Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 13: Cuộc đi chơi định mệnh (1)



Sau 20p láy xe với vận tốc mà nó cho là " Chậm hơn chim cánh cụt bay " , chiếc mui trần mang cái tên " White Die " dừng lại trước cổng công viên Magic , 1 công viên mang tầm cỡ quốc tế , có thể ví ngang với Walt Disney và Never Land , nhưng bé hơn 1 tí . Hì hì ....

_ Nancy ! Ở đằng này , ở đằng này này ......

Phía xa xa , Gin với chiếc váy ngắn mà hồng phấn là chiếc áo phông màu trắng sữa , mái tóc bính xương cá chéo sang 1 bên vai trông rất đáng yêu , đang hươ hươ tay múa chân loạn xạ lên mà kêu nó . Cô Gin này , thật , không biết là 17 tuổi hay 7 tuổi đây ...Haizzzz .....

Khóa cửa xe , nó bước xuống , gỡ 1 bên tay nghe ra , chộp lấy chiếc cặp nhỏ đeo chéo 1 bên màu trắng có hình con mèo đen vẽ rất ngộ ngĩnh , nhét chìa khóa vào rồi lăng xăng chạy đến chỗ Gin .

_ Ây , pé êu , đợi mình lâu hông ? Sao có mình cậu vậy ? Mấy người kia đâu ?

Nó đập vào vai Gin , tươi cười hỏi .

_ Nancy , bồ là người đến sớm thứ 2 đấy , còn tụi kia chưa thấy mặt mũi đâu hết .... hẹn 12 giờ mà bây giờ là 12h47 rồi .

Gin nhìn nó khổ sở nói , ha ha ... cô nhóc đứng đây hơn nữa tiếng rồi .

_ Thôi , mình vô kia ngồi nhá , ngoài này nóng quá !!!!!

Nó kéo tay Gin ,chỉ về phía quán thức ăn nhanh gần đó , bên trong chắc hẳn sẽ có điều hòa , nó không chịu nóng được , mặc dù trời đang giao mùa và khá lạnh .

_ Ừm ..... mấy cái đứa trời đánh thánh oánh này !

_ Hì ..Hì ..... Gin giận lên nhìn mặt dĩ thuông quá !!!!!

Nó nhìn biểu cảm nheo mắt cắn môi của cô nhóc mà bật cười , sao Gin giận lên đáng yêu thế nhỉ >_

2 đứa nó đẩy cửa vào quán , giữa trưa nên quán cũng vắng , trang trí cũng rất zễ thương và ngộ nghĩnh , toàn là nhân vật hoạt hình không hà , nào Mickey , Minnie , Donal , Oggy , Kitty , Tom , Jerry , có cả Elsa , Anna , Ofla , v v ....

_ Nancy à , cậu chụp mình với Kitty nhá ?

Gin chạy đến 1 mô hình Kitty cao ngang đầu cô , chỉ chỉ ....

_ Ừm ... Chụp máy cậu hay máy mình ?

_ Máy cậu đâu ?

_ Đây này ...

Nó lấy từ trong chiếc túi nhỏ bên hông ra chiếc điện thoại cảm ứng hiệu apple , rất đẹp với những viên kim cương đen nhấn chìm xung quanh màn hình và 4 mặt bênh , những viên kim cương nhỏ xíu , lấp lánh , phía sao là hàng trắm mảnh vụn của viên Hồng ngọc lấy ở hoang mạc Sahara , nhấn chìm trong lớp vỏ bằng kim cương đặc , hình ảnh trái táo đc khéo léo tạo hình bằng những viên kim cương trắng li ti nhấn chìm . Theo Gin biết thì apple đâu có loại này , hơn nữa , cầm rất vừa tay , không quá to hay quá nhỏ , nhưng lại rất nhiều ứng dụng và những điều bất ngờ khác . Nếu Apple không tung ra thị trường mẫu này thì .... ở đâu nó có ????

_ Oa .... Nancy à , mình chưa thấy chiếc Phone này trên thị trường , ở đâu bồ có vậy ?

_ Là mẫu mình thiết kế rồi nhờ bên Apple làm giúp .

_ Ừm .... đẹp thật đấy .....Nancy ..... Làm giúp mình 1 cái đi nha nha ?????

_ Rồi rồi , y như này luôn à ?

_ Không , lấy viên Bích Ngọc Hoàng Châu của mình cho phía sau , kim cương trắng ở trên và 4 mặt bên đc hông ?

_ Được chớ , nhưng hơi lâu tí nhá , hàng đặt thì thế đấy , thông cảm .....

Nó cười nhìn Gin , cô nàng gật đầu cái rụp ...ha ha ....Trẻ con thật đấy .....

Nó gọi cho ai đấy rồi quay ang Gin , tươi cười .

_ Được rồi đấy , khi nào cậu đưa viên Bích ngọc thì họ làm ngay , còn kim cương trắng thì mình còn ở đấy nhiều lắm , mĩnh kêu họ lấy của mình nhấn vào cho cậu rồi , khoảng 3 - 4 ngày là có hàng .

