Thông tin truyện

Thế Thân

Thế Thân

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hàn Thiên Thảo sẽ chuyển đến ký túc xá để ở. Cuộc đời chả cô xem như cũng rất khổ khi bởi vì cha mẹ cô muốn ly hôn, cha cô quyết định dẫn em trai về Hàn Quốc, mẹ thì muốn dẫn em gái đi Đài Loan, còn cô thì không muốn theo cha cũng chẳng muốn theo mẹ, vì thế lựa chọn ở ký túc xá là tốt nhất.


Từ năm năm trước bọn họ đã bắt đầu cãi nhau không ngừng nghỉ, từ cãi nhỏ đến cãi to, lại từ tranh cãi ầm ĩ đến tối tăm trời đất sau đó thì biến thành đánh nhau, còn rầm rộ hơn cả lúc bọn họ yêu nhau, thật sự là trời long đất lở luôn, cuối cùng thì cãi trước mặt chúng tôi, ép chúng tôi phải chọn một trong hai, muốn kim chi Hàn Quốc hay bữa tiệc Mãn Hán. Hừ, thật sự cô không thể hiểu nổi, nếu ban đầu bọn họ đã yêu nhau đến thế thì tại sao hôm nay lại chia tay? Hiện giờ cô đang làm việc tại phòng nghiêm cứu khoa học.


Cô có tật xấu vô cùng lớn đó chính là lúc vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu hoặc làm thí nghiệm thì luôn nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa, tựa như một cụ già đang tra xét vấn đề gì đó trông rất ngu ngốc. Đám banh quyết định tổ chức một buổi tiệc để giúp cô giải ngố tìm kiếm đàn ông cho cô biết thêm thú vui khác ngoài nghiên cứu. 

Bình luận truyện