Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 22: Best friend ......xông vào nhà .... (2)



"Rầm " 

Cảnh cửa phòng khép hờ nay bị đạp văng 1 cách ko thương tiếc theo sau là hình hài 1 cô gái và tiếng hét vang trời 

_ Trương Hàn Thiên Băng !!!!!!!!!!!!!!

Giật nảy người , suýt nữa thì nó văng xuống giường ..... Quay lại nhìn cái người lớn gan kia , nó phải điếng người khi trước mặt không ai khác là con bạn thân suốt 17 năm trên cuộc đời , công chúa nước Pháp : Feberlyi Qrin  _ Lý Kim Anh .

___________________________________* Nhân vật mới * _________

Ferberlyi Qrin  _ Lý Kim Anh 

Là con lai Việt _ Pháp . 

Mẹ là nữ vương Pháp  , cha là 1 chủ tịch lớn tại VN  .

Là bạn của nó từ khi mới lọt lòng , 1 mực bảo vệ nó , đụng tới nó là chết với cô nàng . 

Cao 1m78 , nàng ta là 1 Tomboy cực cực kì chất , ko nhìn rõ là lầm ngay . Khuông mặt phải nói là rất rất cool với mái tóc ngắn như Boy nhuộm màu cà phê sữa lai tím  ....Ừm ...* có thể nói *..... Cô là Less .... Đúng vậy ... Cô yêu nó ..... 

_______________*****__________________________________________

_ Kim .. KIm ... Anh ..... Mày ... đi đâu ... đi ... đâu đây ? 

_ Mày mới làm gì ? 

Kim anh hầm hầm tiến gần về phía nó , mấy sợi dây xích trên chiếc quần jean màu bạc kêu leng keng . 

_ Tao có .. có .. làm gì đâu ... 

Nó lắp bắp .. Kim Anh ngày thì 1 gần .... mặt mày cô thì tối sầm ... ái da ái da ... nó có làm gì đắc tội với cô nàng đâu ...

_ SAO ĐI ĐÁNH LỘN MÀ KHÔNG RỦ TAO .... HẢ HẢ HẢ ... ?????? 

 A .. thì ra giận vì đi đánh nhau không rủ cô .... có thế mà ... 

_ Trời ơi ... tưởng quái gì ghê gớm lắm , có thế thôi mà mày đạp banh cái cửa của tao rồi ... mua đền đi ...

_ Tao còn chưa xử tội mày ..... đòi đền nữa hả , hả ? 

Kim Anh dí dí nắm đấm về phía nó . 

_ Rồi rồi .. làm thấy gớm quá , bữa may ở đâu lưu lạc sang đây thế ? 

_ Bực bội ... đừng nhắc à ! 

_ Dzụ gì dzậy ? Kể tao nghe coi ?

_ Cả tháng này bả toàn bắt tao ở trong nhà có cho ra ngoài đâu , còn bắt mặc mấy cái đầm váy gì gì đó .... thấy ghê .... 

_ Ha ha ha ..... 

_" Bộp " Còn cười nữa , tại ai nên tao mới bị vậy hả con kia ? 

Không thương tiếc gương mặt thiên thần của nó , Kim Anh chụp ngay chiếc gối ném thẳng vào mặt nó , làm nó bật ngửa . 

_ Ha ha .... làm gì bạo lực thế .... ha ha ha .... 

_ Cười nữa ?!?!? 

Kim Anh chóng nạnh đứng bật dậy . 

_ Ha ... không cười nữa ... 

Thấy Kim Anh nỗi điên thì nó bịt miệng lại ngay , không 1 hồi cô cắn cho nó 1 phát thì khổ ..... 

_ Ờ quên ...... coi tao đem cho mày cái gì nè .... ha ha ha ....... 

Kim Anh cười ranh mãnh , đi gần phía cửa mở toan ra , phía sau là 3 con người 2 trai 1 gái đang bốc hỏa .....

_ N-A-N-C-Y !!!!!!!!!!!!!!!!!

Yun gằng từng chữ một .... 

_ Y...Yu... Yun .....

_ SAO CHỊ KHÔNG BIẾN ĐI LUÔN ĐI ! 

Yun hét lên , hai hàng nước mắt trào ra , ướt nhòe 2 má nhỏ . 

_ Yun , Yun .... Chị xin lỗi ! 

_ Đừng xin lỗi em , xin lỗi họ ấy ! 

_ Kill , Cian ! 

