Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 23: Xấu hổ quá



“Giải: Khi đường sóng truyền đến điểm P, dao động của chất điểm P bằng 0, chiều chuyển động hướng xuống dưới...”

Lâm Vy đang ngồi làm đề thì điện thoại vang lên, cô nhìn lướt qua màn hình.

Tay phải cô cầm bút viết không ngừng còn tay trái nhấn phím, lơ đãng gõ chữ.

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Ừ, nhìn thấy rồi."

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Sáng nay khi cậu vươn vai ấy, tôi thấy cả rồi."

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Chàng trai, vòng eo được đấy."

Đến khi hoàn thành một đề lớn, Lâm Vy mới phát hiện ra điều kì lạ.

Là điện thoại của cô.

Kể từ khi tin nhắn gửi đi thành công, điện thoại cô vẫn im lìm.

Mở khóa màn hình, giao diện tin nhắn không nhận được phản hồi mới.

Nhắn tin nghĩa là đôi bên phải trao đổi qua lại. Vì Giang Túc không có động tĩnh gì nên Lâm Vy quyết định dừng việc "tự biên tự diễn". Cứ làm vậy rõ là ngu ngốc.

Lâm Vy vừa định cất điện thoại thì khóe mắt lại vô tình nhìn vào tin cô đã gửi.

Thôi xong.

Hành động đầu tiên của Lâm Vy là xóa, đáng tiếc, tin đã nhắn quá hai phút, không thể xóa cũng không thể chỉnh sửa.

Ảo não hối hận ập tới, cô đập đầu bùm bụp vào bàn học.

Trong lúc làm bài sao cô lại nhắn tin làm gì cơ chứ. Đã nhắn tin thì thôi đi, lại còn giờ trò đùa cợt người khác.

Trôi dạt theo suy nghĩ càng khiến cô quẫn bách, đầu đập tiếp hai cái lên bàn.

Lần này cô lỡ đập đầu hơi mạnh khiến mọi người chú ý. Ngay cả Bạch Kiến bên cạnh đang chuyên tâm nuôi dưỡng bạn trai cũng phải ngoái đầu sang: “Vy Vy, cậu làm gì vậy?”

Lâm Vy á lên, các bạn liền nhìn cả về phía cô. Cô nhanh trí lấy ra cuốn sách Toán, đặt chồng lên quyển Vật Lý vừa đập đầu, sau đó lại đập bùm bụp ba lần: "Cầu xin thần sách cho con đạt thành tích cao trong kì thi tháng vào ngày kia."

Bạn bàn trên nghi ngờ hỏi: “Có tác dụng thật sao?”

Đã nhập vai thì phải diễn cho ra hồn, theo nguyên tắc đó, Lâm Vy chậm rãi lấy quyển sách Hóa ra, dưới cái nhìn chăm chú của các bạn, cô tiếp tục đập đầu ba cái: "Chẳng cần biết có ứng nghiệm hay không, vì lần nào tớ cũng đứng thứ nhất."

Lâm Vy nói rồi lấy sách Tiếng Anh ra.

Lâm Vy là ai? Học sinh đứng đầu cả năm học.

Từ nửa sau năm lớp mười tới nay, Lâm Vy luôn trụ vững ở vị trí đó, không ai có thể làm lung lay.

Có câu nói thế này, xếp hạng lưu loát, cả năm kiên cố ngồi ở vị trí đầu.

Cả lớp dần trở nên xiêu lòng. Dù sao cũng chỉ cần đập đầu vài cái, biết đâu lại hiệu quả.

Người giỏi nhất còn dùng cách này từ năm lớp mười thì họ có gì phải do dự?

Vì vậy, Lâm Hưởng - người xếp hạng nhất, à không, bây giờ là hạng hai đếm từ dưới lên, cũng học theo, lấy sách giáo khoa Toán bị vẽ bậy lem nhem, chân thành dập đầu ba cái.

Cứ như thế, tới người thứ hai, người thứ ba, rồi người thứ tư,... Dần dần, cả lớp cùng nhau đập đầu bồm bộp, chào đón tiết học đầu tiên của buổi chiều.

***

Giang Túc cứ cảm giác sáu* chữ "Chàng trai, vòng eo được đấy" không giống lời khen ngợi.

Nó giống như đang... chọc ghẹo.

Càng quái lạ hơn là từ cấp hai anh đã được vô số bạn nữ tỏ tình, giờ lại vì một câu trêu đùa mà... xấu hổ.

Giang Túc nhéo vành tai đỏ ửng, cố gắng làm nhuận giọng, tỏ ra bình tĩnh cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn từ một tiếng trước.

***

Hết tiết một, Lâm Vy và Bạch Kiến cùng nhau đi vệ sinh, khi cô quay về thì nhìn thấy tin nhắn Wechat của Giang Túc.

SU: "Có gu thẩm mỹ đấy."

Trong đầu Lâm Vy đặt một dấu chấm hỏi lớn.

May mà cô đã dần quen với phong cách của trùm viết tắt, dừng lại vài giây đã hiểu được ý của anh.

Hóa ra là anh đang khen cô tinh mắt.

Khen vì cô nói eo anh trông rất "được".

Lâm Vy nói thầm: “Tự luyến.”

Dù Lâm Vy không muốn trả lời tin nhắn của Giang Túc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc một học sinh ba tốt như cô mà lại quan tâm vòng eo của nam sinh khác quả thật không phù hợp.

Tuy cô biết việc này đối với học sinh cấp ba hiện giờ cũng không đáng là gì, nhưng cô vẫn phải bảo vệ hình tượng.

Lâm Vy quyết định giải thích với Giang Túc.

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Tôi không cố ý nhìn đâu."

Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Chỉ là do da cậu trắng quá, vòng eo lại đẹp, rất dễ khiến người khác chú ý."

Giang Túc bên đó lại im lặng như tờ.

Mãi tới khi sắp vào học, điện thoại Lâm Vy mới rung lên.

SU: "Nhớ rõ thế cơ à."

Lâm Vy:???

Ba giây sau, Lâm Vy nhìn vào tin nhắn mình gửi “Da trắng, eo đẹp”, cô mấp máy môi nói không nên lời.

Có vẻ như càng tẩy càng đen.

***

Giang Túc trả lời tin nhắn xong, anh hơi mất tự nhiên giơ tay lên xoa mũi.

Một lát sau, anh lại cứng ngắc sờ vào cổ.

Trời ạ.

Anh được bạn nhỏ nhà bên khen.... xấu hổ quá.

? Chú thích.

***Thực ra là năm chữ nhưng do cách dịch nên thành sáu chữ.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC ?