Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 27: Tổ chức , nữ vương địa ngục (3)



_Cai.....Cái quái gì ...????

Đám côn đồ trợn tròn mắt , lắp bắp nhìn người con gái đứng trong biển lửa . Haru mắt chữ O mồm chữ A , Sakura Shi !

Hắn lùi về phía sau , tất cả mọi người đều làm vậy , vì vòng tròn kia ngày càng lan ra . Nhưng 1 điều kì lại là nó chỉ cháy mạnh về phía trên chứ ko bắt lửa vào đồ vật khác .

_Sao ? Bước đến đây đánh ta này !

Nó kinh bỉ nhìn , chiếc ghế bạc không biết từ đâu rơi xuống ở ngay phía sau nó , nó bắt chéo chân và ngồi xuống , ngả người về phía sau , nó ngồi bằng 2 chân .

_Đại ca nước tới rồi !

1 tên trong đám kéo vòi cứu hỏa cách đó không xa đưa cho tên cầm đầu .

_Ha ha ha .....Thông minh lắm , để ta xem ............ !

Nó cười lớn , chiếc ghế nghiên sang 1 bên , giờ nó chỉ ngồi bằng 1 chân ghế và đôi chân đang bắt chéo trên không , chiếc ghế xoay vòng vòng ......... tiếng cười của nó vang vọng khắp nơi khắp mọi ngõ ngách trong quán Bar .

_Mau .... vặn nước ra !

Chiếc vòi phun làn nước mạnh thật mạnh , nước vừa dặp tắt lửa ở chỗ này thì chỗ kia bốc cháy . Gần 10p qua nhưng ngon lửa vẫn không tắt mà trái ra còn cháy mãnh liệt và cao hơn . Chiếc ghế vẫn xoay đều đều , tiếng cười vẫn vang vọng .

_Mẹ Kiếp ! Xông lên hết cho tao !!!

Tên đầu xỏ vứt chiếc vời nước kêu cái Cốp rõ to rồi lao về phía nó . Cả bon cũng xông lên nhưng gần xông vào được thì 1 tiếng Bùm vang lên , vòng tròn lửa biến mất , chiếc ghế vẫn xoay đều đều , nhưng trên ghế không phải nó mà là Yun !

Cô cười nửa miệng , nghiêng nghiêng mái đầu , cô dùng chân kéo mặt tên đầu sỏ lại gần , thì thầm .....

_Sakura , nhờ tao nhắn với mày ....................* kéo dài giọng * ...........................Cẩn thận cái đầu trọc của mày !

Tiếng nói của Yun vừa dức , thì nó từ đâu bay xuống đứng ........ trên cái đầu trọc lóc bóng lưỡng của tên đầu sõ , đôi bốt trắng lại biến thành màu đen , gót gọt theo hình tam giác , phía dưới nhọn hoắt như mũi dao , cắm mạnh vào đầu tên đó .

Chiếc váy ngắn màu đen không biết ngự trị trên người nó từ lúc nào bỗng biến thành màu đỏ , cả tấm áo choàng và tóc nó .

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ..............................

Tiếng la thất thanh của tên cầm đầu làm bọn đàn em khiếp sợ , đúng là Sakura Shi , chớ có nên động đến !

_Hmmm .............. Điếc tai quá !

Ngay sau giọng nói là cú bật nhảy của nó , nó ........ đang lơ lửng ?

Đúng vậy chiếc áo choàng đỏ chóe bay phất phới , nó đang đứng trên không . Nụ cười đá đểu vẫn ngự trên môi .

"Cộp cộp cộp "

Nó bước đi trên không khí , nhưng tiếng chân vang rõ mồn một , mọi người hùa nhau vơ vạng trên cao xem nó có đang bước trên tấm kính hay thứ gì trong suốt đại loại thế nhưng chẳng có gì cả . Nhưng điều đáng chú ý là chú đại bàng trên tay nó , nó có màu đen tuyền và đôi mắt đỏ ?

"Ó............."

_Tụi bây còn đứng đó ! Xông lên hết cho tao !

Tên đầu sỏ hét lớn , tay bịt chặt vết thương từ đế giày nó . Cả bọn dường như mất hồn , không một tên dám bước lên .

_ Mẹ kiếp ! Đưa súng đây !

