Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 9: Về nhà



_ What the hell ?

Nó thốt lên . Nhìn cái băng đản trước mặt mà tuông mồ hôi , trên 300 tên nam sinh là ít ...

Cảnh báo !!!!! Warring warring !!!

Đại dịch mê trai nây chuyển biến trầm trọng và có tên khoa học mói là " Dại gái "

Hiện đang lây lan mạnh mẽ tại Nhật Bản và Việt Nam , bệnh này hiện chưa có vắc - xin phòng ngừa , chưa có thuốc đặc trị , đạ dịch dại gái đang đe dọa tính mạng hàng ngàn hàng vạn con trai trên toàn thế giới và cam đoan là toàn thể bệnh viện cần thêm 1 phòng kín mới .....để chứa máu và 200 phòng khác để chứa xác .

Triệu chứng : Thấy gái là chảy máu mũi , gái bảo gì là làm đấy .

Cách phòng chống : Cần luyện cho mình tính tự kỉ , hạn chế tiếp xúc với gái , đặc biệt là gái đẹp , không nên và tuyệt đối không được có gấu , nhất là mấy gấu xinh , và nên luyện cho mình 1 chiếc mũi thép , 1 con mắt " không đội trời chung với gái " Đây là cách phòng ngừa tốt nhất .

Phòng bệnh hơn trị bênh . Trong 2 tiếng sau , tỉ lệ nam FA sẽ tăng theo cấp số nhân 1000 .

_ Nancy này , xem ra trường ta lại sắp diễn ra chiến tranh đấy !

Jane nháy mắt đầy ẩn ý nhìn nó rồi lai liếc sang Kelvin .

_ Ơ hay ! Anh ta thì liên oan gì tới mình ?

_ Mình có nói gì đâu nào ?!

_ Vợ này !

Jing kéo tay Jane

_ Gì nữa ?

_ May là vợ không nổi bật như Nancy ấy , không là chồng sẽ lật tung cái trường này lên tìm cho ra thằng nào bày trò , Fan với chả Pen .

_ Ai bảo Jane không nổi bật ? Cậu cứ kè kè giữ của như thế thì cho tụi kia 10 cái mạng cũng chả dám sớ đến .

Nó chen ngang .

_ Nancy à ! Em có nghĩ tụi mình sẽ " chui " về nhà bằng cách nào không ?

Kris nhìn nó e dè hỏi .

Ừm ... vấn đề là nằm ở đây , làm sao phá cái " bức tường " hùng hậu kia mà về nhà bây giờ đây ????

Quay sang Kelvin ... mặt cậu đang tối sàm , phía trên là 1 vài em quạ bay bay giúp vui .

Ai chứ hắn thì chúa ghét cái loại Fan như này . Làm quá vấn để lên ! Ừ thì nó rất đẹp , đẹp đến mê hoặc , cả hắn mà còn phải chao đảo thì tụi này phải nói là rụng rời hết rồi .

Ngay lúc này đây , ngay bây giờ đây , trước hàng trăm thằng con trai ở ngay đây đây , hắn thực sự muốn ôm lấy nó nhìn thẳng vào cái khuông mặt thiên thần kia mà hô to lên rằng " Cô ấy _ Là của tôi ! "

Nhưng ham muốn vẫn là ham muốn thôi ! Điều đáng bận tâm bây giờ là tìm cách phá cái bức tường kia để còn về nhà với mẹ .

Làm gì bây giờ ? Lấy danh nghĩa K4 ra giải tán à ????

Hừm .....ý kiến không tồi đấy . Dù gì thì hắn cũng ghét cái kiểu Fan thế này nên mới ra tay dẹp dọa 1200 sứ quân thôi , chứ không phải vì nó đâu đấy nhé , là vì hắn ghét , không phải vì nó . Mà tại vì là nó lên hắn mới ghét . mà không là nó hắn cũng không ghét , nói chung : mọi sự là vì em .....vì em , vì em , vì em , vì em ...

>

_ Kris à ! Anh dùng mĩ nam kế đi ! Anh giỏi chiêu này mà ! Lúc trước anh cũng hay làm thế để tranh với tụi kia còn gì ?

Nancy bá vai Kris , giọng nham hiểm thấy rõ .

_ Tụi nào ?

Kris hỏi lại , nó nói đúng , lúc anh và nó còn học chung , khi nó bị đám nam sinh vây quanh , lúc nào anh cũng dùng mĩ nam kế để giải thoát cho nó .

_ Tụi Twelve ý ! Rốt cục em và anh ai mới là người mang cái trí nhớ ngắn hạn đây ?

_ Em thì biết gì , cũng 11 năm rồi chứ ít gì ????

Kris búng trán nó , khiêu khích anh à ?

_ Nancy này ! Cô đang bị thương đúng không ?

Hắn quay sang hỏi nó , nó gật gật .

_ Thế thì nên lạm dụng vết thương tí đi chứ !

Hắn nheo mắt nhìn nó , nó nhìn lại hắn , cả 2 ánh mắt phản chiếu khuôn mặt đối phương , như đang trao đổi thông tin với nhau vậy .

20s trôi qua , nó nhìn hắn mỉm cười rôi nháy mắt tinh ngịch .

" Thịch " Tim hắn đập hụt mất 1 nhịp .... Giống ...Giống lắm ...Thật sự rất giống ...!!!!!

_ Các bạn nam sinh thân mến !

