Thiên Thần Và Ác Quỷ - Đã Đến Lúc Để Nói "Anh Yêu Em"

Chương 5: Les roses d



Ngày hôm này là thứ Tư,the lẽ thường thì Jessica và Charl phải đi học vậy mà lại không xuất hiện ở trường.Lý do là vì chị em nhà này đã cúp học,mà cũng không hẳn,chỉ là thông báo nghỉ để tới The Diana Diamonds Center tại L.A trong 3 ngày mục đích là để họp kín về kế hoạch ra mắt bộ trang sức mới của tập đoàn do Malinelle Martin - một nhà thiết kế đá quý khá nổi tiếng đại diện cho tập đoàn thiết kế,nếu không tới thì chắc chắn ngài Diana sẽ băm vằm cả hai chị em ra làm thức ăn cho mèo,nghĩ đến là lạnh sống lưng.Cho nên,2 bạn trẻ đã bất đắc dĩ phải chủ trì cuộc họp.Hãy cùng xem thử xem nó như nào đi!-Good morning!-Jessica chào xã giao với các giám đốc(t/g:Tớ sẽ giải thích ở cuối chương này.)

-Good morning,MsDiana!-Các giám đốc khác và các nhà thiết kế chào lại

-Khỏi cần mất thời gian,mọi người đã có mặt đông đủ thì tôi cũng xin hỏi luôn,chắc hẳn các vị đã nghe về thiết kế trang sức mới của nhà thiết kế Malinelle Martin.Vậy mọi người nghĩ sao nếu bộ sản phẩm lần này được chụp quảng bá?-Jessica nghiêm túc nói

-Chúng tôi cũng tán thành nhưng có điều,nếu chụp ảnh quảng bá thì sẽ mời ai làm người mẫu đại diện?-COO Anatasha Robinson hỏi

-Đúng vậy.Theo tôi,chúng ta nên xem xét trước một vài người có được không vậy Ms Diana?-FVP Annabelle Green hỏi tiếp

-Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến này.Tuy nhiên,để chọn ra một người mẫu phù hợp cho bộ trang sức này thì cũng khá khó vì bộ trang sức Les Roses D'ange lần này toát lên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng nguy hiểm của người con gái.Tôi e việc tìm một người thích hợp là hơi khó.-Nhà thiết kế Malinelle nói

-Theo tôi,chúng ta có thể thử tìm một người mẫu hoặc ca sĩ nào đó có vẻ đẹp thích hợp.-Charl nói

-Tôi nghĩ nếu theo ý của Mr Diana thì hơi thiển cận.Chẳng phải nếu chọn như vậy sẽ rất khó quyết định sao?-Jessica nói

-Tôi hoàn toàn ũng hộ suy nghĩ của CEO Jessica nhưng vì chúng ta sẽ ra mắt và bán ra bộ trang sức này trong 1 tháng nữa.Tôi e không kịp để tìm một người mẫu phù hợp.Hay mỗi người thử nghĩ ra một người xem.-CHRO Selena Edwards lên tiếng

Cả phòng họp bỗng im lặng,đồng nghĩa với việc họ đồng ý và đang cố nghĩ ra một người.Chợt,Jessica nói lớn:

-Anna Anderson hay Stephenie Taylor(t/:Tớ bịa tên đấy) thì sao?

-Tôi nghĩ nên chọn Stephenie Taylor,dù gì cô ấy cũng là một siêu mẫu có tiếng và cũng khá chuyên nghiệp.Chỉ là,làm sao để mời cô ấy về được thôi.-CHRO Selena nói

-Việc mời cứ để tôi.Mọi người hãy tìm một nhiếp ảnh gia thật chuyên nghiệp để chụp cho lần quảng bá này đi đã.-Jessica nói

Tất cả phòng họp nghe xong liền đứng dậy chào Jessica và Charj rồi rời đi,sau đó Charl cũng rời phòng họp.Còn lại một mình,Jessica liền lấy chiếc Iphone 6s Plus trong túi xách ra và bắt đầu một cuộc gọi.

-[Alo.Xin hỏi,ai ở đầu dây bên kia vậy?]

-Là tôi,Jessica Elise L.Diana.Xin hỏi Stephenie Taylor có ở nhà không?

-[Xin lỗi Diana tiểu thư nhưng Taylor tiểu thư đang chơi đàn trên lầu 2.Nếu có gì nhắn cho cô ấy thì hãy nói với tôi.]

-Bảo cô ấy,tôi mời cô ấy giúp Diana Diamonds chụp một bộ ảnh quảng bá cho sản phẩm mới.

-[Vâng,tôi sẽ thông báo và phản hồi lại sau.]

-Tạm biệt.

Jessica nói xong liền tắt máy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Fleur(Hoa)(t/g:Trong truyện có sử dụng khá nhiều tiếng Pháp.)

