Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 20: Phục kích cướp người _ những sinh mạng được giải thoát (4)



Hai bên lao vào nhau như sóng , những âm thanh chói tay của những thanh kếm va vào nhau , những tiếng rơi lách tách của những giọt máu , tiếng la hét vang lên mỗi lúc 1 lớn , tạo thành 1 khung cảnh chẳng khác gì địa ngục . 

Hơn 400 người của Racula xông vào đánh chưa đến 60 người của nó , 1 cuộc đấu không hề cân sứng . 

Với thanh kiếm trên tay , nó lia những nhát chí mạng vào nhưng con quỷ khát máu đang nhào vào nó , máu của những tên đó bắn lên mặt , lên âu phục , lên tóc , lên mắt và cả miệng . 

 Liếm đi những vết máu quanh miệng , đôi huyết tử rừng rực 1 ánh đỏ hoe , long lanh ma mị .... Cuộc chiến , chính thức bắt đầu . 

Thanh kiếm trên tay nó vung lên không trung tung ra đằng sau , đâm 1 nhát chí mạng vào ngực trái tên đang định đánh lén , nó đưa lên miệng , nuốt đi dòng máu tươi chảy thành dòng trên lưỡi kiếm . Cứ mỗi lần hạ được 1 tên , nó lại đưa thanh kiếm lên miệng , mùi máu tanh nồng xông vào mũi , vị mằn mặn thanh thanh thấm dần trong khoang miệng , như miếng mồi ngon đánh thức con ác quỷ trong nó , nó cười thật lớn , hất phần mái qua 1 bên , đôi huyết tử bây giờ lấn luôn vào con ngươi , đôi mắt ấy , chỉ là 1 màu đỏ chết chóc ..... 

_ Hmmm ......Lên đi ! Ta đang rất hứng thú , cũng khá lâu rồi ta không uống tí máu nào ....ha ha ha ha .....

Nó như hóa điên , cuồng bạo với thanh kiếm trên tay , nó cứ giết , bất kì ai xông vào đều phải chết .....

Racula mở to đôi mắt màu xanh biển nhìn người con gái trước mặt , 11 năm , nó đã thay đổi quá nhiều , nghe danh tân nữ hoàng Anh quốc lên ngôi lúc 10 tuổi , nổi tiếng là người tàn nhẫn , ai sai đều phải chết , chưa bao giờ nhân nhượng với bất kì ai , lạnh lùng và băng lãnh !

 Nhưng tại sao ? Trong 11 năm hắn vắng đi , nó đã trải qua những gì , mãi với kế hoạch trả thù điên rồ , gần 9 năm trời chắn  không bước về Anh quốc lấy 1 lần , lúc về thì nó đã sang đây .....Công sức hán bỏ ra , khó khăn lắm mới học cách giết người không ghê tay , .....Chuyện gì vậy ?

 Windy của 11 năm trước đâu ? 

Cái gì đã tạo nên 1 con ác quỷ trên thân xác người con gái hiền dịu lúc trước mà hắn yêu thương thế này ...!!!!! 

"  Đau " ? Không , phải nói là " Rất đau ! " 

Mải mê với con ác quỷ trước mặt , hắn ta không biết rằng , chữ thua đang giáng xuống đầu . 

Gần 1 tiếng đông hồ vừa tấn công vừa phòng thủ của cả 2 bên , số người của Racula giảm đi đáng kể , 1 số bị thương đứng còn không nổi , số còn lại chết tươi , máu loang thành dòng dưới chân nó , bộ âu phục giờ đã đỏ tươi , mái tóc cũng thấm máu  . 

Những nhát chém của nó tập trung vào trọng thân như chân , hông , cổ , và đầu , đối đầu với nó , 1 là phải chết _ 2 là quỳ xuống mà xin được chết . 

_ Ngươi bại trận rồi ! Racula ! 

Nó chĩa mũi kiếm ra trước cuốn họng hắn ta .... 1 tia thương hại  cũng không hiện hữu trong đái măt thẫm máu kia  .

_ Trong 1 cuộc chiến , rồng không bay được là con rồng chết , người không đấu được là con người thua !!!!!!!!! 

