Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Nàng Công Chúa Đến Từ Bóng Đêm

Chương 8: Học sinh mới đây sao?



Cốc!Cốc!Cốc!

Nó gõ cửa.Tuy nhiên cô giáo hình như chả có vẻ gì là nghe thấy tiếng gõ cửa của nó cả.Thôi,mặc kệ vậy.Nó bước vào,mọi người ngước mắt lên nhìn nó.Sau 1 phút đơ,mọi người cười rộ lên.Cô giáo lấy thước kẻ gõ mạnh xuống bàn làm cả lớp im luôn.Cô quay sang nó,cất giọng trìu mến hỏi:

-Em là học sinh mới à?

-Dạ!-Nó trả lời.Mọi người đơ lần 2.Không ngờ 1 đứa "xấu xí" như nó lại có chất giọng hay như vậy.

-Thế tại sao bây giờ em mới đến?

-Nhà em có chút việc thế nên bây giờ em mới đến lớp được ạ!

-Ukm,thôi được rồi!Bây giờ chúng ta ngừng bài học lại một chút để bạn ý giới thiệu nhé!

Cô giáo nói xong,nó bước lên thẳng bục giảng rồi nói:

-Chào các bạn,mình tên là Thái Ngọc Linh Trang nhưng các bạn cứ gọi là Cherry được rồi!

Xong,cả lớp được dịp đơ quắc xì lơ ngơ lần thứ 3.Đây mà là người của Thái gia á?Có ai tin nổi không?Thấy mọi người cứ nhìn nó chằm chằm như kiểu không tin nổi đây là người của Thái gia nên Liz đành đi lên chỗ nó đứng.Cô bé lấy tay giật phăng cái bộ tóc màu nâu hạt dẻ mà nó đang đội trên đầu ra làm mái tóc màu bạch kim của nó rơi xuống.Mọi người mắt chữ A,mồm chữ O nhìn 2 đứa trên bục giảng.Liz bảo:

-Tao làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì mày cũng nên làm nốt phần còn lại chứ nhỉ?

-Hừ,mày thật đáng ghét!Tao đang có ý định đóng kịch tý cho vui mà mày lại..-Nó bỏ dở câu nói của mình và đưa tay lên tháo cái kính áp tròng làm lộ ra đôi mắt màu xanh nước biển trong veo.Đang định quay ra cho con Liz 1 trận thì...

-Nhóc à,còn nữa kìa!-Một giọng nói vang lên nghe rất quen thuộc.Nó ngó nhìn xung quanh và dừng lại nơi cuối lớp.