Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Nàng Công Chúa Đến Từ Bóng Đêm

Chương 5: Chạm mặt tại TTTM Royal(P2)



Đứng ở 1 chỗ,tụi nó đang bàn xem là đi đâu trước,mỗi đứa 1 ý kiến:

-Đi ra cửa hàng thời trang!-Nó

-Tao muốn đi mua trang sức-Jen

-Ăn là trên hết!-Jin

-Còn tao thì cần đi mua vài quyển sách!

Và sau đó tụi nó bắt đầu cãi nhau làm ai đi qua cũng phải phì cười.Sau 1 hồi,cả 4 đứa quyết định chia nhau ra,mỗi đứa 1 nơi là hẹn nhau tại quán ăn lúc 5 giờ chiều.

Tại chỗ nó:

Dạo quanh cả 1 cái TTTM mà chả có cái váy hay bộ quần áo nào đẹp cả.Chán nản,nó quay đi.Đúng lúc đó mắt nó lại tia được một bộ váy cực kì đẹp.Nó nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc váy,cùng lúc đó nó nhận ra cũng có 1 người con gái cũng đang chạy mà đích đến lại cũng là chiếc váy đó.Nhìn thấy nó,cô gái đó mỉm cười vừa có ý khinh bỉ,vừa có ý thách thức.Dám thách nó sao?Chọn nhầm người rồi cưng.Và...

Vèo!!!!Két!!!!

Tiếng chiếc giày cao gót của nó vang lên.Chắc là do nó phanh gấp quá đây mà.Nhưng không sao,dù gì nó cũng có được chiếc váy rồi!Nở nụ cười chiến thắng,nó nhanh chóng đến quầy tính tiền.Cô gái đó nhìn theo nó,trong lòng không khỏi bực tức.Quay sang tên con trai đứng bên cạnh,cô gái đó giở giọng nũng nịu:

-Anh,em muốn chiếc váy đó!

-Được thôi!

Rồi cả 2 tiến đến chỗ nó.Cô gái đó đang định túm lấy cái váy thì tay nó đã nhanh tay di chuyển cái váy đó sang chỗ khác làm cô ta không có chỗ giữ nên ngã dập mặt xuống đất.Tên con trai kia thấy vậy chạy đến chỗ cô gái đó,giúp cô đứng dậy rồi quát:

-Này,cô vừa vừa hay phải thôi chứ!

-Hừ,định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?Nhưng tiếc rằng anh không cứu kịp rồi!

-Thì tại lúc đó...lúc đó...

-Lúc đó làm sao?

-Lúc đó tôi...tôi...

-Sao,không trả lời được à?Nếu đúng thì thôi,tôi đi trước!Anh cứ ở đó mà tiếp tục trò chơi của mình đi!

Nói rồi,nó quay lưng bỏ đi,trên môi không giấu được nụ cười.