Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 50: Nhất đỏ _ nhì đen



____ Sân Bay Quốc Tế Hongkong ___

Cả đám tụi nó lê lếch nhyuw mấy cái thây ma mới thua trận về , máy bay vừa đáp thì Gin đã xổ nguyên 1 tràn thức ăn ra khỏi người .

_ Hộc ...hộc ..... Mệt quá !

_ Sao không ? Cái máy bay chết bầm này !

Jane vổ vổ lưng Gin , Nancy đang xanh cả mặt , nó không say máy bay , nhưng giờ thấy Gin nôn nhiều như thế ... Tự nhiên ...

_ Ụa ..... !!!

Nó lấy hai tay bịt chặt miệng , chạy vào tolet .

_ Nancy à ... em không sao chứ ?

Won đứng chặn ngay trước cửa tolet , thấy nó vừa ra , cậu bổ nhào đến trước mặt .

_ Hộc .. hộc ... em không sao .

Nó loạng choạng , cảm giác nôn ói thật khó chịu a ! Ước mơ lớn nhất , mãnh liệt nhất bây giờ là được tắm !

_ Anh dìu em .

Won lo lắng vỗ vổ vai nó rồi dìu nó ra .

_ Chị 2 à , không sao chứ ?

_ Mày còn hỏi !!!

Nó vừa thấy bản mặt Kuni xáp lại thì lặp tức sức khỏe dồi dào , tràn đầy năng lượng a . Nhào nhào về phía Kuni , nó thì điều muốn giật banh cái mái tóc của cậu .

_ Chị đã nói đặt vé hạng A , cuối cùng xuống khoang thường là sao hả !!!!

_ Nhưng hết vé rồi mà !

Kuni đau khỏ gở tay nó ra khỏi đầu mình .

_ Bộ cả cái sân bay này có 1 chiếc máy bay đó sao !!!!!

Giật giật mạnh hơn .

_ Á .. a .... Đau quá , chị ....

_ Chừa cái thói không nghe lời !!!! Bộ nhà mình không có máy bay sao ????? Bộ nhà mình không có phi cơ sao ??? Không có sân bay riêng sao !!!!!

Nó thừa dịp trúc luôn cái cảm giác khó chịu ở lồng ngực , lay giật tóc , ngày một mạnh , tay bấm , véo tất cả chổ nào trên mặt Kuni mà nó với tới .... Gây ra 1 trận hỗn chiến giữa sân bay ....

_ Hừ hừ ....

Sau 5p 54 giây thì no buông Kuni ra , cậu chẳng khác nào con gà bị cúm nặng mới đem hầm thuốc bắc ra .... nói đúng hơn là như thằng điên .... như THẰNG ĐIÊN đó ....... !!!!!!!!!!!!!!!

_ Mệt chưa ?

Rin trỏ mỏ vào hỏi .

_ Rồi !

Nó gật đầu cái rụp .

_ Buồn ngủ chưa ?

_Rồi !

_ Về nhà được chưa ?

_ Rồi !

_ Ờ ....

........................................................ Dinh Thự Hoa Hồng .................................................

_ Ôi trời ơi ... ta yêu mi quá !!!

Nó ngã người lên chiếc ghế salon to đùng màu trắng giữa nhà .

_ Rui , con đến đây !

Kill ngoắc ngoắc Rui .

_ Dạ . Gì vậy ba Kill ?

Rui ngoan ngoãn bỏ chiếc balo hình Panda xuống ghế rồi lon ton chạy về phía Kill .

_ Nhìn nè .

Kill cười hiền rồi đứng dậy , kéo tấm màn che lớn mày vàng nâu ra . Phía trước hiện lên 1 bể bơi lớn , trong vắt .

_ Woa ....

Rui cười híp mắt , rất đẹp !

_ Rui ? Con thích bể bơi à ?

Nó chống tay , nghiêng về phía Rui đứng .

_ Không , hôm qua con có xem mấy bản thiết kế của ba Cian . Có 1 ngôi nhà rất đẹp .... Con muốn có 1 ngôi nhà như vậy .

Rui vo tư kể , mắt vẫn dán vào khoảng không trước mắt .