Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 6: Bạn mới



2 tiết học nhẹ nhàng trôi qua , tiếng chuông vang lên , kéo nó ra khỏi giấc ngủ vùi , hé nhẹ đôi mắt , chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì đã phải mở to hết cỡ vì 2 con người trước mặt kia .

_ Oái ....Giật ..giật cả mình ! Có ..có chuyện gì vậy ?????

_ Bạn là học sinh mới à ?

_Ừm ...Mình là Thiên Băng , cứ gọi mình là Nancy .

_Còn mình là Vy Linh , cứ gọi là Gin cho dễ .

_ Ây ...còn mình là Janener , hì ~ mún tiết kiệm calorin thì cứ kêu Jane cho ngắn .

_ 2 người cũng là học sinh mới hả ?

_ Không , mình là học viên cũ mèm rùi , còn nhóc Gin này thì là du học sinh , 2 người làm quen đi ví nhau ik .

_ Hế , khỏi , quen luôn rùi . _ Gin cười tươi như hoa , câu tay nó .

Nó cười , 2 người con gái này làm nó thấy vui , chắc chắn 2 cô gái này sẽ là 2 người bạn tốt của nó .

Óc ..Óc ....

Còn đâu đây tiếng đói bụng vang ....

Cả nó và Jane đồng lượt quay sang Gin , cô cười cười lấy tay gãi gãi đầu ....

_ Hờ hờ ...Mình ...đói .

_ Đang giải lao , tụi mình xuống căn-tin nhé ? Mình cũng cần mua ít thực phẩm dự trữ 3 tiết cuối .

_ Nancy , đi cùng không ? Cậu cũng đi tham quan trường cho biết chử nhỉ ?

_ Ừm ... để mình cởi áo khoát ra đã , bên ngoài nóng lắm .

_ Hi hi ... Trường mình có điều hòa ở mọi nơi mà . Đừng nói mình Nancy ko nhìn thấy tấm kính khổng lồ đó nhé ?

_ Tấm kính nào ???? Mình không biết nữa , chắc tại không để ý . Mà thôi , đi .

_ Cởi ra rùi đừng hối hận nhé , bên ngoài 22 - 23 độ là cùng . Chậc ....Cái trường này giàu gớm !

_ Nè..... Mau đi thôi , tí nữa là vào giờ chủ nhiệm đấy .

_ Jane này ?

Nó quay sang Jane khi cả 3 đang đứng đợi thang máy lên . Gin không chịu đợi mà cứ luôn tay bấm bấm cái nút đi lên , bấm hoài mà không lên nhanh nhỏ còn lấy luôn cả chân đá đá cửa thang máy nữa chứ ( + + ") . Bó tay .

_ Hửm ...gì , Nancy ? Gin , đừng đá nữa , sập cửa bi giờ ý .

_ Jane là gái nhật 100% luôn hả ?

_ Không chỉ 99,99 % thui .

Gin thôi hành hung cái cửa tội nghiệp và quay sang Jane

_ Vậy còn 0,01 % kia đâu ?

_ Không biết nữa , hì hì ....

" Ting " Cửa thang máy mở ra , bên trong mùi nước hoa nồng nặc xông xộc vào mũi bọn nó , làm nó ho sặc sụa , nó không chịu được cái mùi này ! Kinh quá .

_ Khụ ..Khụ ...Khụ ....

Nó lấy tay che kín mũi là miệng , ho lấy ho để , hi vọng tìm kiếm chút không khí đã không còn khi 4 chai nước hoa kinh dị kia bước ra .

Dẫn đầu là ả " màu sắc sặc sở " !

Gì vậy trời ????

Thảm họa , thảm họa thời trang ...ối mẹ ơi !!!

_ Nacy ?! Cậu có sao không ? Sao ho dữ thế ?

Gin lo lắng hỏi nó , tay vẫn bịt chặt lấy mũi .

_ Khụ … Khụ ..Khụ …Mình không sao , 2 người xuống trước đi , mình về lấy khẩu trang đã ! Khó chịu quá !

Nó nói rồi chạy đi , thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt , ở lại thêm 1 phút 1 giây nào nữa chắc chết ngạt mất .

4 bình nước hoa kinh dị kia nãy giờ vẫn đứng trân nhìn 3 đứa nó .

Chắc tại tụi nó đẹp quá mà !!!

Chậc …đẹp quá mà , biết rồi biết rồi …( Ylen nêu cao tin thần tự sướng cho mấy chị đấy ^_^ )

_ Dary ? Nhỏ mới chạy đi là nhỏ lúc sáng gây náo động sân trường mình đấy !

_ GÌ ? Chắc không đó mậy ? Tao thấy nó cũng thường thôi , chả có gì gọi là đẹp . _ Dary phản bác .

_ Không đâu , hình như con Anie nói đúng đó ! Tao nghe tụi 11a1 đồn dữ lắm !