-Tiểu thư,Diana tiểu thư có mời cô tham gia chụp một bộ ảnh quảng bá cho sản phẩm mới của Diana Diamonds.

-Đồng ý giúp tôi.Và từ giờ,cứ có lời mời nào của Jessica khi tôi không có lịch trình thì cứ đồng ý hết cho tôi.

-Vâng thưa tiểu thư.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Không ngờ cậu đồng ý nhanh đến vậy.-Jessica nhếch môi nói

-Chị,em không ngờ ta lại chọn Stephenie.-Charl khoanh tay ngoài cửa

-Chị biết ý em rồi nhưng chỉ có Stephenie mới phù hợp để thay đổi bản chất sản phẩm một chút dù vẫn hợp với cái tên.-Jessica nói

-Chị với em chỉ cách nhau có 1 tuổi mà sao em thấy cái cách suy nghĩ nó một trời một vực thế?-Charl đùa

-Do em và Jennifer mãi không lớn được thôi.Dù sao thì,có là cái gì chị cũng là người khởi đầu.Kể cả việc phát huy năng lực chị cũng là đứa sớm nhất.-Jessica cười

-Em về phòng đây.-Charl nói rồi biến mất

Jessica mở ngăn tủ dưới bàn,chợt cô nhìn thấy một tờ giấy màu xám tím gấp tư,cô định mở nó ra nhưng chợt nghĩ ra gì đó liền vo lại ném vào thùng rác.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Howardsical

-Nhị tiểu thư Diana sao hôm nay lại đi một mình thế này?-Paciffica mỉa mai

-Chị và anh tôi bay qua LA có chút việc.Vậy lũ vô công rồi nghề mấy người muốn tìm chị ấy làm gì?-Jennifer nhăn mày

-Cô nghĩ cô là ai mà nói chúng tôi vô công rồi nghề?Xin lỗi nhưng dù già sau này chúng tôi cũng thừa kế sự nghiệp của gia đình đấy.-Vanessa khinh khỉnh

-Vậy cô nghĩ cô là ai mà nói tôi như vậy?Cô và chị mình trước khi nói tôi thì xem lại mình đi.Hai người nên nhớ,trong khi các người đang làm mấy trò trẻ con trong cái trường này thì 3 chị em tôi đã có bằng đại học,cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp gia đình và đã gần như đi vòng quanh thế giới.Còn các người,trong khi chúng tôi bận rộn vận động não hết công xuất thì các người chỉ đứng trong cái ngôi trường bé nhỏ này và tưởng bở với cái óc bé tí.-Jennifer đả kích

-Cô dám nói bọn tôi như vậy?-Vanessa giở giọng đe dọa

Vừa vặn lúc đó Dexter và Andy cùng xuất hiện,hai người kia liện chạy tới nũng nịu.

-Dexter.Cô ta nói bọn em vô công rồi nghề.-Paciffica nói

-Để anh làm chủ cho em.

Nói xong,Dexter đi thẳng tới chỗ Jennifer,lớn giọng:

-Jennifer,cô đừng nghĩ là người nhà Diana thì tôi sợ.Tôi không nghĩ tới gây sự nhưng sao lúc nào mấy người cũng đụng tới người của tôi?

-Dexter,anh nghĩ tôi thích gây chuyện chắc?Xin anh nhớ cho,người nhà Diana chúng tôi không thích gây chuyện.-Jennifer giận dữ

-Bất kể dù có là ai gây chuyện trước thì sao kẻ bị nhắm vào luôn là chúng tôi?-Vanessa nhăn mặt hỏi

-Cái đó là ở cô.Tôi đâu có bảo cô ngày nào cũng chọc tức chị em tôi đâu.-Jennifer nói

Vanessa cứng họng,tức đến tím mặt cũng chỉ vì cô ta không bắt bẻ gì được Jennifer nữa,cô nói quá đúng.Nhưng mà,cô ta biết một mà không biết mười,Jennifer trước đây dù gì cũng đã bị Jessica và Charl lôi kéo tới Havard học một khóa về luật trong nửa năm nên cũng tiếp thu được ít nhiều về một vài luật cơ bản.Sau đó,Jennifer khi cùng chị gái sang Pháp lúc đó cũng có cùng Jessica đi tới một vụ xét xử của tòa án bên đó,lúc về có hỏi một vị luật sư một vài thứ nên cũng biết không ít,sau khi về tới Mỹ liền quyết tâm sau khi tối nghiệp cấp 3 sẽ học nghiêm túc ngành luật để sau này còn giúp anh chị mình kiện cáo.(t/g:ước mơ của chị rất lớn mặc dù em không biến phần sau như nào.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ariel Mall,Los Angeles

