Thông tin truyện

Thiên Hải Nguyên Đường

Thiên Hải Nguyên Đường
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng sống cô độc gần 200 năm dài đằng đẵng... chờ đợi ngày chàng trọng sinh. Được bên chàng 5 năm ngắn ngủi... rồi rời xa nhân thế. Đối với chàng mà nói tất cả chỉ là giấc mộng Nam kha, sau khi tỉnh dậy liền quên sạch sẽ.



Phật nói: Tu trăm kiếp mới có thể ngồi cùng thuyền… tu ngàn kiếp mới có thể chung chăn gối…
500 lần ngoái đầu,đổi lấy một lần lướt qua nhau… 500 lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này…Một lần lướt qua nhau…



Từ giờ âm dương cách biệt…  ta phải làm sao mới có thể tái sinh để gặp lại người? Lại phải chờ đợi bao lâu mới được luân hồi…10 năm hay trăm năm…Luân hồi bao lần mới đổi lại một lần tương phùng?...Là trăm năm hay ngàn năm…



Đến lúc đó…liệu người có còn nhận ra ta…  có còn muốn ta bồi ở bên cạnh…
Đến lúc đó…liệu người có còn nhớ tới ta… có còn muốn đi tiếp đoạn tình dang dở này…


Mời các bạn đón đọc Thiên Hải Nguyên Đường cùng cảm nhận tình cảm sâu sắc của nàng dành cho chàng và nàng có tiếp nối được câu chuyện tình dang dở hay không. 





Danh sách chương

Bình luận truyện