Thiên Thần Trong Lòng Tôi

Chương 1: Ngày hội ngộ



Một buổi sáng mùa thu,những tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính,rọi thẳng vào người đang ngủ trên chiếc giường ấm áp kia làm người đó giật mình thức giấc.Cô gái bước xuống giường với tâm trạng mệt mỏi,hai tay dụi dụi đôi mắt bỗng ''cạch''-tiếng mở cửa và 1 người phụ nữ bước vào.

- Mi Hae, tỉnh ngủ đi con, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học đó, lo mà làm vệ sinh cá nhân cho nhanh, ăn sáng, thay đồ rồi đi học đi không kẻo trễ.

-Dạ!

Mi Hae làm theo những lời mẹ cô nói,ăn sáng xong,cô đứng trước gương chỉnh lại trang phục,đầu tóc rồi đến trường. Cô đến trường với tâm trạng tiếc nuối vì kì nghỉ hè thơ mộng đã kết thúc. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa lớp học. Cô nhìn kỉ bảng tên''10A1'' treo trước cửa lớp rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Mi hae bước vào lớp, mấy chục con mắt đang đổ dồn về phía cô, cô cảm thấy khá ngại và khó chịu (ai bảo đẹp quá làm chi). Đột nhiên từ phía dưới lớp, có người gọi tên cô rõ to:

-Nè, Song Mi Hae!

Cô vẫn chưa nhận ra đó là ai thì Hye Ri đã chạy đến ôm cô:

-Tớ nhớ cậu quá!

-Jung Ai,, Hye Ri, Joo Yeon? - Mi Rae ngơ ngác hỏi

- Chứ còn ai vào đây hả con ngốc này? - Jung Ah cốc vào đầu cô

-Yeah! Vậy là tụi mình học chung với nhau nữa rùi - Joo Yeon vui vẻ hùa vào

4 tụi nó ngồi vào bàn rồi nói chuyện trên trời dưới đất- Chẳng phải mấy cậu nói tớ là thi vào trường khác sao? - Mi Rae hỏi

- Ừ thì lúc đầu cũng có tính như vậy nhưng không nỡ rời xa các bạn yêu dấu. - Jung Ah liền ôm Hye Ri và làm động tác hôn gió

-Bỏ ra đi mấy má ơi! Ở đây có mấy chục người nè, 2 người định "công khai" ở đây luôn hay sao vậy?

- Xì,...bỏ thì bỏ,không cần nói móc tui như vậy đâu nha bà....

Mi Rae bật cười trước những hành động đáng yêu đó của nhỏ bạn. Hye Ri thấy cuộc chiến đấu võ mồm của Jung Ah và Joo Yeon dường như không có hồi kết liền chuyển sang chủ đề khác

- Nghe nói lớp mình sắp có 4 học sinh nam được chuyển vào lớp mình đó, hình như là hôm nay, mà không phải là học sinh bình thường đâu nha, toàn là con trai của tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc đó

- Vậy hả????? - Cả ba đứa đồng thanh

- Haha, chắc là đẹp trai lắm! Nhưng rồi cũng đổ gục trước sắc đẹp" nghiêng thùng đổ gánh " của ta thôi! - Jung Ah cười nham hiểm

- Haizzzzzzz, sao cũng được. Còn Mi Hae,cậu nghĩ sao? - Hye Ri quay sang hỏi

- À, ừ.......thì chắc.......

Cô chưa nói xong câu thì ai đó đá mạnh cửa, đi vào. Mi Hae và các bạn ( tụi nó) giật mình nhìn ra cửa. 4 chàng trai khoác balô, da trắng, mũi cao thanh tú, tóc nâu, mặc đồ học sinh trông rất bảnh đi đến chỗ còn trống và ngồi xuống. Vẻ đẹp của tụi hắn ( 4 người con trai) khiến ai cũng ngước mắt lên để chiêm ngưỡng. Tụi nó quay trở lại bàn và tám tiếp

- Ê có phải là 4 thằng mà cậu nói đúng không vậy Hye Ri?- 3 đứa hỏi

- Chắc là vậy rồi, mà sao nhìn ngông quá - giọng nói có một chút bất mãn

- Ừ,dù là con nhà tập đoàn nào đi chăng nữa cũng không nên có thái độ đó chứ - Mi Hae đáp sau một hồi im lặng

- Tất nhiên rồi, mấy công tử nhà giàu đều như vậy hết á, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ toàn là công tử bột, ăn bám bố mẹ thôi - Jung Ah cố nói to để bọn hắn nghe thấy

- Nè, nói gì to dữ vậy, lỡ họ nghe được thì sao? - Yeon Joo bịt miệng nhỏ đó lại và nói

- Thì đã sao, nghe được thì càng có chuyện thú vị hơn để xem chứ sao!

- Thôi nào Jung Ah, tớ thấy Yeon Joo nói đúng đó, cậu đừng nên khiêu khích người ta như vậy chứ! - Mi Hae giải thích

- Xì..........

Đang nói chuyện vui vẻ thì cô giáo bước vào, mọi người về chỗ cũ, cô vui vẻ:

- Chào các em! Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em năm nay, cô là Baek Suk, rất vui khi được gặp các em! Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình cho cô cùng các bạn nghe nhé!

Thời gian trôi qua, mọi người giới thiệu. Xong, cô nói tiếp:

- Cô gần như đã nhớ hết tên lớp mình, để làm quen với các bạn trong lớp, cô sẽ sắp xếp chỗ lại cho các em. Mỗi người lấy 1 tờ giấy viết tên mình rồi bỏ vào hộp này cho cô!

-Dạ!!!!!