Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Nàng Công Chúa Đến Từ Bóng Đêm

Chương 3: Việt Nam,ta đã trở lại(P3)



Sau 3 tiếng dài đằng đẵng "nằm" trên máy bay,cuối cùng tụi nó cũng về đến Việt Nam.Vừa xuống máy bay,tụi nó đã nhìn thấy 2 dãy cận vệ dài đứng chờ ở ngay chỗ quầy soát vé.Bác quản gia lại gần tụi nó,cúi chào rồi nói:

-Xin chào các tiểu thư!

-Chúng cháu chào bác ạ!-Liz lên tiếng một cách lễ phép

-Tiểu thư,cô không cần phải như vậy đâu!Ông chủ mà biết thì...

-Bác đừng nhắc đến papa cháu ở đây!-Nó đột ngột lên tiếng,khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc-Khi chúng cháu đồng ý sang đây,papa đã giao toàn quyền quyết định cho cháu rồi nên bây giờ bác đừng gọi tụi cháu bằng tiểu thư nữa vì đây là mệnh lệnh.

-Dạ,vâng thưa tiểu thư... à bác nhầm,Cherry!

Nó không nói gì,chỉ gật đầu một cái rồi bước về phía chiếc xe đang chờ ở bên ngoài sân bay.Mọi người thấy thế thì cũng đi theo.

Về đến nhà,nó nhanh chóng cầm túi đồ rồi lên phòng trước,không quên để lại một câu:

- 4 giờ tại TTTM Royal

Nó vừa đi thì 3 con kia cũng...lon ton chạy lên phòng đánh 1 giấc để tý nữa còn đi chơi,theo sau là đám vệ sĩ đang khệ nệ khiêng 1 đống va-li của 3 con kia lên phòng,mặt không khỏi nhăn nhó vì mệt.

Đúng như giờ hẹn,4 giờ tụi nó cùng 1 lúc bước xuống nhà,mỗi đứa 1 phong cách riêng.Nó và Liz thì vẫn "trung thành" với áo sơ-mi và quần bò thêm cái kính bản to.Còn Jen với Jin thì mỗi đứa 1 cái váy trong xinh vô cùng.

Xuống đến ga-ra mỗi đứa 1 chiếc xe rồi phóng thẳng đến TTTM Royal.