Hắn giật lấy khẩu súng trên tay 1 tên đàn em và bắn , viên đạn bay thẳng về phía nó , ghim ngay đầu nó !

"Bùm ! "

Ngay khi viên đạn xuyên qua đầu nó , 1 tiếng nổ lớn vang lên , hàng trắng nghìn hạt bụi lấp lánh bung ra .

Nó Biến Mất ! Chú đại bàng vẫn đậu nhưng .....không trên tay 1 ai cả .

_Hừ .... Giết ta dễ dàng như thế thì ta chết 800 năm trước rồi .....!

Nó xuất hiện phía sau hắn , trên tay là khẩu Uzi .

Họng súng chĩa thẳng vào thái dương và .............

_THA CHO TÔI ..........XIN THA CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!

Tên đó khụy xuống khóc lóc van nài , máu hòa lẫn nước mắt hắn chảy xuống chân nó . Đá văng khuông mặt đáng thương kia , nó dùng chân đạp mạnh vào họng hắn , máu tuông ra .

_Hưm ........ Sakura ta đây không quen tha thứ , làm sao đây ?

Nó thì thầm .

_Tôi sai rồi ... Xin tha cho tôi ..... Đừng giết tôi !!!!!!!!!

Tên đó khó nhọc rên rỉ .

_ Nhưng ta không có thói quen đó , một lần cũng không ...... Tiếc quá !

_Cho tôi ....1 phút ..... 1 phút nữa thôi !

_Ngươi có 1 phút !

Nó quay đi , vừa quay bước thì tên đó chộp ngay khẩu súng nhưng .................... " Đoàng "

Nó nhanh hơn , trên tay , khẩu Uzi vẫn còn khói trắng . Viên đạn ghim ngay đầu , tên đó chết không kịp nhắm mắt .

_ 1 phút của ngươi đã hết !

Nó cười khẩy rồi quay sang bọn đàn em của hắn .

_Đó là cái kết , và nếu các người muốn , ta cũng có thể tha cho các người ....Nhưng ................Với 1 điều kiện ............

_Ngươi ...... ngươi ....nói đi !

_Liếm sạch vũng máu kia !

Cả bọn trố mắt nhìn nó . Không thốt lên lời nào .

_Làm được không ?

Việc này thì thật đe hèn nhưng .... nếu muốn giữ lại cái mạng què này thì đành bấm bụng mà làm vậy , thế rồi tên đầu tiên gật đầu , bước lên và ..... liếm ..... rồi tên thứ 2 , thứ 3 .... hết cả bọn .

_Những con chó đáng thương ...... Ha ha ha ha ...... Tốt lắm , tiếp tục đi , nhớ là không còn sót 1 giọt máu nào , nếu không ...... các người cũng biết đời mình kết thúc thế nào rồi đấy !

Nó như 1 con ác quỹ đang nhìn nạn nhân chết dần chết mòn trong niềm vui khôn xiếc vậy .

Gần 3p trôi qua , quả thật bọn người này sợ chết hơn sợ bẩn , vũng máu loang lỗ kia đã biến mất , nền gạch sạch boong không 1 giọt máu nào còn vương lại ..... Khâm phục khâm phục .

_Tốt lắm . Giờ thì biến đi trước khi ta lại muốn giết thêm vài tên nữa .

Nó đảo mắt 1 vòng khắp Bar , không khí lạnh tràn đến sống lưng mọi người có mặt lúc này , rồi chất giọng lại vang lên .

_ Đừng nhìn ta như thế , ta vô cùng không hài lòng ! Tiếp tục công việc của các ngươi đi !

_Kuni , dẹp don xác tên đó đi , mang đến cho Xianlan .

_Dạ , anh Rin .

Thoáng cái lại không thấy nó đâu , chú chim đại bàng cũng biến mất không 1 tiếng động , mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó .

Nó từ tolet đi ra đụng ngay mặt hắn .

_Đùa tôi à ?

_Anh hâm nặng lắm rồi đấy !

Nó nhăn nhó .

_Ờ ....

_Thôi về trước , pái pai ......

_ Ê ... tôi có chuyện muốn hỏi .....

Hắn sực nhớ chuyện ở cô nhị viện Warm , định hỏi nó nhưng nó đi mất rồi .

_Ủa , anh , đây là WC của nữ mà ?

Yun đi vào thì thấy hắn đứng ngó ra ngoài . Tên này biến thái !