Nó giơ cao thanh kiếm giáng mạnh vào đầu hắn ta  , khôn hồn là hắn ta  tránh kịp . 

_ Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1 tiếng hét vang lên , là Sanshian ! 

_ Câm miệng !!!!!!!!

 Hắn ta cười khẩy , người để hắn gở bàn thua này đã xuất hiện , nắm tóc Sanshian , dí nòng súng vào thái dương cậu .

_ Cô tiến đến 1 bước nữa xem !!!! Tôi e là tôi phải bóp còi để viên đạn phiêu lưu trong não con trai cô . 

Hắn ta theo dõi nó suốt từ khi nó về Nhật , và đương nhiên , việc nó nhận vật liệu sống của hắn làm con cũng được hắn đặc biệt chú ý .

_ Mẹ ???? Cô ta không phải mẹ tao !!!!!! Tao không có mẹ !!!! Thằng khốn khiếp buông tao ra ! 

Sanshian hét lên . 

_ Ta chẳng phải mẹ con gì với nó ! Nên dù ngươi có khoét họng nó ra thì ta cũng chẳng liên can ! 

Nó nói , như thể nó và Sanshian chưa hề gặp nhau . 

 " Ta xin lỗi con , Sanshian ! "

_ Buông tao ra , đồ c.hó đẻ ! 

Sanshian la hét vùng vẫy  , nhưng Racula kềm quá chặt ! 

_ Lấy nó làm bia đỡ đạn à  ? Ta không thấy hứng thú với con rùa rụp đầu như  ngươi nữa ! Thật hổ thẹn cho Anh quốc ,phong nhầm 1 loài vật không bằng con c.hó làm bá tước !  

Nó xoay lưng bước đi , lấp ló dưới chiếc mặt nạ là nụ cười ma rãnh . 

Đoàn người của nó đi xa , Racula như điếng người khi nhìn thấy hàng trăm xác chết chất chồng , cao chênh vênh .... Thuộc hạ mà hắn tốn công lăn lộn 9 năm trời ngoài đời , lắm phen vào ra sinh tử mới có được  ..... nay chết không còn 1 tên .....

Hắn ta thất bại ! 

_ Thằng c.hó ! Buông tao ra !!!!! Đồ quỷ Santan !!!!!!! 

Sanshian cắn mạnh vào tay hắn . Hắn quăng mạnh cậu vào vách thường , đầu cậu đập vào tương , máu tuông ra , cậu bò dậy cô gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó , tay bịt chặt lấy đầu .....máu vương vã.i theo từng bước chân cậu .... hơi thở dồn dập nhìn quanh đầy ám ảnh ... 

 _ Ưưưmmmmm!!!!!! 

Ra gần đến cổng , gần thoát khỏi cái nói địa ngục này , cậu bỗng bị 1 tên áo trắng chụp thuốc và mang đi . 

Pyo mang nhóc Sanshian ra xe , thấy vết toát trên đầu cậu , nó biết hắn ta mới làm gì , nhận lấy 1 quả boom hẹn giờ từ thuộc hạ , nó quăng vào cái nơi đầm đìa xác chết kia rồi leo lên xe  , đi được 1 đoan thì nghe tiếng thết vang trời vọng lên , theo ngay sau tiếng thét đó là 1 tiếng nổ chói tay vang lên . 

" Bùùùmmmm !!!!!!!!! " 

Nhếch môi cười nhạt , nó nhìn con chip bé tí trên tay , báo chí anh quốc ngày mai sẽ rất thích đoạn video này .....

 Lại hết 1 ngày đầy mệt mỏi , vai nó đau nhứt vì khi nãy lãnh trọn cú đánh của tên nào đó . 

" Chết tiệt , phải về nhà tắm rửa , súc miệng lại mới được , kinh quá , lúc nãy chẳng biết đã uống bao nhiêu là máu của mấy tên bẩn thỉu kia , có tên nào bị HIV không nhỉ ? " 

Dòng suy nghĩ chảy dọc đầu nó , nghĩ là làm , vừa về đến nhà , giao Sanshian lại cho bác sĩ , nó phóng ngay lên phòng , ngâm người trong bồn tắm .