Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 16: Cuộc đi chơi định mệnh (4)



_ Này ! Nghe rồi , tôi nghe rồi ... đừng đánh nữa , con gái gì mà bạo lực gớm !!! Hắn chộp cả 2 tay nó , kéo sát vào người , nhăn nhó nói . 

_ Hừ ! Nãy giờ mi đi ngao du ngân hà hay sao mà ta nói mi chả nghe thế hả ? 

Nó thở hắc rồi nghinh mặt hỏi hắn . 

_ Đi đâu đâu , mà nãy cô nói gì thế ? 

_ Yaaa !!!!!!!!!!!!! Mi muốn xuống làm con rể anh Vương sớm à ?????

_ Thôi ! 

Hắn nắm 2 tay nó lại bằng 1 tay , tay còn lại đặt lên môi nó , ra hiệu im lặng . 

_ Hứ ! 

Nó bực mình giật phăng tay ra , gạt tay hắn sang 1 bên , giận dỗi cầm lấy ly Capochino từ tay bà già hám zai kia .

_ Hớ ??? Này ...!!!

Hắn giật mình , nghiêng mái đầu nhìn người con gái trước mặt ...... Ngộ ha ??? Tháo cả giày ném vào đầu hắn rồi còn giận dỗi hắn nữa chớ .... Nhưng hắn thấy vui vui .... vì người đó là nó !

_ Tránh xa ta ra à ! 

Nó liếc xéo hắn . 

_ Giận hả ? 

_ Không dám !

_ Này ... này .....Đừng giận ! Ta xin lỗi !

Hắn khều khều vai nó . 

_ Không dám ! 

Nó quay mặt đi đến chiếc ghế nhỏ dưới góc cây ngồi bết xuống . 

Hắn gãi gãi đầu rồi chợt nghĩ ra gì đó hắn chạy đi đến xe kem gần đấy . 

" Cái tên Kelvin này làm gì thế ? " _ Thân xác 

" Thằng điên này đang mần cái khùng gì thế ? Kem à ? " _ Não 

" Hắn chạy đi mua kem ý " _ Tim 

" Ngươi chỉ đạo nữa phải không ? " _ Thân xác 

" Ta nói rồi , Nancy không phải Lune ! Đừng có gán ghép sở thích của Lune cho Nancy ! " _ Não 

" Ta có làm gì đâu .... " _ Tim 

Vừa đến xe kem , hắn quay ngay ông bán kem lại mà nói .

_ Cho tôi 1 ly kem dâu rắc chocolate trắng ! 

_ Cậu lấy ly lớn hay nhỏ ? 

Ông bán kem chớp chớp mắt hỏi . ( Chớp vì ngạc nhiên , chớ người ta không bị Xăng pha nhớt đâu nhá !!!!! ) 

_ Vừa vừa thôi . 

Ông bán hàng đơ người vài giây rồi luốn cuốn loay hoay làm kem . 

Chưa đầy 1 phút , 1 ly kem dâu rắc chocolate trắng nằm gọn trong tay hắn , hắn trả tiền rồi chạy đi ngay , làm ông bán kem không kịp thối tiền thừa . 

" Cậu thanh niên này mua kem về cúng tế hay sao mà chạy như bay thế nhỉ ? "

Ông bán kem nhìn cái dáng khổng lồ của hắn tất tưởi chạy đi thì bật ra cái suy nghĩ này ...... 

Hắn chạy nhanh về chỗ nó ngồi , thấy nó đang nhăn nhó vì nóng , hắn cười tươi rồi đi lại phía nó . 

_ Này ! Đừng  giận nữa nhé ? 

Hắn chìa ly kem bốc khối lạnh ra trước mặt nó , thời tiết này mà có ly kem măm măm thì còn gì bằng . 

_ Gì đây ? Mua chuộc ta à ? 

_ Không phải mua chuộc mà là tặng quà hối lỗi . 

_ Thế thì ta nhận ... hì hì ...

Nó chụp lấy ly kem trên tay hắn , cười khì như trẻ con vớ được kẹo ..... Đáng yêu vô đối . 

" Thịch " 

Lại nữa ..... 3 hôm nay mỗi khi nghĩ về nó thì tim hắn lại như thế , 3 ngày mà lệch 49 nhịp , bây giờ lệch thêm 1 nhịp nữa là 50 nhịp , số đẹp nhỉ . 

Chén xong ly kem mát lạnh , nó cũng vui vẻ lên hẳn ...... chuyện gì cũng thế , hễ nó bực bội cơ nào mà thấy kem là quên hết .... Đạo kem mà lị .....

_ Haizzzzz , 2 người đó đi đâu vậy trời ..... 

#Trời : Ta ko biết ! #

_ Xong chưa , hết dỗi rồi chứ ? 

Hắn nhìn nó cười ấm , hắn rất có thiện cảm với nó , khác với lúc gặp ở siêu thị , nó bây giờ rất đang yêu và trẻ con , rất đúng cái tuổi 17 . 

Xét ra thì nó và hắn có rất nhiều ddiemr chung ấy chứ , nhưng quan trọng là cả 2 luôn tạo cho mình 1 vỏ bọc  băng lãnh đến cô độc , lạnh lùng đến đáng sợ . 

_ Ờm ....

_Bây giờ thì đi tìm Gin với Won nhé ?  

_ Oke !!! 