_ Ừm ..... Củm mưng bồ nhều nhá ^_^ !

_ Chụp hình không ?

_ Chụp ... phải chụp chớ , Kitty so cute thế cơ mà .. giống Nancy vậy .

Hai cô nàng tinh nghịch cứ chụp hết nhân vật này đến nhân vật khác , lúc thì nó chụp cho Gin , lúc thì Gin chụp cho nó , à mà không ..... chụp lén nó lúc đang nghịch mấy nhân vật kia thì đúng hơn .....Cô nhóc mê tít mấy cái biểu cảm đáng yêu của nó , trong máy cô thật sự là hàng trăm tấm hình mà đa số là nó , cô chụp mọi lúc mọi nơi , chỉ cần thấy hứng thú với cái biểu cảm nào của nó thì cô lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để .

_ Gin này ?!? Bọn họ đến rồi kìa .

Nó vẫy Gin còn đang bận bế bé cún của ông chủ tiệm mà vuốt ve , hờ hờ ....

_ Òh .... Cún ngoan , chị đi chơi nhá , tí về chị sẽ lại chơi với cưng ....nhá .... Chị đi đây , Bye bye cưng ....!!!!

Gin đặt chú cún xuống , lấy ngón tay chạm nhè nhẹ lên mũi chú cún rồi cười nói , xong nắm tay nó chạy đi ...

Bước ra khỏi tiệm , nó nhanh chóng bôi kem chống nắng lên 2 m.u bàn tay và mặt , cổ , lần 2 , nắng nhật không gắt , nhưng rất hại à nha , da nó lại rất nhạy cảm , hì hì ...

_ Mấy Người Biết Mấy Giờ Rồi Không Hả ????

Nó vừa nhìn thấy 6 con người kia đang thong dong bước đến , thì hét lên .Volume nó cũng đâu nhỏ ....Điếc cả tai ...

_ Ái cha , sóc con , em không cần hét lên thế đâu .

( Cái biệt danh Sóc con là Ylen chôm từ 1 truyện Ylen đã đọc ... cũng khôg nhớ tên , nhưng con sóc tinh ranh quậy phá rất giống Nancy nhà ta rồi ... Sóc con ... cũng đáng iu phết nhỉ ????? )

_ Nè , biết trễ bao lâu rồi không hả ?????

Nó nhăn nhó , điều nó ghét thứ 2 là trễ hẹn .

_ Tụi mình sorry Nancy , tại tụi mình bận tí mà ....

Jane cười xòa , gãi gãi đầu .

_ Bây giờ đi chơi hay đứng cãi ???

Gin ngây thơ hỏi 1 câu rất ư là ......điên .

_ Nắng quá nên Gin bị nóng hở ? Đến công viên mà không chơi thì làm gì ???

Nó áp trán mình vào trán Gin , dò xét , rồi nhăn mặt nhìn cô nhóc ...

_ Ờ nhỉ ....

"..............................................."

Tiếng nhạc chuông của Kris vang lên , anh bắt máy .

_ What ?

_ [..........]

_ Thật không ? Tụ nó chịu khai à ?

_[............]

_ Ừ ừ , anh đến ngay .....

Và cúp máy rồi quay sang 6 người kia , cười hối lỗi .

_ Này , cho mình khiếu hôm nay nhé ? Mình có việc bận 1 tí , hẹn hôm khác nhá ? Sóc con , em đừng có mà phá banh cái công viên của anh đấy ! " Chóc "

Cậu nói , rồi quay sang căn dặn cái cô nhóc siêu quậy Nancy , và cuối cùng là 1 cái hôn lên trán nó . Anh hay tạm biệt nó bằng cách hôn vào trán hay đầu nó , với nó điều này rất bình thường nhưng với ..... ai kỉa ai kia thì điều này không mấy dẽ chịu , nhắc mới nhớ , sao nãy giờ không nghe hắn lên tiếng nhỉ . Đang bận suy nghĩ thì câu tuyên bố của Jane khiến nó giật mình .

_ Oke , bây giờ tụi mình phân đi chơi theo cặp nhá ?

_ Ok vợ yêu , anh ủng hộ vợ , nhưng phân thế nào đây ?

Jing thường ngày thông minh lanh lẹ đâu rồi , sao hôm nay ngốc xít thế ?

_ Sao anh ngốc thế ? Em với anh 1 cặp , Won với Nancy 1 cặp , Kelvin với Gin 1 cặp . Thấy sao ?

Hắn chột dạ , sao hắn không được phân với nó , mà lại là Gin ? Sao nó lại đc phân với Won , mà khong phải hắn ? Sao lại thế ? Hắn không đc vui tí nào , từ lúc đến tới giờ , nó có ngó ngàng gì tới hắn đâu , thế thôi thì cũng làm hắn khó chịu rồi , nhưng không biết tại sao hắn lại khó chịu , đây mà điều mà lẫn trái tim , thể xác kể cả bộ não siêu phàm của hắn không thể lý giải , hắn bị mắc bệnh gì chăng ?