Giọng nói trong trẻo êm dịu vang lên , hướng mọi ánh mắt vào bờ môi đỏ mọng đang mấp máy ấy .

Thế là mấy tay y tá lại có dịp tập thể dục giữa ngày rồi , lần thứ 3 rùi nhá ! Không rãnh mà chạy quài đâu à nghe .

Cả đám nam sinh đang nhốn nháu nay im phăn phắn như níu giữ cái âm điệu giết người không cần vũ khí kia .

_ Mọi người chắc cũng biết , giờ giải lao , vô ý nên Nancy bị ngã , và kết cục là như thế này đây ! * Nó chìa bàn tay băng trắng tinh lên * Và hiện Nancy chỉ mới băng bó sơ sơ , nên nếu không được về nhà để đi khử trùng ngay thì nguy cơ Nancy bị nhiễm trùng sẽ rất cao , vì thế , nếu mọi người thật sự là Fanclup của Nancy thì xin mọi người tránh tránh sang cho Nancy về nhà băng lại vết thương đi ạ !

Không hẹn mà gặp . Cả đám nam sinh lặp tức tản ra 2 bên , chừa 1 lối đi ở giữa , nó mỉm cười rồi cùng 6 người kia đi ra , gần đến cổng thì ...

_ Nancy , trường ta có phòng y tế , nancy cứ vào đó băng lại . Cần gì phải về nhà ?

Lai là ả Dary đấy , ám hoài vậy trời !!!! ????!!!!!

Nó gây thù chuốc oán với tám đời gia phả nhà ả ta hay sao vậy ??? Ả này mai mốt chết chắc linh lắm nè !!! Sống cứ ám nó hoài mà .

_ Xin lỗi bạn , mình phải về nhà , với lại bây giờ cũng đến giờ trường khóa cổng rồi !

Nó nói , nở nụ cuời nhẹ , gì chữ phần diễn xuất để chạy về nhà thì nó rất giỏi ...Ha ha ha ... Có triển vọng làm ngôi sao Hallyu .

_ Đúng đấy Nancy , trường có phòng y tế mà ...

_ Vào đó băng lại đi ...

_ Trường chắc chưa khóa cổng đâu ..

Hàng loạt lời nói cất lên , chủ yếu là giữ chân nó lại ...

_ Xin mọi ...!

_ Các người không nghe cô ấy nói gì à ? Cô ấy phải về nhà ! Fanclup cái kiểu gì mà níu người ta lại trong khi người ta đang bị thương chứ ! Các người như thế mà dám vỗ ngục xưng danh nam sinh I.S sao ?

Nó đang nói thì hắn căt ngang , chất giọng trầm và băng lãnh cất lên , như Elsa trong Frozen , lời nói của hắn đóng băng mọi thứ , kể cả những con người đang không lạnh mà run kia .

Không là 1 lời đe dọa hay cảnh cáo ,chỉ là 1 lời nói bình thường , với chất giọng và tâm trạng hơi hơi bất bình thường thôi mà =="

Bằng 1 lực vừa đủ , hắn nắm lấy cổ tay nó bước đi .

_ Về thôi , siêu quậy .

Kris nháy mắt ... chiêu này , lúc nào cũng thành công rực rỡ ... hô hô hô

Đưa nó và Kris về nhà , hắn lại về dinh thự của mình , buông người trên chiếc giường trắng , lý trí và trái tim đang chiến tranh .

" Kelvin ơi là Kelvin , mày ngu cũng vừa vừa thôi , tự dưng lại chú ý đến nhóc con đấy , tự mình lại phá hình tượng của mình chứ ai ! " _ Lý trí

" Nhưng nhóc con đấy thật sự , thật sự rất giống với Lune , rất rất giống ! " _Trái tim

" Nhưng mi đâu thể xem nhóc con ấy là vật thay thế Lune trong ngươi được ! " _ lý trí

" Biết đâu cô ấy lại là Lune ! " _ Trái tim

" Đồ điên , Nancy là Nancy , Lune là Lune , chẳng liên quan đến nhau ! " _ Lý trí

" Đã biết nhưng đời ai đoán được chữ ngờ bao giờ , nói chung thì ta đúng ,hàn động theo trái tim là đúng ! " _ Tim

" Còn tùy nhé , nhưng lý tri vẫn là điều quan trọng mày cần lúc này , Kelvin ạ . Nghe theo lý trí , Nancy là Nancy , Lune là Lune , nếu thích Nancy thì đừng xem cô ấy là vật thay thế hình ảnh của Lune ! Nghe ta ! " _ Trí

" Không , nghe ta " _ Tim

" Nghe ta " _ Trí

"Nghe ta " _ Tim

" Ta "

"Ta "

" Ta "

" Ta "

_ Mệt quá 2 ngươi im giùm cái đi !!!!

Hắn quát len làm 2 tên hầu ngoài của giật mình .

_ Nãy giờ tụi mình có nói gì đâu !

Rồi cả 2 nhìn nhau nhún vai và..... cười thôi ... biết làm gì nữa bây giờ ???

Ta sẽ nhờ bộ não phân xử _ Thân xác .

Ấy ấy .. ta không biết .. đừng lôi ta vào ta ngủ đây , Kelvin , ngủ đi con ... _ Não

Thế là hắn lim din và chìm luôn vào giấc ngủ , trong mơ hắn thấy nó , nó đang ngồi ngắm hoa Tigon ! Đẹp quá !