Thiên Thần Phá Phách

Chương 10: Khu vui chơi



Hôm nay thời tiết thật là tốt, trời không có dấu hiệu là mưa, nắng cũng không quá chối.

Thời tiết như vậy đi chơi thì còn gì bằng.

Trước cổng của khu vui chơi lớn nhất thành phố.

3 cô gái xinh như thiên thần đang sánh bước với 3 chàng trai khôi ngô tuấn tú, họ cùng nhau đi vào khu vui chơi.

Việc họ đi cùng nhau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người thì ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ghen tị đấy.

- Nè chơi trò gì bây giờ_ Phương nhìn tổng thể các trò chơi

- A hay chơi tàu lượng siêu tốc đi_ Khanh chỉ về khu trò tau lượng siêu tốc

Mọi người vui vẻ đồng ý, mắt hướng về nơi trò chơi mà cười.

Có 1 người thì ngược lại đầu óc choáng váng khi nghe đến tên trò chơi.

- Thôi mọi người đi đi, tôi đói rồi nên tôi đi kiếm gì ăn trước đã_ Nghi cười cười nhìn mọi người

Lâm nhăn nhó nhìn Nghi

- Suốt ngày ăn với ăn,đi chơi rồi ăn cô chết à

Nhi với Phương cười khi thấy con bạn thân bị mắng.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Nghi thì 2 cô cũng không đành cười tiếp.

Nhi lên tiếng

- Thôi để nó đi ăn đi tụi mình thì đi chơi

Phương cũng tiếp lời Nhi

- Đúng đó đừng có ép con Nghi, không thôi nó chết thật đó

2 cô nhìn Nghi cười gian.

Gì chứ 2 cô quá rành con bạn mình đi ăn chỉ là cái cớ lý do thật sự là vì nó sợ độ cao.

Cho nên chơi cái trò từ trên cao lượng xuống căn bản là nó không thể chơi.

Khi trò chơi kết thúc mọi người đi ra thì thấy Nghi ngồi sẵn ở ngoài băng ghế.

Họ cùng nhau thảo luận xem nên chơi trò gì tiếp theo thì cuối cùng quyết định tách ra để đi chơi những trò mình muốn.

Thiên, Lâm, Nhi và Nghi cùng ý tưởng là sẽ đi nhà ma.

Còn Khánh và Phương thì đi vào khu đạp vịt.