Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 7: FanClup cho học viên mới ?



Phía sau hàng loạt tiếng lách cách vang lên , hầu hết mọi ống kín của mấy tên nam sinh đều hướng về cây cột hoa Tigon kia , nơi 1 thiên thần đang ngồi say sưa ngắm hoa , thi thoảng lại vươn bàn tay thon thả trắng nõn vuốt nhẹ những dây hoa làm chũng lắc lư .

Cứ mỗi cái phớt nhẹ mà nó dành cho mấy dây hoa Tigon kia thì phía sau lại là những tảng băng trắng lần lượt ra lại vào , cốt yếu là để ...khiêng bệnh nhân đi cấp cứu .

Lý do : Mê gái .

Trạng thái : Ngất lâm sàn do mất máu quá nhiều .

Tình trạng bệnh : Mức nguy hiểm , vô phương cứu chữa .

_ Uầy , Nancy , đằng sau , quay !

Ngay cả Gin cũng cầm lòng không đậu trước khung cảnh tựa chốn thiên bồng thế này , nhỏ để ly sữa trên 1 cái bàn gàn đấy , lôi chiếc Iphone ra mở máy ảnh , canh góc và hô to lên .

Nancy giật mình quay về phía Gin , ngay tầm ống kính mà nhỏ canh , khuông mặt ngạc nhiên rất đáng yêu ! Và ....tách ...... khoảnh khắc tuyệt vời của nó đã đc Gin lưu trong điện thoại nhỏ .

Cầm lấy ly sữa nóng , nhỏ nhẹ tiến về phía nó , đặt ly sữa xuống , nhỏ hăng hái khoe chiến lợi phẩm .

_ Nancy , xem này ! _ Gin chìa bức ảnh của nó ra cho nó xem _ Chu choa ~ không cần 360 luôn này ! Nancy xinh phết ! Mà này _ nhỏ khều vai nó _ nãy giờ đừng nói mình cậu không hay là hàng trăm cái ống kính vây lấy cậu nhé?

_ Hửm ...hì ~ ...mình cũng chẳng để ý nữa , mà Jane đâu rồi ? Làm gì thế ???

_ Từ từ ...Jane đi mua thêm bánh snack vói nước rồi . Ha ..xem này _ nhỏ chìa màn hình đt ra , nhỏ đặt ảnh nó làm hình nền , thật hết thuốc chữa .....^_^

_ Này , trả tiền cát-xê cho mk đi chứ ? Làm người mẫu chùa cho cậu chụp đâu đc !

_ Nố nô nô nồ ....Cậu đâu phải làm người mẫu cho riêng mình tớ , mà tớ không chụp công khai nhé , tớ chụp lén , mà chụp lén thì đâu ai ngu mà trả tiền . Hô hô ....

_ Oa Oa Oa ....K4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không biết là bọn nữ sinh trường này uống cái quái gì thay nước mà giọng tốt gớm thật . Tiếng hét có thể sánh ngang với cường độ của trận động đất tại Nephan . Có khi còn cao hơn nữa cơ .

À mà K4 là cái khùm điên gì thế nhỉ ?

Nó tò mò huých tay Gin .

_ K4 là gì mà bọn con gái hét kinh thế ?

_ Ặc * Sặc nước * Gì ? Cậu đến trái đất với mục đích gì ? Khai thật đi !

_ Cậu bị mê sản à ? Tớ hỏi K4 là cái quái quỷ gì cơ .

_ Ái chà chà ..Ca này khó ! Nancy , thật cậu không biết K4 không ? Đừng trêu tớ nhé ?!?

Nó gật gật .

_ Hazzzzi ~ K4 là Tứ đại mĩ nam của học viện mình đấy . K4 là viết tắt của King Four : 4 ông vua . Đứng đầu K4 là Thiên Ân hay còn gọi là Kelvin .

" Kelvin à ? Cái tên quen nhỉ ? Gặp ở đâu rồi ta ??? " Dòng suy ngĩ ngắn ngủi xẹt ngang qua đầu nó .

_ Thứ 2 là Deawon hay còn gọi là Won , thứ 3 là Jingung hay Jing , là ý trung nhân của Jane nhà mình đấy ! Cuối cùng là ....là cái gì quên rồi nhỉ ????

_ Nancy , Gin , đến đây . _ Jane đứng gần cái đám loi nhoi kia , vẫy vẫy .

_ Jane gọi kìa , đi thôi , đến đấy mình chỉ mặt K4 cho cậu xem . Rất handsome ấy nhá , nhưng tiếc thật ! Đại dịch " mê giai " không ảnh hưởng đến mình đc . Cậu có miễn nhiễm với trai đẹp luôn chưa ?

_ Tất nhiên là mình có thừa kháng thể để phòng bệnh .

_ Vậy thì tôt , mình yên tâm rồi .

_ Yên tâm cái gì cơ ?

_ Nếu ko miễn nhiễm với trai đẹp thì đảm bảo cậu sẽ ngất khi gặp K4 . Thật đấy !

Cùng lúc đó thì Dary từ đây bay đến , lao mạnh vào người nó , làm cả 2 ngã sóng soài .

_ Ấy ...Nancy !!! Cậu có sao không ? Có bị đau ở đâu không , thấy không ổn chỗ nào không ?

Gin nhìn thấy nó ngã thì cuốn lên , nhỏ biết cái va chạm khi nãy là do cô ả kia cố ý tông vào nó , nhưng mực đích để làm gì cơ chứ ? Nó mới vào trường ngày đầu tiên , làm sao có thù oán với ả .

