Thiên Thần Phá Phách

Chương 4: Sao Cứ Ám Nhau Hoài vậy



Ra về Phương lơ 2 đứa kia mà đi một mạch ra cửa,làm 2 đứa quýnh quáng chạy theo xin tha thứ.

- Phương ơi đừng giận nữa mà...nha...nha_ Nghi nếu áo Phương làm mặc dễ thương

Im lặng_ Phương không trả lời

- Hay tao mời mày đi bar rồi mày đừng có giận nữa nha_ Nhi cười lấy lòng

- E...hèm...lời đã nói không được rút lại nhá...về nhà thôi_ Phương quay qua cười toe toét với nhi rồi tung tăng đi lấy xe về.

Nhi nhìn thái độ của con bạn mà thầm than sao cô lại có con bạn diễn giỏi vậy chứ.

Nghi cười hí hửng vì mình không bị sập bãy.

Nhi lườm Nghi rồi mở cửa xe bước vào.

Nghi rùng mình 1 cái rồi cũng ngồi vào xe.

________________________________

Như đã hứa là Nhi sẽ đãi Phương đi bar.Nên khi trời vừa tối tụi nó liền chuẩn bị để đi chơi.

Suôi cho 3 cô nàng vừa hay đi tới cửa quán bar thì gặp ngay tụi hắn cũng vừa tới cửa.

Nghi chán nản

Mặt Phương nhăn nhó

Nhi phát bực

Thiên thấy thú vị

Lâm thầm than

Khánh vui vẻ

Ôi ôi mỗi đứa một biểu cảm đứng nhìn nhau mãi mặt đối mặt mắt đối mắt núi lửa phun trào.

Nhìn nhau 1 lúc thì Thiên lên tiếng

- Kệ họ...mình vào thôi_ trước khi bước vào Thiên không quên trừng Nhi lần cuối

2 chàng kia cũng vội chạy theo Thiên.

- Tụi mình cũng vào thôi_ Nhi nhìn 2 con bạn

- Thật là làm người ta mất hứng ghê_ Nghi lầm bầm

- Thôi kệ họ mình vào thôi_ Phương kéo Nghi vào khi thấy cô nàng kia vẫn chưa chịu đi

Nhi vào trong đặt phòng Vip 1 nào ngờ họ nói phòng Vip 1 đã có người thật là tức chết cô mà Nhi lấy phòng Vip 2 với tâm trạng buồn bực.

Hôm nay tụi nó đúng là suôi xẻo đi chơi mà gặp người mình không muốn gặp đã làm mất hứng ấy vậy mà ngay cả phòng lúc trước là của tụi nó giờ cũng thành của người khác.

Phương Và Nghi khi nghe Nhi nói phòng Vip 1 đã bị chiếm mặt 2 đứa liền sa sầm ngay.

3 đứa ôm bộ mặt đen thui vào phòng Vip 2.

Vừa vào trong Nghi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó khi đầu dây bên kia nhắc máy Nghi dùng giọng điệu lạnh lẽo nói

- Em đang ở bar JS anh đến phòng Vip 2 ngay cho em

Không để cho bên kia kịp trả lời Nghi liền tắt máy.

Nhi với Phương thầm cầu nguyện cho người kia bởi khi con heo này tức giận lên thì thật đáng sợ đến người lãnh đạm như Nhi còn phải sợ cái bộ dạng tức giận của Nghi.

Thật ra 2 cô có tức giận thật nhưng cũng không đến nổi như Nghi. Bởi những người chơi chung với Nghi ai mà chả biết Hoàng Tiểu Nghi rất thích phòng Vip 1. Đương nhiên là Nghi rất thích phòng Vip 1 rồi vì từ khi bar này mở tụi nó đến điều là vào phòng Vip 1 nói chính xác là phòng vip 1 ở đây là vì Tiểu Nghi mà xây lên bên trong phòng còn có mật thất Nghi dùng phòng mật thất bên trong để để bộ sưu tập đồng hồ của cô.

10 phút sau cửa phòng mở ra bước vào là 1 chàng trai khôi ngô,nhưng giờ đây khuôn mặt khôi ngô ấy đã đầy mồ hôi vì phải chạy nhanh.

GTNV

Minh Nhật: 18 tuổi là bạn thanh mai trúc mã của Hoàng Tiểu Nghi. Anh rất là cưng chiều tiểu Nghi vì vậy khi mở bar anh đã đặc biệt xây phòng vip 1 cho cô và bạn cô đến chơi.