Thiên Thần Phá Phách

Chương 9: Hay là đi chơi đi



Khi tụi nó đi học lại cũng là 3 ngày sau rồi.

Tụi nó ở nhà lười biếng 3 ngày nào biết có 3 tên trong những ngày tụi nó nghĩ tâm trạng không được vui.

Tụi hắn mang bộ mặt chán nản đi học vì tưởng tụi nó hôm nay vẫn còn nghĩ.

Vừa bước vào lớp thấy 3 tiểu thư ngồi ngay trong lớp thì cái bộ mặt chán nản ngay lập tức bị vứt đi thật xa, thay vào đó là khuôn mặt vui như tết ấy.

Phương nhìn thái độ của tụi hắn thì tò mò

- Ê sáng sớm mấy anh mới nhặt được vàng à

3 chàng ngu ngơ không hiểu ý của Phương.

Khánh rất thật thà trả lời

- Đâu có sáng giờ tụi này đâu có nhặt được gì đâu

- thế à, thế mà nhìn mặt mấy anh vui vậy làm tụi này tưởng mấy anh vừa nhặt được của ấy chứ_ Nhi châm chọc

- Đâu đâu có tụi này vui vì hôm nay mấy cô đi..._ Khánh biết mình nói hớ nên vội lấy tay che miệng lại

Tụi nó nhìn tụi hắn

Tụi hắn vờ đi nhìn chỗ khác, trên mặt chàng nào cũng xuất hiện vài vệt hồng

Tụi nó khi đã tiêu hóa được câu nói của khánh thì mặt nóng lên rồi ngồi cười tủm tỉm.

Thấy không khí có phần hơi kì Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

- Nè hay ngay mai tụi mình cùng đi chơi đi

- Đi chơi hả_ Nghi 2 mắt sáng lên khi nghe đến đi chơi.

- Ừ đi chơi

Nhi nhìn thái độ ham chơi của Nghi chỉ biết cười trừ, cô quay qua tụi hắn hỏi

- Đi chơi cũng được, nhưng mà phải đi đâu mới được

- Khu vui chơi, mọi chi phí thằng Khánh lo hết_ Thiên thản nhiên nói mà không biết ai kia đang bốc hỏa nhìn mình

- Ok cứ quyết vậy đi_ Phương vui vẻ đồng ý

Khánh ai oán nhìn 2 thằng bạn thân.