Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 14: Cuộc đi chơi định mệnh (2)



Đang mong lung trong mớ suy nghĩ rắc rối , hắn bị kéo 1 cách tàn nhẫn ra .

_ Ừm , mình cũng thấy thinh thích cô nhóc Nancy này !

Won cười , nghiêng đầu nhìn nó .

_ Anh hâm à ?

Trái với suy nghĩ là nó sẽ đỏ mặt , nó phán cho Won 1 câu làm anh đơ người .

_ Sặc .... * sặc nước *

Gin đang nhâm nhi ly nước ép cam thì sặc ngay sau câu hỏi của nó .

_ Sao hông ???

Jane nhịn cười vuốt vuốt lưng Gin .

_ Sao vợ lại góp Nancy với Won ???

_Chồng đâu đc có ý kiến trong chuyện này ? Vợ thấy Won với Nancy đẹp đôi nên ghép thui ! Ý kiến à ?

_ Không không , chồng thì thấy Kelvin hợp với Nancy hơn , nhưng vợ muốn thế nào cũng được . Chồng miễn ý kiến ?!?

_ Mà mình phân thế có mem nào phản đối hâm nằk ????

Jane nhìn mọi người cười tươi .

Như đã nói , Jane rất có tính gia trưởng , nên .. hờ .... có đánh chết cũng chả dám ý kiến với nàng ta .... Kelvin ơi ... ngươi tự lực đi nhá .... ^_^

_ Không !

Đồng thanh 1 lũ , lớn nhất là Jing , cậu ta đc phân với vợ mà lị .... hô to nhất là phãi rùi .... bé nhất là hắn .... đang sôi máu thế kia cơ mà ....

Vậy là theo ý " mẫu hoàng "

Nó vs Won

Hắn vs Gin

Jane vs Jing

Cuộc đi chơi bắt đầu ...... nó và Won làm thân rất nhanh , cốt yếu là anh chàng tỏ ra rất thân thiện , không giống lần đầu gặp nhau .

_ Won , đằng này , đằng này ....

Tình hình thì nó đang kéo anh chàng đến 1 khu chụp hình giao lưu ... cho em bé !

Ây ây , đừng hỉu nhầm , khu này dành cho các sinh viên hay người có đam mê với nghề nhiếp ảnh , ở đây m.n có thể trở thành 1 nhiếp ảnh chụp ảnh cho các người mẫu nhie đằng kia ....

_ Oaaaa !!!!!!!!!! Chị ấy đáng yêu quá .... !!!!!!!!!!!!!!

Vâng , vâng , mk hiểu các bạn đang nghĩ gì nhưng không nhé , đây là tiếng hét của 1 đám nhóc tì khoảng từ 10 tuổi trở xuống đến 4 tuổi , trai có gái có , chậc .... t/g nói là nó rất được trẻ em yêu thích chưa nhi ?

_ Ấy ... chào các em !!!!

Nó cười thật tươi ... nụ cười thật đẹp .....

" Thịch " tim Won huẫng mất 1 nhịp ..... anh ..... tim anh sao thế này .....

_ Chào chị ạ !!!

Đám nhóc cười nói lớn .....

_ Các em đang chơi gì vậy ?

_ Tụi em đang chụp hình ! Chị muốn chụp chung không ?

1 nhóc rất xinh boy nói , nhỏe miệng cười .

_Ừm ... cho chị chụp chung nhé ????

_ Dạ !!!!!!!!

Đám nhóc dạ ran .

Thế là nó lấy điên thoại ra , gom đám nhóc lại 1 chỗ , rồi đứng ra chụp .

Nó chụp rất nhiều ảnh của bọn nhóc , lúc thì 1 top nam , 1 top nữ , lúc thì gom lại 1 nơi .... quên hẳn chàng Won nhà ta ...

Nhắc tới mới nhở , nãy giờ Won chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nó , từ cái nhíu mài khi chăm đám nhóc , đến nụ cười tươi tắn khi bị 1 nhóc nào đó hôn lên má , cả cái tư thế chụp hình cũng rất đáng yêu , Không biết cậu đã nhỏe miệng cười bao nhiêu lần khi nó bị hết nhóc này đến nhóc kia kéo xuống hôn lên má .

_ Nancy này .....

_ Hửm ???

Nó quay lại nhìn Won , trán lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ chơi rượt đuổi với đám nhóc .

_ Anh đi mua nước uống nhé ?

Won bỗng đổi cách xưng hô với nó , lúc nãy còn Cậu _ Mình mà giờ sang Anh_ Em , điều này làm nó hơi khó hiểu , nhưng cũng không bận tâm nhiều , nó cười , gật gật đầu .

_ Ừ , anh đi đi .... mua nhiều nhiều nhé , cho đám nhóc này nữa .

_ Ừ .

Won quay đi , cậu mừng vì nó không hỏi sao lại chuyển cách xưng hô , không thì cậu cũng chả biết trả lời nó thế nào , chính cậu mà còn không biết mình mới nói gì nữa ấy chứ ! Rối thật .....

_ Dính này , chị thua Sanshian rồi nhé !