_ 3 chị , chị Kin nói đúng đó , em nghe nói nhỏ đó mới chuyển vào , là du học sinh từ Pháp sang thì phải . Ừm … Tên gì ấy nhỉ ….À ..Nan…Nancy ! Đúng rồi Nancy .

_ Tao còn nghe nhỏ Anna hotgirl 11a1 nói nó đc ngồi trong khu lồng kín với K4 nhà mình nữa cơ .

_ Gì ? Thật không ? Tụi mày lấy thông tin chính xác không đó ?

_ Đúng mà !

_ Vậy thì không thể chấp nhận đc , mới vô trường mà làm nổi rồi , còn đc ngồi khu lồng kín nữa chứ ! Được rồi , tụi bây cứ để tao điều tra coi nó là ai mà lớn gan vậy !

_ Ừ , mày làm nhanh lên , chứ để “ gà ” mới vô trường mà lên mặt với đàn chị là khó coi lắm !

Gin và Jane vẫn chưa đi , cốt yếu là đợi cái mùi gớm ghiếc kia phắn đi khỏi thang máy , nhưng có lẽ là Gin và Jane đứng khá xa hay vì tụi nước hoa kinh dị nói quá nhỏ nên cả 2 đứa không nghe được gì nhiều , chỉ nghe 4 cái bình kinh dị kia có nhắc đến cái tên Nancy , cô bạn thiên thần mới quen của 2 nàng thôi .

_ Nè , đứng đây đợi biết chừng nào . Tụi mình lại thang máy đằng kia đi . _ Gin kéo tay Jane

_ Ừm … Đi thôi , đứng đây hồi nữa chắc điện nói ba má đem quan tài đến khuân về chôn luôn quá !!!

[…………………………………………………………..]

Nancy cuối cùng thì cũng về tới lớp , nó chạy nhanh vào phòng học , lấy cái khẩu trang trong túi áo đeo vào rồi bước đi . Điểm đến là căn – tin .

Nó cũng tránh cái thang máy mang mùi hương kinh dị kia mà bước sang cái thang máy bên cạnh .

Vừa bước xuống sân trường , nhìn những ánh nắng trưa chiếu xuyên qua lớp kín , trường lại bật điều hòa , nhiệt độ bên ngoài chắc cỡ 20 – 21 độ . May là nó không mặc áo khoát ngoài , mà nhiệt độ nay là tạm được rồi .

Sân trường vừa có nắng , vừa mang hơi lành lạnh , mùi hoa hồng cứ phản phất đâu đó quanh đây , khung cảnh thì đẹp như tranh , tạo cho nó sự thích thú nhẹ .

Đi vòng quanh một vài vòng cuối cùng nó cũng đến được căn – tin .

Có phải không vậy ?

Căn – tin mà cứ như nhà hàng năm sao ý . Đảo mắt check 1 vòng , nó đánh gia căn – tin đạt 8/10 điểm . Cũng sạch sẽ , gọn ngàng , cách bài trí cũng rất vừa mắt , khung cảnh cũng rất đẹp , lại rất mát .

Ái chà ~ căn – tin ngoài sân vườn . Phía trên là những dây hoa Tigon xanh có , hồng có , bò quanh những song sắt dựng sẵn , cao tầm 2 mét , tạo thành 1 cái " Mái hoa " phủ lên toàn bộ căn - tin . Rất đẹp . Nó rất thích .

_Nancy ! Ở đây này . _ Gin vẫy tay về phía nó , ý bảo nó đến chỗ nhỏ .

Gin ngồi gần cái cột dựng giàn Tigon , những dây Tigon đã quấn chặt lấy cái cột , tạo ra cái cột giống như được kết bằng những bông hoa Tigon bé tí .

Chiếc bàn thủy tinh tròn tròn , trong veo đang đầy ắp đồ ăn , thức uống . Ngồi vào chiếc ghế đối diện Gin , chỉ cần nghiêng đầu qua 1 tí là đã thấy những dây hoa Tigon thả rớt tong teng khỏi giàn , nặng trĩu những bông hoa nhỏ xíu màu xanh , màu hồng xinh xắn.

_ Nancy à . Cậu ăn gì không , mình lấy giúp cậu ? Menu này .

_ Ummm ~ lấy cho mình 1 ly sữa nóng bỏ tí cà phê là được rồi .

_ Oke cưng , đợi mình tí . Cậu ngồi đây nhé , đừng chạy lung tung đấy .

_Ừm …

Nó ngồi đó , chống 1 tay lên bàn và tì cằm lên , nghiêng đầu ngắm những cái hoa xanh xanh , hồng hồng bé tí kia 1 cách chăm chú , thi thoảng lại vươn tay vuốt nhẹ qua những dây hoa , làm chúng lắc lư như đang ở trước gió .