Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy

Chương 8



+tối giờ tối hôm đó tại ba căn phòng của một căn biệt thự đang có ba chàng trai đứng ngồi không yên...

-Không thể nào....trời ơi không lẽ mình...._Kin nằm lăn qua lăn lại trên người

-Mình làm sao có thể thích....hứ....không....á...rầmmm_Và kết qủa là cậu lăn tròn dưới đất ba vòng sưng tráng

+Cái phòng bên cạnh....

-Amen....xin người giúp con...con không muốn thế đâu

...huhuhu...._ Bin cũng giống Kin đang nằm vật vã trên giường

-Đúng chắc chỉ là bị say nắng tí thôi....xí...ai bảo cậu ta giống gái qúa chi...hả mình đang nói gì vậy trời....không....Á...rầmmmn....sao ông ác thế hả trời..._Bin chả kém cạnh Kin chỗ nào đang vò đầu bức tóc thì bỗng nhiên lăn tròn và kết qủa là tiếp tục có một kẻ ôm lòng đất mẹ nhưng tên này còn cao tay hơn tên kia ấp mặt xuống đất và kết qủa là có một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi.

+Và cuối cùng là phòng hắn..

-Đồ thằng Rain chết tiệc....dám chơi khâm ta...ta nhất định sẽ trả thù...ú..._Đang sát khí đằm đằm thì không hiểu tại sao lại trượt chân ngã dài dưới đất và tất nhiên là cái parobol cũng không được nguyên vẹn

-Xí...u...đúng là sao hỏa tạ,sao chổi xui sẻo..._Hắn hét ầm lên,tay thì xoa xoa cái mông.Và cứ thế ba chàng hoàng tử cứ trằng trọc chửi bới người nào đó mãi mà không rõ nguyên nhân

-Nhức tai qúa...âu..._Và cũng có thêm một người nào đó bị vạ lây...còn là ai thì về sau sẽ rõ

+Một nơi khác....hiện giờ cũng đang có hai cô gái đang lao mình như một con thiêu thân khiến ai đi qua cũng phải rùng mình tránh xa và đó không ai khác chính là Cô và nhỏ.....

-Vèooooooooo......ghítttttttt...._sau đó hai chiếc siêu xe đã dừng chân trước một quán bar khác lớn của thành phố trước sự trầm trồ của mọi người...

-RẦMMMMM_tiếp theo đó là cánh cửa bar được mở ra một cách tàn bạo và mọi người thì đều hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn hai sinh vật lạ một cậu con trai baby mặt áo thun đen quần trắng áo khoác da trắng và một cô gái rất chi là cute với mái tóc tím uốn xoăn ở đuôi và càng thêm phần quyến rũ trong bộ đầm trắng ôm sát cơ thể,và tiếp đến là sự bàn tán xông sao nhưng hai người không thèm để ý

-Uống gì mày tao bao_Nhỏ cười nhí nhảnh nói

-Tất nhiên là mày bao rồi ai bảo giám cho tao leo cây_cô khếch môi khoái chí còn nhỏ thì đã cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra

-Cho 3 không 5 không 20 chai rượu đắt...đắt nhất ở đây_cô uống

còn nhỏ chỉ biết cười khổ

-Mày thấy Bar này thế vào?_cô hỏi

-Rất tuyệt không hổ danh là chi nhánh của bang Devil_nhỏ chắp miệng kháng phục nhìn cô đang nóc chai rượu mạnh như nước

-Không tồi_nhỏ nói tiếp rồi cũng cầm một chai lên uống,và một lần nữa cánh cửa bar bị mở ra một cách thô bạo,sau đó có 3chàng trai bước vào,một người đẹp trai theo kiểu lạnh lùng trong bộ đồ áo sơmi đen bung 2nút quần bò đen,người kế tiếp đẹp theo kiểu hồn nhiên miệng luôn nở nụ cười cậu mặc trên mình một cái áo ba lô đen ôm sát phần cơ rắn chắc bên ngoài khoác một cái cáo sơmi trắng,quần kaki trắng và chàng trai cuối cùng thì lại mang một vẽ đẹp lãng tử áo sơmi đỏ được cách điệu kết hợp với cái quần bò màu xanh mài rách gối.Và ba chàng trai đó không ai khác là hắn,Bin và Kin

-hello..._Cô vừa nhìn thấy bọn hắn đã mở lời chào

-Cũng đến đây à?_Bin khếch môi ngồi xuống cạnh nhỏ

-Chứ không được đến à?_nhỏ trừng mắt

-À không_Bin thun người

-Mà sao các cậu trông thê thảm qúa vậy_cô khoái chí hỏi

-À thì..._Kin ấp úng

-Hô hô...Rin thì què chân,Bin thì xưng mũi,Kin thì vỡ tráng..hahaha..._cô và nhỏ khoái chí cười phá lên như hai con bịnh

-Thôi đi!_hắn lạnh lùng nói mắt thì hướng về một nơi nào đó

-Đúng là chi nhánh Devil có khác mới khai trương mà hoành tráng thật_Bin chắp miệng

