Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 7: Bất ngờ,khí độc và bị bắt đi!



Bây giờ Mộc Thanh Dao đang ở khách sạn lớn nhất Macao.Làm thủ tục nhận phòng cho khách của "Tuần địa ngục" xong,cô phóng thẳng lên phòng.Bước vào phòng,chạy ngay vào phòng ngủ,chộp ngay tấm thiệp màu đen.Vội mở ra xem,nội dung cũng chẳng có gì quan trọng.Chỉ có ghi thời gian và địa điểm.Kèm theo tấm thiệp là một chiếc mặt nạ màu đen tuyền,che gần hết nữa khuôn mặt của cô.

Mộc Thanh Dao sau khi kiểm tra xong,lấy trong vali một cái hộp tinh xảo,bên trong hộp là 10 ống nghiệm.Đây chính là"10 hệ độc tố thần kinh",thành quả nghiên cứu của cô.Những lọ thuốc này đều là thuốc tác dụng lên hệ thần kinh,nhưng mỗi lọ đều có khả năng,triệu chứng và thời gian phát tác riêng nhưng đều có chung kết quả là chết.Tự kỉ một lúc lâu,cô lấy một lọ nhét vào bên trong túi áo và một cây súng nữa để phòng thân.Xong xui,cô cất chúng vào lại hộp,khoá vali cẩn thận rồi nằm xuống giường,nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

*********

"Tuần địa ngục" quả thực rất nhộn nhịp.Những người có tiếng ở hắc đạo đều tập trung ở đây,và tất nhiên là có cả ba nam chủ rồi.

Đi tham quan một vòng,lọt vào tai Mộc Thanh Dao chỉ là lời nói và tiếng cười lớn của những người đàn ông.

Những lời xã giao

Nịnh nọt

Tiếng cười lớn

Hèn hạ!

Mộc Thanh Dao thầm khinh bỉ trong lòng.

Những ông chủ của các bang lớn,những ông trùm ma tuý tay ôm mỹ nhân,miệng thì nói những lời xã giao như khách sáo nhưng trong lòng họ mới biết mình giả tạo tới mức nào.

Những người chế tác ngoài miệng thì nịnh nọt,nói cái này tốt cái kia tốt nhưng trong lòng họ còn không biết nó thối nát tới cỡ nào.

Đi vòng vòng,Mộc Thanh Dao thấy một khu trưng bày những tác phẩm của người có tiếng.Theo cô nhớ,ở đây có một tác phẩm của một ông lão có tiếng trong giới,rất được chú ý.Theo nguyên tác,ông ta và vài người khác là những người duy nhất làm ra những thứ có thể nói là tốt nhất trong "Tuần lễ ma".Mộc Thanh Dao rất có thiện cảm với bọn họ,nhưng khu của cô bây giờ được rất nhiều người đến xem.Thậm chí còn có người ra giá.

"Xin lỗi ông già"

Cô thầm xin lỗi ông ta rồi tiếp tục đi vòng vòng.Đi hết tất cả mọi ngóc nghách,cô khẽ thở dài.Cái gì mà sự kiện nổi tiếng hắc đạo,cô thấy nó giống một hội chợ khoa học hơn á.Ít ra đây chỉ mới là ngày thứ nhất,cô có thể đặt hết kì vọng vào những ngày sau.

Phụt

Một tiếng phụt vang lên mang theo sự chú ý của mọi người.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Không có gì

Không có gì xảy ra cả!

Nhưng không phải như vậy.Trong không khí,cô phát hiện ra một mùi hương rất lạ.

Là khí độc,lại còn là sarin nữa chứ!

Chết tiệt!

Thảo nào trong truyện,nam chủ Hàn Phong khi trở về thì rất yếu.Thì ra là trúng khí độc.

Tự mắng chính mình ngu xuẩn,cô làm bộ không có gì,đi ra khỏi nơi quái quỷ này.

Ở trong góc khuất,có một người đàn ông thầm quan sát cô.Dường như anh ta đã biết là có gì đó bất thường,liền rời đi,còn không quên nói một câu

"Bắt lại"

*********

Bây giờ Mộc Thanh Dao đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm.Một người đang ông lạ mặt đang chỉa một cây súng vào đầu cô,những người đàn ông còn lại thì trói tay cô lại.

Thấy cô ở tình huống bất lợi như vậy,người đàn ông liền thả lỏng cảnh giác.

Cơ hội

Mộc Thanh Dao chớp thời cơ,chiếc đồng hồ bỗng nhiên phun ra khí gây mê.Khi làn khói tan đi,cô mới thấy dưới chân mình là những người đàn ông lúc nãy.

Khẽ thở phào,Mộc Thanh Dao không quên liếc những người này.Hôm nay cô không có tâm trạnh giết người,tha thứ cho họ một lần cũng chả sao.Dù sao,cô cũng làm phước cho người ở phía sau xe.

Gần bước lên xe,bỗng có một người đàn ông tiến đến.Bước chân rất nhẹ,rất nhẹ.

Đến lúc phát hiện,người đàn ông đã nhanh tay hơn,đập vào sau gáy của cô,khiến cô bất tỉnh.

Bế cô lên,người đàn ông lạ mặt kia không quên nói một câu,giọng nói không cảm xúc

"Vô dụng.Đến bản doanh huấn luyện lại."

Sau xe,có một người đàn ông bước ra,cuối thấp đầu xuống,giọng nói và cả người đều có chút run nhè nhẹ

"Xin lỗi lão đại,nhưng nếu lão đại không bước ra thì thuộc hạ đã bắt được cô ta"

"Cô ta đã sớm biết sự tồn tại của ngươi"

Bỏ lại câu nói đó,người đàn ông bước lên xe,mang theo Mộc Thanh.Chiếc xe từ từ lẩn vào thành phố nhộn nhịp,mang theo Mộc Thanh Dao đi mất.