Thiên Thần Phá Phách

Chương 3: Oan gia tương phùng



Biệt thự Rose ( của chị Nhi đấy) Trong căn phòng màu xanh có chiếc giường màu trắng và trên chiếc giường ấy có 1 con heo đang ngủ say đứng cạnh giường của con heo đó là 1 người con gái với khuôn mặt cực đỏ vì tức

- CON KIA MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO_ Nhi dùng hết sức hét lên làm Phương ở dưới nhà mà cũng phải bịch tai lại nhờ vậy mà ai kia mới chịu dậy

- Aaa dạ dạ em dậy liền....Rầm... Aa_ Nghi bật dậy chạy thẳng vào WC để làm vệ sinh cá nhân cũng vì vội quá nên đầu đập vào cửa

- tao cho mày 5'_ Nhi nói rồi lắt đầu đi xuống dưới nhà

____________________________________________

Tụi hắn thì đến trường từ sớm hiện giờ đã ngồi trong lớp học

- Lớp mình năm nay vẫn không thay đổi gì hả_ Khánh vừa chơi game vừa 8 với 2 thằng bạn

- Nghe nói là có thành viên mới thì phải...AA_ Vì trả lời Khánh mà anh Lâm đã bị game out

- Sau mày biết_ khánh nhìn Lâm chờ câu trả lời

- Mày hỏi thằng Thiên đi tao bận rồi_ Lâm nhìn Khánh rồi liếc nhìn Thiên ý bảo hỏi nó đi, theo ánh mắt của Lâm khánh cũng nhìn Thiên chờ đáp án

- Ông hiệu trưởng nói_ Thiên lười nhác trả lời

Reng....Reng.....Reng

Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh lớp 11A1 cũng tập chung vào lớp 1 lúc sao thì thầy giáo bước vào

- Chào các em tôi là Thẩm Dương là GVCN của lớp_ Thầy Dương giới thiệu nhìn quanh lớp 1 lượt thì nói tiếp

- Lớp năm nay sẽ có 3 thành viên mới....các em vào đi_ Thầy Dương ra hiệu cho tụi nó bước vào

Cả 3 bước vào khi nhận được cái gật đầu của thầy

- Chào các bạn mình tên là Phương hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn_ Phương cười thân thiện và sự thật là đã có rất nhiều nam sinh đổ trước nụ cười đó

- Hi mình là Nghi_ Chỉ có mấy chữ ngắn gọn nhưng lại thu thập không ít phan

- Mình là Nhi_ Nhi nhẹ nhàng cất giọng và cười ngọt ngào

- 3 em tìm chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học luôn

- Dạ_ tụi nó gật đầu rồi đi xuống cuối lớp ngồi khi đi qua tụi hắn thì tụi nó liếc 1 cái sắc nhọn rồi mới vào chỗ. Phía tụi nó thì Nhi và Nghi ngồi cùng nhau Phương ngồi 1 mình tụi hắn thì Khánh ngồi 1 mình 2 người kia ngồi chung

- Khánh qua ngồi với Phương đi, ngồi chi mà đứa 1 bàn vậy_ Thầy Dương thấy 2 đứa kia ngồi đứa 1 bàn thì không hài lòng

- ơ thầy ơi em ngồi 1 mình được mà thầy_ Phương làm mặt ngây thơ nhìn thầy mong sao cho thầy suy nghĩ lại

- Thầy em muốn ngồi 1 mình__Khánh không vừa lòng với yêu cầu của thầy

- không 2 em nhanh chống di chuyển cho tôi_ Thầy Dương gần từng chữ cho thấy 2 đứa có nói gì đi nữa cũng không lay chuyển được

- Dạ_ 2 đứa miễn cưỡng di chuyển chỗ ngồi khi 2 đứa vào chỗ ngồi thì Phương nhận được hàng loạt ánh mắt tức giận của các nữ sinh trong lớp bắn về phía cô và Khánh cũng không tránh khỏi những ánh mắt hiền viên đạn của các nam sinh. 2 đứa biết có người nhìn mình nhưng cũng mặt kệ vì giờ 2 đứa đang bận trừng mắt với mấy cái đứa gọi là bạn thân của mình

"2 đứa bây chờ xem ra về chị xử lý tụi bây thế nào "

Với ánh mắt đầy tức giận của Phương hai đứa kia chỉ biết dùng ánh mắt vô tội đáp lại (ghê chưa nói chuyện bằng ánh mắt luôn)

Khánh cũng trừng mắt với 2 thằng bạn " tụi bây được lắm "

Thiên cũng nhìn lại " tụi anh cho chú cơ hội ngồi với người đẹp còn muốn gì nữa"

Thấy 2 thằng bạn làm cái vẽ mặt như đúng rồi làm anh bực không thèm đếm xỉa đến 2 thằng kia nữa.