Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 4: Đụng độ (2)



Nó quay sang Won , nhìn anh từ trên xuống rồi nhẹ giọng _ Còn cậu , cậu đang hạ mình đỡ 1 thứ rác rửi đấy . Loại con gái đấy , không đáng tồn tại ! Với lại nhìn cậu cũng điển trai , nhưng cậu đang làm mất hình tượng con trai Nhật _lạnh lùng và khép kín đấy ! Bỏ cái thói nhiều chuyện và hay chen ngang ấy đi !

Nó lấy khăn giấy , lau đi vết phấn dày cộm đang bám trên bàn tay ngọc ngà của mình , loại phấn rẻ tiền này nếu để lâu sẽ gây tổn hại cho bàn tay mất , da nó rất nhạy cảm , nhất là với loại phấn " hàng tôm-hàng cá " này .

Xong nó đi nhặt lại chiếc túi , sợi dây , đưa cho chị nhân viên yêu cầu làm sạch và gói lại cho mình , nó đứng nhìn ả ta 1 cách khinh bỉ , sao lại có loại con gái lẳng lơ như thế ???

_ Đây , của em ._ chị nhân viên nhẹ nhàng gọi và trao lại sợi dây sau khi làm sạch .

_ Thanks ! _ nó bước đi , ngang qua hắn nó dừng lại , nói đủ lớn để 2 người kia cùng nghe .

_ Còn cậu , mang danh con trai tập đoàn K&Q đứng thứ 2 thế giới mà lại đi lăng nhăng cùng hạng con gái này ! Rất mất mặt đấy ! ...

_ Cô nói gì ? _ hắn sũng người , biết cả gia thế của hắn , vả lại đây là lần đầu gặp nhau , quả thật nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài .

_ .....Tranh đồ với con gái và hỏi vặn tình huống cũng đâu phải cách ứng xử của 1 người có ăn học và có tầm ảnh hưởng cao lớn như cậu , Srinen Kelvin ?!?

_ [..................]

_ Còn nữa , lần sau nếu muốn lăng nhăng thì cũng chon đối tượng cấp cao nhé , lỡ mà đụng mặt nhau , thì chí ra tôi còn có hứng thú và tâm trạng để vui chơi với cậu , không cần phải chọn mức thấp đến thế đâu , cậu làm tôi ngạc nhiên đấy , mắt thẫm mĩ của cậu quả thật không được cao nhỉ ? Thật tôi tiếc thay cho chủ tịch John vì có người con như cậu !

Dạy dỗ xong hắn , nó ung dung bước đi , lơ hắn toàn tập , nó chỉ nhìn thẳng và nói , bỏ ngoài những ánh mắt xung quanh và những lời nghẹn họng của hắn , như chuyện nó mắng người có tầm ảnh hưởng cao là chuyện bình thương ở huyện vậy .

Sau khi nó ròi đi , hắn vẫn đơ , Won cũng nhanh chóng hộ hắn nói say goodbye với cô ả lòe loẹt kia rồi tiến lại phía hắn , nhìn mặt hắn lúc này ngu vô đối , tụi I.S mà nhìn thấy hắn với tình trạng thế này thì chắc chết hàng loạt vì cười mất.

_ Kelvin ???? Mày lại du lịch đến miền đất nào rồi ? _ Won vỗ vai hắn . Kéo hồn hắn đang phiên lưu cùng " anh Vương " từ từ " đáp " xuống thân xác .

_ Won ! Kelvin ! Tụi bây đi đâu nãy giờ thế ? _ 1 tên khác chạy đến .

_ Jing ! Kelvin nó ngu luôn rồi ! _ Won bụm miệng cười .

" Bốp " _ Nói ai ngu hả mậy ? _ hắn vừa đáp hồn , vừa đủ thời gian để nghe Won mới nói gì .

_ Làm gì ngu ? _ Jing hỏi lại .

_ Bị gái lơ . _ Won bật cười .

_ Làm như mình tao bị giáo huấn , có cả mày đấy thằng hâm ạ !

_ ha ha ha .. bị gái lơ àh ??? 2 hoàng tử nhà ta hôm nay bị gái lơ .... Hô Hô Hô ...bị .. gái lơ ...

_ Cười cái quái gì ! Câm miệng ! _ hắn và Won đồng thanh , Jing giật thót tim lập tức im ngay .

_ Làm gì tụ 5 tụ 7 ở đây thế ? Tưởng 2 thằng bây chết xó nào rồi chứ ! Hey , làm gì im re vậy Jing ?

Cris đi đến , đập vai Jing , như chạm vào sợi dây cười đang kìm nén của cậu , Jing bật cười như đười ươi , mai là ở đây không ai biết bọn hắn là ai , không thì mất cả đầu chứ đừng nói mất mặt .

_ Ha ha ha .. Hay gì chưa ? Hai viên nam châm hút gái hôm nay bị người đẹp nào lơ đấy !

_ Ha ha ... bị lơ à ???..What a nice surprise !!!!! _ Kris cười .

_ Tao thấy 2 đứa mày giống đười ươi lắm rồi đấy . _ Kelvin lên tiếng rồi bỏ đi . Tức chết mà ...

_ Cần tao gọi cho sở thú điều xe đến tống 2 đứa bây về chuồng không ? _ Won phụ họa thêm rồi bước đi .

_ Ê ,,, Đợi ... đợi với ... Kelvin , Won ! _ 2 tên kia vẫn cười , bước theo hắn và Won .

...............................

_ Cô được lắm , giáo huấn Triệu Huyết Thiên Ân tôi đây thì chỉ có cô mới dám làm thế ! Đừng để tui gặp lại cô nhé ! Đồ con gái xấc xược !

Hắn lầm bầm tự kỉ khi đang lái xe về dinh thự của mình .

Tụi hắn ai về nhà nấy sau 1 cuộc dạo chơi nhớ đời .