Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 10: Kiêu Ái Ái bị bắt cóc!



Hôm nay là ngày Mộc Thanh Dao về lại nhà.Lúc lên máy bay,Âu Nguyệt cứ nói sẽ có bất ngờ cho cô.Làm cô thắc mắc không thôi.

**********

Buổi học hôm nay trôi qua hết sức bình thường,nhưng chẳng duy trì được bao lâu.Cô vẫn cứ thắc mắc về bí mật của Âu Nguyệt thì...

Rầm

"Mộc Thanh Dao,cô để Ái Nhi ở đâu"

Hàn Phong đập cửa,hét lớn lên.

Đến rồi đến rồi,cuối cùng cũng đến.Phân đoạn nữ chính bị bắt cóc huyền thoại đây rồi.

"Tại sao anh lại nghi ngờ tôi"

Cô hỏi lại hắn.Dù sao cô cũng không làm,cần gì phải sợ.

"Cô đừng có chối,các bạn học đều nói là cô đi vào nhà kho.Mà nhà kho chính là nơi Ái Nhi mất tích"

Ha

Chỉ như thế mà đổ lỗi cho cô.Thật tốt!

"Nếu như tôi nói không phải thì sao"

"Mộc Thanh Dao,cô đừng có quá đáng"

Xung quanh đã nổi lên tiếng xì xào bàn tán.Hầu hết đều nói cô bỉ ổi,ác độc.

Hứ!Cô không thèm tranh chấp với bọn họ.

Mọi người càng lúc xúm lại càng đông.Tình thế càng lúc càng bất lợi.

"Chị Dao Dao"

Giọng nói trong trẻo vang lên,thu hút ánh nhìn của mọi người.

Là Âu Nguyệt

"Có chuyện gì vậy"

Quả nhiên là Âu Nguyệt,vừa mở lời đã khiến Hàn Phong trầm mặc.

"Âu Nguyệt,em phải làm chứng cho bọn chị.Cô ta bắt cóc bạn học Ái Ái,bây giờ không khai"

"Bắt cóc,lúc nào?Chị ấy đi với em suốt mà"

Hả?

"Thật không"

"Thật mà,có nhiều bạn làm chứng lắm đó.Đúng không"

"Đúng vậy mà"

Những người đứng sau lưng Âu Nguyệt đồng thanh.Âu Nguyệt cũng cao tay thật,đó toàn là thuộc hạ của Âu gia mà.

Nhưng mà bất quá,cô lại thích.Hàn Phong đương nhiên biết Âu Nguyệt là ai,tất nhiên không chỉ vì Kiêu Ái Ái mà làm vỡ mối quan hệ làm ăn này.

Hàn Phong bỏ đi.Nhìn bọn con gái,cô bỗng cảm thấy hả hê.

*********

"Âu Nguyệt,sao em lại ở đây"

"Đây là trường em học,chẳng lẽ em không được ở đây"

Âu Nguyệt ngây ngô trả lời.Cô cũng hết thuốc chữa với nó.

"Vậy hắn không nói gì sao?Em đi học xa như vậy"

Âu Nguyệt nhìn cô,tủm tỉm cười

"Đâu có!Bọn em sang trụ sở chính ở đây rồi.Anh ấy còn nói chị chuyển qua ở nữa đó"

Hả

Âu Nguyệt nói cái gì.

Qua ở chung á!

"Em...không nói chơi chứ"

"Thật mà"

Cô choáng váng,tên đó định làm thật sao!

Đùa cô à?

Cô còn chưa hưởng thụ cuộc sống cơ mà.

Có ai nói cho cô biết,chuyện gì đã xảy ra không!