-Charl,đến tuần sau chính thức công bố bộ trang sức Les Roses D'ange đúng không?-Jessica hỏi

-Ừ.-Charl đáp

-Có tất cả mấy bản?Cụ thể.-Jessica hỏi

-Chả lẽ chị quên?Có 4 bản tất cả,1 bản đơn giản nhất được bán ra,3 bạn còn lại tặng riêng cho chị,Stephenie và Malinelle.Ngoài ra,còn có một bản đặc biệt dành riêng cho Jennifer - người làm Malinelle nghĩ ra bộ trang sức này.-Charl nói

Jessica nghe đến đây,ánh mắt có phần vui sướng,liền quay qua Charl,nhỏ giọng:

-Bảo Malinelle đợi đến sinh nhật con bé mới tặng.Chị muốn thay đổi bản thiết kế,một chút.

-Một chút?-Charl nhíu mày khó hiểu

-Vậy,đi mua sắm chút nào.-Jessica nhanh chóng chuyển chủ đề rồi kéo thằng em đi

Jessica và Charl chính xác là đang lượn lờ đi mua túi xách cho Jessica.Chợt,nhìn thấy chiếc túi xách kiểu dáng trang nhã mang màu đỏ nổi bật,Charl nổi hứng trêu chị gái một chút liền lấy chiếc túi khỏi giá rồi nói:

-Chiếc túi này rất hợp với chị nha.

Jessica quay lại,nhìn thấy chiếc túi liền tái xanh mặt mũi,lắp bắp:

-E..Em dám?

Charl nhìn thấy liền bật cười,lập tức bị Jessica vỗ cho một phát.Nghĩ lại,tự nhiên Jessica lại thấy mình lạ,từ nhỏ đến lớn chẳng sợ cái gì,ma cũng xem như không khí,vậy mà cứ cái gì có chữ đỏ là sợ.À mà không,chỉ trừ máu.Ôi ôi,mà nhắc tới cái quá khứ kinh dị khiến bạn ý sợ màu đỏ đến vậy thì cũng nên xem xét một chút,Con gái nhà Diana ít nhất phải có một nỗi sợ hãi nhất định và đặc biệt là màu đỏ.Bởi một lí do cực kì lãng xẹt:đỏ là một màu lòe loẹt.Vâng,phải nói là cực kì lãng xẹt.

-Jessica,Jessica.-Charl lay người cô

-À,hả,cái gì?-Jessica giật mình

Charl chỉ tay vào đĩa đồ ăn phía dưới,chậm rãi nói:

-Ăn đi,là bánh waffle đúng kiểu chị thích đấy.

Jessica nhìn xuống,hai mắt sáng lên,nhanh chóng 'xử lí' chỗ đồ ăn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự gia tộc Diana,Berlin.Đức

-Nhanh thật.Mới đó mà con bé đã giải quyết thành công lũ não ngắn kia.-Ngài Adam Prelix L.Diana nhếch môi

-Ôi,não ngắn thật không hợp đó.Chẳng phải còn các con rể sao?-Phu nhân Diana cũng không kém

-À,thật đúng.Qủa là phu nhân dòng họ Diana.-Ngài lão gia Diana bật cười.

-Thật sự thì không đâu.Chỉ cần con rể chúng ta nhớ được con gái chúng ta là ai thôi.-Phu nhân nhếch môi toan tính,ánh mắt xuất hiện một tia đau xót rồi nhanh chóng biến mất.

Câu chuyện xoay chuyển.

Thiên thần dần lộ diện

Bản chất ác quỷ dần thay đổi.

Bí ẩn dần hé mở.

Câu chuyện sẽ đi đến đâu?Thiên thần có thể giành lấy trái tim ác quỷ?Ác quỷ có bao giờ từng nhớ thiên thần là ai?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

End chương 5

P/s:Cho tới giờ các bạn đọc truyện đừng vội đánh giá truyện nhé.2 đứa tác giả cũng xin nói,thực ra thì trong 10 bộ của Thiên thần và ác quỷ chỉ có bộ này và bộ tiếp theo nó(chính xác thì là phần hai truyện này)vẫn chưa hoàn thành nhưng cái kết đã được định sẵn.Bọn tớ cũng chỉ viết theo cảm xúc nên nhiều lúc truyện sẽ khá khó hiểu.Gạch đá xin nhận

Và về vấn đề ở đầu chương,bọn mình xin giải thích(một số kiến thức nhỏ bọn mình biết và chém tí thôi):

~Vì The Diana Diamonds Jewelry Group là một tâp đoàn lớn nên ở các phòng ban đều có một giám đốc điều hành và Tổng giám đốc sẽ hoàn toàn quản lí họ.Và với The Diana Diamonds Jewelry Group thì chức vụ Giams đốc thiết kế khá quan trọng và phải chọn đúng người.