Nó đứng phắt dậy , kéo lại cái mũ rồi nắm hắn đi ..... 

Nói di tìm 2 người kia tội nghiệp họ ..... 2 đứa này dắt nhau đi chơi không chớ có tìm kiếm gì đâu , mà cụ thể là nó_ Cái người một hai đi tìm Gin với Won  bây giờ đang cười tít mắt kéo hắn hết trò này sang trò kia , từ nơi này sang nơi nọ , mà quăng luôn cái mục đích ban đầu . 

Quay sang với Won và Gin , 2 cô cậu gặp nhau tại 1 khu bán trà sữa thái , Gin mê chơi quá nên đâm ra khát nước , nói hắn đi mua nước ròi quên bén hắn luôn , ngồi đây hưởng thụ ly trà sữa ngon lành mát lạnh , phần Won thì đứng đợi xếp hàng mua ...... mua trà sữa mà làm như đi tranh cử tổng thống , xếp 1 hàng dài như Vạn lý trường thành , mua được thì gặp Gin đang đi trên đường , chung đường nên đi với Gin luôn , Gin với Won đến chỗ nó thì nó đang giận dỗi hắn ngoài kia , qua chỗ hắn đì hắn đang chạy đi mua kem cho nó ngoài kia , nản quá nên cả 2 đi chơi chung luôn . 

Gin và Won khá ăn ý nhau về sở thích và thú vui , Won thích cảm giác mạnh , Gin cũng thế , Gin thích trò bạo lực , Won cũng vậy , ăn ý quá nên đâm ra làm thân với nhau rất nhanh , vậy nên đi chơi cùng nhau luôn ....... Vui thật ấy nhỉ ????

Còn cặp Vợ chồng son Jing với Jane thì ..... ôi thôi ..... Chơi toàn trò kinh điển không , nào đạp vịt , chuyến xe tình yêu , con đường hạnh phúc , đu quay tình nhân v v và v v ..... 

Quay lại với nó và hắn , chơi đã đời , thấm mệt cả 2 kéo nhau đến gốc cây anh đào ngồi nghỉ , hắn đi mua nước cho cả 2 , uống gần hết chai Mountian Dew rồi nó mới sực nhớ là mình còn có 1 cậu " Con trai "  đang ở khu chụp ảnh . 

_ Đi thôi , đi lại đằng kia đi , lại đó ngồi nghỉ mệt , cũng 4 giờ chiều rồi .....

Nó đứng dậy , kéo tay hắn đứng lên , chỉ tay về phía chụp ảnh ban sáng .

_ Ừm ... chưa ăn gì cả , đói quá , ta đi mua đồ ăn đã , mi ăn không ? 

_ Nhắc mới nhớ , sáng giờ mởi bỏ bụng ly kem hối lỗi của mi .... thôi mua nhiều nhiều cho ta ăn với , mua xong thì lại đằng kia nhá . 

_ Ừ .... 

Nói rồi nó chạy đi đến khu chụp ảnh , hắn lếch thân đi mua đồ ăn . 

_ Sanshain ? Con đâu rồi ? 

Nó đi vòng quanh tìm cậu con trai . 

_ Chào cháu ! Cháu là Nancy phải không ?

1 người thanh niên chừng 35 tuổi  đến trước mặt nó hỏi .

_ Vâng , chào chú , chú là ...???

_ Chú là Okotte , cháu là người ban sáng San - chan nói nhận nó làm con phải không ? 

_ Dạ , mà Sanshian đâu rồi chú ? Con tìm nãy giờ mà không thấy ??? 

Nó nghiêng đầu nói .

_ May quá ! San - chan nó bị mấy người ở cô nhị viện Warm bắt đi mới đây chừng 1 tiếng , lúc bị bắt nó còn nói cháu là đừng lo cho nó , rồi nó sẽ tìm cách trốn ra . 

_ Gì ạ ? Thật không ? 

_ Ừ ...

_ Chú có địa chỉ cô nhi viện không ạ ? 

_ À ..... hình như có ... để chú tìm đã ... 

_ Dạ , chú nhanh nhanh dùm con . 

Nói xong Okotte chạy vào khu nhà tìm địa chỉ , nó đứng đây bất thần , dám bắt con nó đi 1 cách trắng trợn như vậy ! Tức cười ...... Sanshain à , con không cần trốn ra , chính tay mẹ sẽ giết bọn chúng , giải thoát con ra . 

_ Hộc ... hộc.... Hết đồ ăn rồi ....

Hắn chạy về , thở như trâu , hắn thấy ..... muốn thấy mặt nó nen thay gì đi , hắn lại chạy như ma đuổi , thấy vẻ mặt lo lắng của nó , hắn hỏi . 

_ Chuyện gì thế ? 

_ Biết cô nhi viên Warm ở đâu không ? 

_ Biết ! Cái địa ngục trần ai của trẻ thơ toàn nhật bản , ai mà chả biết ! Mà chi không ? 

_ Không , cậu biết nơi , chở tôi tới đó mau ! 

_ Làm chi ? 

_ Đi đi , cậu lắm chuyện thế ! 

_ Ớ ... đợi với . 

Nó chạy bay đi , hắn theo phía sau . 

" Cô nhi viện Warm , Nancy , em đến cái nơi chết chóc đó làm chi !!! " 

Hắn lo lắng cắn môi .... nó đến đấy làm chi chớ !