-Ai là người quản lý bar Vip II này vậy!_hắn khếch môi hỏi

-Chi vậy Rin?_Kin hỏi hắn

-Hỏi nhiều!_hắn lạnh lùnh liếc Kin

-Hình như là Kenlin_cô đáp

-Gọi hắn ra đây giúp tao_Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Bin

-Sao lại là tao nữa chứ?_Bin cay đắng bước đi

-cho tôi hỏi một câu nhé?_nhỏ liếc mắt nhìn hắn

-Đang nghe_hắn lạnh lùng đáp

-anh có biết ai là bang chủ Devil không?_nhỏ hỏi,thật ra nhỏ cũng đã bước vài thế giới đêm hơi ba năm nhưng thực sự nhỏ chưa bao giờ biết được chủ nhân thế giới đêm là ai

-King Devil_cô thờ ơ nói

-Tao biết tên hắn rồi_nhỏ cóc yêu cô

-là người chưa bao giờ lộ diện trong thế giới đêm_Kin trả lời thay hắn

-Đến rồi_sau 3phút đi tìm quản lý bar Bin đã quay trở lại

-Cơn gió nào lại đưa ngũ đại bang chủ đến đây vậy_Kenlin lạnh lùng nói

-Ngũ đại bang chủ_Cô,nhỏ,Bin,Kin đồng thanh

-Bang chủ Ghost R cùng hai phó bang K,B,bang chủ Evil S,cùng bang chủ Vampire M_kenlin từ tốn đáp còn bọn kia thì đưa cho nhau những ánh mắt ngạc nhiên trừ hắn

-Cậu ta là ai?_bỗng hắn lên tiếng đưa ánh mắt về phía ai đó và 5người kia và kenlin đều quay đầu nhìn lại

-Rain!!!_ĐT nhìn nó đang tựa lưng vào tường mặt dù trong bóng tối nhưng nó cũng nhận ra có người đang nhìn mình

-Đó là....là Rain người làm ở đây_Kenlin hơi bối rối trả lời

-Gọi cậu ta tới đây_hắn khếch môi

-Cậu muốn làm gì?_5 người đồng thanh

-Không liên quan_hắn khếch môi và1 phút sau nó đã có mặt tại bành Vip 2 của bọn kia.

-ONG...._Nó đi đến đay là con gải chết đứng đến đó,nó vận trên mình một cái áo sơmi trắng,quần bò đen nhìn chả giống một chàng phục vụ tí nào mà giống một badboy thứ thiệt hơi

-Cậu làm gì ở đây vậy Rain_cô hỏi

-làm thêm_nó khếch môi nhìn cô và nhỏ một cách trều mến

-cậu có biết là trường ta...._Bin đang nói thì hắn ngắc lời

-Phục vụ chúng tôi đi_hắn lạnh lùng nói

-...._nó không nó gì chỉ cầm lấy chai rượu rót vào ly và đưa cho hắn

-Tốt_hắn đón lấy ly rượu và đưa tới miệng uống hết một hơi còn năm người kia thì đang chăm chú nhìn hắn và nó,với ý lo lắng cho nó

-..._nó tiếp tục rót ly thứ hai rồi thứ va cho hắn

Hắn đang uống ly thứ ba thì ngừng lại nhìn nó còn năm người kia thì nở to mắt nhìn,không khí trong quán bar từ dưng tăng lên đột ngột

-Uống nó đi_hắn đưa ly rượu đang uống dỡ cho nó

-Rin cậu..._ĐT quát

-Im_hắn lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn nhìn nó

-tùy_nó đón lấy ly rượu đưa từ từ lên miệng nhưng rồi nó lại không uống mà đổ ngược ly rượu xuống bàn ngay trước mặt hắn và cái ly cũng bị nó bốp nát chỉ còb lại một nắm bụi,năm người kia thì chết sững nhìn nó không chớp mắt,hắn thì cũng bị dao động trong vài dây nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Cậu dám_hắn đứng phắc dậy 1 tay túm lấy cổ áo nó,1 tay giơ nắm đấm lên nhưng đã bị ai đó giữ lại

-thôi đi Rin_Là Kin cậu đã giữ tay hắn lại

-Buông_Hắn lạnh lùng hất tay Kin ra

-Buông Rain ra đi Rin_cô và nhỏ lo lắng nhìn nó,nhưng ngược lại nó không có chút gì lo lắng

-RẦMMM_một chủi tiếng động vang lên làm cho mội người trong Bar đều ngừng các hoạt động,và nó đã dùng cánh tay phải trắng dài của mình đểvđẩy hắn ra,tay trái nệnh cho một qủa đấm

-Đừng có động đến tôi_nó dùng âm vực lạnh lùng nhất nói,đôi mắt tím vô tậm cũng nhanh chóng phủ một màng hàn khí là tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sóng lưng mồ hôi lạnh ứa ra ròng ròng,sau đó nó lạnh lùng bước đi

-Cậu sẽ không được yên_hắn lạnh lùng quát còn nó vẫn thong thả bước đi

-Bắt đầu đi_trước khi rời khỏi bar nó đã để lại một câu không đầu cũng không cuối khiến mọi người ai náy đều cảm thấy khó hiểu,nhưng chắc một phần nhỏ người trong bar hiểu nó nói gì