Thông tin truyện

Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bảy năm về trước Hà quỳnh Thy chỉ là một cô gái trẻ mang nét đẹp nghiêng thành và mang rất nhiều hoài bão. Bởi một lý do nào đó mà cô chia tay anh, cô quyết định rời xa Huấn Manh Quân. Để lại cho anh câu chia tay lạnh lùng như lý do thật sự thì chỉ có mình cô mới hiểu được. Rồi sau đó cô đi ra nước ngoài. Bảy năm sau khi cô trở về, đến khi cô gặp lại anh, cảm giác đó vẫn như vậy chẳng thay đổi dù trải qua bao tháng năm. Tại sao tình cảm trong cô vẫn còn nguyên như thế? Là cô quá chung thủy hay là cô quá ích kỷ? Bảy năm trôi qua mà cô vẫn không thể nào quên được hình bóng anh.

Nhưng đối với anh cái vết thương mà cô để lại cho anh đã trở thành vết hận sâu trong trái tim anh và không gì có thể xoa dịu hay lấp đầy được nó cả. Chuyện chia tay thì quá dễ rồi nhưng cô muốn quay lại với anh thì... hazzz hơi khó khăn đây. Cô phải trải qua rất nhiều thử thách để có thể lấy lại được trái tim anh.

Bình luận truyện