_ Ây ... San chơi ăn gian nhé ! Chị đang nói chuyện với bạn chị mua nước cho tụi em mà !

_ Sanshian không biết đâu , chị thua rồi , đến chị dăng đấy .

_ Rồi rồi , hì hì .... chị sẽ dăng , nhưng mình nghỉ mệt tí nhé ? Chị mệt quá !

_ Vâng ! Để San đi kêu mấy bạn .

_ Ừm ....

Đi được 1 lúc lâu , San trở lại 1 mình , thấy cậu nhóc trở lại 1 mình mặt buồn so , nó hỏi .

_ Sanshain , sao thế ? Các bạn em đâu rồi ?

_ Các bạn được ba mẹ dắt về nhà ngủ trưa rồi .

Giọng cậu nhóc buồn buồn , Sanshian lúc đầu đâu như thế này , rất tinh ngịch mà . Cậu nhóc ngồi xuống góc cây , tựa nhẹ vào đó , nhắm mắt lại .Giờ nhìn kĩ mới thấy , cậu nhóc thật sự rất .... đẹp trai .... Đôi mắt to tròn màu cà phê sữa rất sâu , chiếc mũi cao , khuông mặt rất mạnh mẽ nam tính , đôi môi mỏng hồng hồng .... mái tóc ngắn màu hạt dẻ .... rất giống 1 người mà nó biết ....Kelvin ...... cái tên này bỗng hiện hữu trong đầu nó .... nhìn kĩ thì cậu nhóc Sanshian này rất giống hắn ..... có liên can gì tới nhau không đây ..... nhưng .... nhìn cậu nhóc sau buồn thế nhỉ ....Nó đứng dậy , đi đến cây anh đào , ngồi xuống cạnh San định hỏi thì cậu nhóc lên tiếng .

_ Chị muốn biết vì sao em không về nhà đúng không ?

_ Ừ !

_ Thật ra thì ...... em không phải không về nhà , mà là em không có nhà để về !

_ Thế ba mẹ em đâu ?

_ em không biết , em lớn lên trong cô nhi viện Warm , nhưng ở đó không như cái tên của nó , em phải làm việc rất nhiều , bị đánh đập và bỏ đói , em đã trốn ra , em lang thang đến đây ....._ San dừng lại , khẽ nuốt nước bọt _ em được chủ khu này cho ở cùng , chú ấy rất tốt với em , không bắt em làm việc , chỉ cần chơi đùa và chụp hình cùng các bạn thôi , chú ấy cho em ăn , cho em ngủ , như 1 người bố vậy , chú ấy còn cho em đi học nữa ..... nhưng em không muốn !

_ Sao thế ? Đi học là điều tốt mà ?

_ Các bạn ở trường rất xấu , họ không chơi với em , họ còn nói em không có cha mẹ , không như các bạn ở đây , họ cười em , em rất tức giận .... họ rất xấu !

_ Thế chị làm mẹ San nhé ?

Nó gần như nhín thở trước cậu nhóc này , hoàn cảnh của cậu rất giống 1 người mà nó yêu quý .... giống ..... Angel ...... Angel cũng xuất thân như thế ... 1 cảm giác thân thuộc dâng lên trong tim ..... cậu nhóc này ..... Angel gửi cho nó chăng ????

_ Chị nói gì ?

San mở to đôi mắt màu cà phê sữa nhìn nó , ngạc nhiên tột độ ....

_ Gọi ta là mẹ , từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con .....

Nó nói , ôm cậu nhóc vào lòng .....

_ Mẹ..... mẹ sao ....... chị ... làm mẹ của San thật không ????

Cậu nhóc hỏi , hàng nước mặt từ từ dâng lên trên đôi mắt to tròn ....

_ Ừm ... ta sẽ là mẹ con , mẹ của con ....!

Nó gật đầu , tay vuốt mái tóc của cậu con trai .

_ Mẹ !!! Mẹ ơi !!! Mẹ ....!!!!!!!!!

Cậu òa khóc , ôm chặt lấy nó , cậu đã có mẹ .... hơi ấm của nó như chiếm lấy thân thể cậu ..... Tình mẫu tử .... cậu rất vui ..... Cậu có mẹ .... Mẹ ..... từ này cậu không biết đã mơ đến bao nhiêu lần rồi .

_ Ừm .... mẹ đây , nín đi , con trai mẹ là không được khóc đâu nhé !

_ Dạ ... hjx .....hjx ..... Sanshain không khóc nữa , không khóc nữa ....

Cậu nhóc buông nó ra , chùi nước mắt rồi tươi cười nhìn nó . Mẹ ....

_ San này , con đói không ? Mẹ dắt con đi ăn trưa nhé ?

_ Không cần đâu mẹ , San ăn cơm với chú Okotte rồi . Mẹ vào ăn chung nhé ?

_ À thôi , mẹ đi đây tí ... con ăn cơm với chú đi rồi mẹ quay lại nhé ?

_ Vâng .

Nó nhìn cậu nhóc cười ấm rồi chạy đi tìm Won , sao đi mua nước lâu thế nhỉ ????