_ HA .... Ra chị còn nhớ là có 2 cái tên này tồn tại cơ ..... 

Cian cười nhạt quay mặt về phía cách cửa .

_ Nói đi ! 

Kill nhìn thẳng vào nó , cậu nắm chặt tay . 

_ Kill ! Chị ......

_ CHỊ NÓI ĐI ! SAO CHỊ LẠI BỎ ĐI NHƯ THẾ ?! CHỊ CÓ BIẾT TỤI NÀY ĐÃ GẦN NHƯ PHÁT ĐIÊN LÊN KHÔNG HẢ ???? 

Kill hét lên , nắm tay đấm thẳng vào tường .. ứa máu ..

_ Chị xin lối ! 

Nó thật sự không biết nói gì ngoài 3 từ này , nó đã làm 3 con người này phải chịu đựng 1 điều rất không đáng .... 

_ TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY ? 

Kuni chạy lên khi nghe tiếng đập mạnh vào tường . 

_ Anh Kun ! 

_ TỤI BÂY HÉT LÊN VỚI AI THẾ ? HỌC CÁI THÓI MẤT DẠY ĐÓ TỪ AI VẬY ? TAO CÓ DẠY TỤI BAY ĂN NÓI VỚI CHỊ 2 THẾ KHÔNG ? 

Kuni quát lên , 3 người kia xanh mặt ... hình như .... tụi nó hơi vô lễ với chị hai rồi . 

_ Kuni ! Kill ! Được rồi , tụi bây đang mở chiến tranh à ? 

Kim Anh can ngang , để tụi này quát mắng nhau trước mặt nó 1 hồi thế nào cũng có chuyện .

_ Ra ngoài đi Kuni . 

Nó mệt mỏi lên tiếng , bước xuống khỏi giường , đi vào nhà tắm . 

_XUỐNG NHÀ , NHANH ! 

Kuni nắm tay Yun kéo đi , rồi quay lại ra lệnh cho 2 tên kia . 

..........................

Cách cửa pha lê đen tuyền đóng lại phía sau lưng Kim Anh , cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc váy voan ngắn tay màu rượu vang đưa cho nó khi nó từ nhà tắm đi ra , trên tay là li máu tươi . 

_ Tao xin lỗi ! 

Kim Anh gần như mất đi vẻ bực bội , thay vào đó là ánh mắt hối lỗi .

_ Qrin ! Tao .... Đã sai sao ? 

Nó ngước nhìn cô , vẫn không hề rơi 1 giọt nước mắt , gương mặt vẫn bình thản , giọng nói chỉ có 1 phần nhỏ là nghe run . Con người này , thật khiến người ta không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì . 

_ Có lẽ là thế .... Dù sao , bỏ đi không 1 lời từ biệt với 2T, không phải là đã quá ác với tụi nó sao ? 

Qrin nhún vai , cô cầm lấy li máu tươi trên tay nó và để lên bàn :

_ Mày không cần đến nó đâu !

_ Tao ..... nên làm gì đây ? 

_ Mày nên xin lỗi , tao nghĩ , 2T chắc chắn sẽ không trách mày . Khi chúng tức giận , chúng vẫn gọi mày là Chị , nên chuyện hờn trách lâu dài là điều bất khả thi . 

_ Ừm ...... Đi đến bệnh viện với tao 1 chút nhá ? 

_ Làm gì ở đó , đừng nói tao đến trả tiền viện phí cho nạn nhân như năm ngoái nhá , hết ba tỉ tư rồi đấy ! 

_ Không .... Mày .... Sao cứ thích suy diễn thế hả ? Đi thăm 1 người . 

_ Ai ? Tao biết không ? 

_ Chắc không ... Mà thôi , biến vô nhà tắm dùm cái đi bà hai , ở dơ khiếp ! 

Nó nghieenq đầu nói rồi thẳng cẳng đạp Qrin lao vào nhà tắm . 

_ Con nhỏ đean này , muốn chết hở ? 

Nó ở bên ngoài nhăn mặt , nhắm mắt lại , nó mỉm cười ma rãnh ..... 

Bỗng bên trong , chiếc vòi hoa sen phía trên đầu Qrin bất ngờ phun làn nước lạnh ngắt xuống người cô . Ướt mem . 

_ NANCY ! TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ . 

_ Hưởng thụ đi nhá anh êu .... 

 Nó cười vọng vào trong làm cô nàng tức điên người ...... Con bạn này ........ Hết thuốc chữa rồi ........