Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 17: Phục kích cướp người _ những sinh mạng được giải thoát (1)



Hắn và nó cứ cắm đầu chạy , chạy thật nhanh , ra đén cổng , nó quăng chiếc chìa khóa cho hắn rồi trèo vào xe , không thèm mở cửa mà cứ để thế dậm chân nhày vào . _ Chạy đi , đến cô nhi viện Warm nhanh !

Nó hối thúc hắn , tay quơ quạng kháp nơi.

_ Nhưng mi cần đến đó làm gì ? 

Hắn hỏi , tay tra chìa kháo vào , khởi động máy .

_ Mi không cần biết ! Chỉ cần chở ta đến đó ! NHANH LÊN !!!!!

Nó quát lên , nó thật sự rất lo lắng cho cậu nhóc Sanshain . 

Hắn thấy nó giận dữ thì cũng không hỏi nữa , đặt tay lên vô lăng và nhấn ga , chiếc mui trần phóng nhanh ra sa lộ ,  bao nhiêu con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của những người đi đường .

Nó rút vội chiếc điện thoại , nó nhấn 1 dãy số quen thuộc mà tay cứ run run ...

_ Kuni !!!! Em đang ở đâu thế ? 

_ [.........................]

_ Ừ, em cử khoảng 40 người cấp 2 qua .......* Quay sang hắn * Cái nơi chết tiệt ấy nằm ở đâu ? 

_ Phố xx , đường xy , ngoại ô zx ...

_ Em cử đến phố xx , đường xy , ngoại ô zx cho chị , nhanh lên , chị có việc !!! Mang theo y phục cho chị ! Nếu được thì gọi Thiên thứ tái hợp đi , vụ này căng đấy ! 

_ [.................................]

_ Ừ , chị cúp đây ! 

Rồi nó cúp máy , nó dò thông tin về cái cô nhi viện chết tiệt kia .

 Có rất nhiều trang báo lên án sự bạo hành , bóc lột và ra tấn sức lao động , tinh thần và thân xác của trẻ mồ côi  toàn Nhật bản , nhiều lần chính phủ nhật đã ra lệnh khám xét , giả tỏa và đình chỉ hoạt động nhưng vẫn thu về con số 0 . Thậm chí CIA Và FBI cũng đã vào cuộc , đột nhập bí mật có , nhận lệnh đánh trực tiếp cũng đã làm , cài người vào đánh từ bên trong cũng đã làm nhưng vẫn khong làm gì được ..... 

Có 1 trang báo đã ghi thế này : " Việc cô nhi viên Warm hành hạ trẻ mồ côi là 1 sự thật ngay trước mắt chúng ta , Chính phủ và Cảnh sát Nhật cùng FBI và CIA  nhiều lần can thiệp nhưng vô ít , 1 số thông tin mật cho rằng , cô nhi viện này liên quan đến đường dây mua bán nội tạng và nô lệ phi pháp xuyên quốc gia , và có 1 vài tờ báo Anh quốc khẳng định cô nhi viện Warm hoạt động được đến tận nay là do có sự chống đỡ của 1 trong 3 vị bá tước của Hoàng gia Anh Quốc , nhưng đến nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ . " 

_ Chết tiệt ! 

Nó buông 1 câu c.hữi rồi lôi đt ra ....Vào danh bạ tìm kiếm 1 cái tên đã lâu khong nhắc đến ....Hậu duệ của Nữ hoàng Vicoria Windy*_ Quesat Nitrac . 

_ Nitrac ! It's me ! ( Nitrac ! Là ta đây ! )

_ The Queen? I have not seen you for a long time England visited it? ( Nữ hoàng ? Đã lâu không thấy người về Anh quốc thăm . )

_ I am busy! You sent me over the phone for at least 3 Earl okay? ( Ta rất bận ! Ông gửi qua điện thoại cho ta tên của 3 vị bá tước được ko ? )

_ Yes, of course, if your order is, I will do soon! ( Vâng , tất nhiên rồi , nếu là mệnh lệnh của người , tôi sẽ làm ngay . )

_ Good! We need information about both the investment curve, you have not? (  Tốt ! Ta cần thông tin chi tiết về việc công lẫn việc tư , ngươi có đủ không ? )

_ Sir, of course I will provide the most detailed information to you immediately. As for anything else, sir? ( Thưa , tất nhiên tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất cho người ngay . Còn việc gì nữa không ạ ? )

_ Very well, I will arrange a time for policing the Royal, looks like since I came to the throne, you really must not serve ??? I am very disappointed! (  Rất tốt , ta sẽ sắp xếp thời gian về trị an lại Hoàng gia , hình như từ khi ta lên ngôi , các ngươi không phục lắm thì phải ??? Ta rất thất vọng ! )

_ As standard you want, Queen! ( Cứ như ý của người , thưa Nữ Hoàng ! )

_ Well, do it quickly. You have 3 minuite  ( Tốt , làm nhanh lên . Ngươi có  3 phút !  ) 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 * Victoria Windy là tên tiếng Anh của nó , khi nó tròn 10 tuổi , mẹ nó đã làm làm lễ giao ngôi cho nó lên làm Nữ hoàng Anh quốc .