_ Nancy !!! Cậu làm sao lại ngã thế này ?

Jane điếng người , chạy vội lại chỗ nó , ngồi xuống ngang mặt nó mà soi sét .

_ Phì ..ha ha ha .... 2 cậu làm gì thế ? Mình chĩ ngã thôi chứ có bị đánh đâu mà soi sét kĩ thế ?

Thái độ luốn cuốn cảu 2 cô bạn làm nó bật cười , họ thật thú vị .

_ Thật là ! Đi cái kiểu gì mà lại để ngã như này vậy ! Mau , đứng lên đi .

Jane kéo tay nó đứng lên , miệng thì lại trách yêu nó , tay thì phủi phủi váy cho nó .

_ Có người tông vào Nancy đấy !

Gin chen ngang , liếc nhìn Dary đang ngồi dưới đất và ... nhe răng cười .

Chẳng khác gì ma nữ ....kinh v*i .

Phía xa xa kia , 4 bạch mã hoàng tử khí phách ngang trời đang đưa mắt tìm kiếm cô bạn rắc rối của họ .

_ Lạ nhỉ ? Vợ tao lại chạy đâu rùi ? _ Jing lên tiếng , đảo mắt tìm kiếm mái tóc tím quen thuộc trong biển gái đang vây 8 phía xung quanh .

_ Đằng kia chuyện gì mà đám nam sinh bu kín mít thế ? _ Kelvin chỉ tay về phía bọn nó .

_ Đâu ? Ế , vợ tao kìa ....em ý làm gì ở đó thế nhỉ ?

_ Muốn biết không ? _ Kris hỏi .

_ Muốn _ JIng ngây ngô gật đầu .

_ Muốn biết thì đi xem là biết . Ngu ! _ Kris phán rồi bước đi , hắn và Won theo sao , JIng vẫn đang trong quá trình tiếp thu thông tin .

_ Ấy !!! Đợi tao , 3 thằng kia !!!!!

Khi Jing tiếp nhận và tiêu hóa thành công câu nói của Kris thì 3 người kia đã đi gần đến nơi rồi chàng mới í ới chạy theo .

Như 1 quy luật lâu năm , hễ K4 bước đến đâu thì học viên rẽ ra lối đi đến đấy , và thực sự tụi hắn không mất nhiều thì giờ để chui lọt cái hàng rào đầy trai này .

_ Jane ! Chuyện gì vậy ? Sao tay em máu không thế kia ?

Jing thấy Jane thì bước vội đến , nhìn bàn tay đầy máu của Jane , anh lo lắng tột cùng .

_ Em không sao nhưng ....!

_ CÔ ?

_ Nancy ?

Hắn và Kris đồng thanh kêu lên khi nhìn thấy nó , nhận ra giọng nói quen thuộc , nó quay người lại . Lại đụng mặt người không muốn gặp rồi ! Còn bên kia là ai kia ?

_ Kris ??? Kris !!!!

Nó kêu lên , cười thật tươi chạy về phía Kris .

_ Nancy , em về khi nào vậy ? Sao không cho anh hay ? Ba có biết em về đây không ?

_ Hì ~ anh muốn em trả lời cái nào trước ???

_ Tất cả !

_ Em về hôm kia , em không biết anh cũng ở đây mà cũng không cần thiết phải cho anh hay nên em cũng không báo , em được lệnh của ba về đây học mà .

_ Không cần thiết ? Ờ ... tui đâu phải anh trai mấy người nữa !

Kris vờ giận dỗi . Ái cha ... cái ông anh này của nó ... tính khí y hệt trẻ con ...

" Chóc " Nó nhướn người mi lên má Kris kêu 1 cái chóc , rồi cười khì .

_ Hì ...~ tại em không muốn anh lo mà .

_ Tin đc ko đây ????

Kris ngi hoặc nhìn nó .

_ Đc mà , tất nhiên là đc .

Nó gật gật .

_ Ừm .. Tạm tha cho em lần này nhé , siêu quậy .

Kris cười ấm , xoa xoa đầu nó .

Nãy giờ có 6 người đơ khi nhìn cảnh 2 con người này âu iếm hun hít nhau .

Kelvin bỗng thấy khó chịu khi nhìn nó hôn Kris . Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại cất tiếng trước , ông hoàng vô cảm hôm nay tự dung nổi máu tồ mồ ..xí lộn .... tò mò ...

_ Cô !!! Cô quen với cậu ta ????

_ Ủa .. tên điên nào lên tiếng thế nhỉ ? Kris ... anh nghe con gì kêu không ?

_ Này !!!! Đừng lơ tôi ! Tôi vẫn còn nhớ cô đấy !

_Ấy cha ... ai dắt cún đi học vậy nhỉ ?

_ Cô kia ! Đồ xấc xược !

_ Ế ế , anh gọi tui à ? Thế mà nãy giờ tưởng ai dắt cún vào học viện chớ ...

_ Ủa , 2 đứa biết nhau hả ?

_ Ừk ! Cô nhóc này là người hôm bữa cho tao vói thằng Won nguyên 1 conterner bơ nè !

_ Ủa ? Cái tên bồ của con nhỏ lòe loẹt hôm bữa .

_ Này này , tôi có tên nhé !

_ Tên gì ?

_ Kelvin , Srinen Kelvin .

_ Thì mặc xác anh , nói tui làm quái gì ?

_ A ha ha ha ... _ Cả bọn ôm bụng cười sặc sụa ... bị 1 vố quá đau rùi ., Kelvin ạh ....