[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]

Chương 55: Ta không còn gì để ràng buộc



Rin nằm ừ đó một chỗ không nhúc nhích mấy ngày liền. Không phải là không thể mà là không dám. Cô không dám đối mặt với Ken sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Không phải về việc Los đã bắt cô về đại dương mà là vì dấu huyết hôn trên cổ Rin đã hoàn toàn biến mất. Thứ ràng buộc hai người lại với nhau duy nhất đã bị phá bỏ

Rin vẫn như thế, thất thần qua ngày không ăn không uống. Điều này Ken không biết, vì anh không để tâm mấy. Đối với Rin cho dù có mất đi dấu huyết hôn đó cũng chẳng mệnh hệ gì. Anh yêu cô bằng cả tấm lòng. Johnal đã đồng ý ngồi lên chiếc ghế ngai vàng tiếp theo. Anh đã hoàn toàn bước khỏi con đuòng nối dõi dòng tộc Black. Bây giờ đây anh hoàn toàn có thể yêu và kết hôn với bất cứ ai. Điều này khiến anh vui mừng hơn cả và muốn báo cho Rin biết ngay. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao tên Los Atoiy lại xuất hiện làm mọi chuyện chảy theo chiều hướng xấu. Bây giờ đến đây đã là ngày thứ bảy, Rin vẫn như thế, như một pho tượng

Dưới lầu, bộ thất hội tụ. Họ đang bên cạnh Jesika dù cô không cần đến. Jesi đã chấp nhận ở lại vương quốc của người cá để tất cả mọi người an toàn đưa Rin lên mặt đất. Điều này không khiến Jesika phận lòng mà ngược lại lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Cô gái tinh nghịch đanh đá ngày nào đã trưởng thành và biết lo lắng cho người khác, đã thế còn là cô gái mà nó đã từng ghét cay ghét đắng. Jesika không thể ngờ lòng căm ghét của Jesi sâu đến thế nhưng vẫn có thể nguôi ngoai được. Tuy vậy, nhưng lòng Jesika vẫn còn nỗi bất an. Không biết sau khi Los biết được chân tướng sự việc sẽ như thế nào? Có gây hại đến cô em gái yêu quí của cô hay không. Nếu điều đó thật sự sẽ xảy ra, Jesika dám bảo đảm lần này vương quốc người cá sẽ hoàn toàn bị xóa sổ

Bây giờ cô muốn đi dạo, một chút thôi cũng được. Nên để tâm hồn mình thư thái một chút, mọi lo âu sẽ tan biến thôi

Nhưng ngạc nhiên thay, Jesika nhận thấy một hình bóng khá quen đang đi lại phía này (mình). Cô ngoảnh mặt ra sau, làm gì có ai? Vậy tam hoàng tử Kin Black đến đây làm gì? Cây lão cùng chiếc ghế này hoàn toàn là của Ken và cậu ta đã từng thề là sẽ không đụng tới hay bén mãng đến nơi này. Vậy lí do đặc biệt nào đó khiến cậu ta hùng hổ đến đây làm gì

Chưa kịp nối liền những mạch suy nghĩ tiếp theo của mình, Jeaika bị Kin lao đến ôm lấy hai bên eo gì mạnh vào thân cây hôn đáo để. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Miệng cô bị tách ra dễ dàng, nụ hôn của Kin tràn đầy hơi ấm nhưng xen lân chút tức giận. Có thể anh không biết người hiện tại là ai cũng nên

Nụ hôn của anh thật ngọt ngào. Nó khiến Jesika hoàn toàn không thể phản khán lại được ngược lại cô còn muốn dang tay ôm lấy anh để đáp lại một cách chân thành. Nhưng một tia suy nghĩ khác lại lóe lên. Người trước mặt mình, đang hôn mình chính là người mà Jesi hằng đêm nhớ mong với hy vọng sẽ được lấy làm chồng. Nhưng bây giờ thì sao, người đang ôm hôn cô dưới chốn công cộng và trước mặt của nữ hậu Erzanitan. Nhưng có vẻ bà ta không có biểu cảm gì gọi là tức giận trên khuôn mặt cả, điều đó là Jesika như lo lắng hơn

Nhận ra hơi thở mình gần bị lấy đứt Kin mới buông Jesika ra. Hai người đắm đuối đến mức khi buông ra có cả sợi chỉ nước bị kéo dãn rồi đứt gọn. Jesika thở hổn hển không dám nhìn thẳng mặt của Kin. Anh nắm lấy tay cô đi đến trước mặt mẹ mình không quên gửi lời xin lỗi

- Con sẽ kết hôn với Jesika, không phải Roxy

Đó chính là một lời tuyên bố chủ quyền. Nhưng sao lại là cô?

- Jesika!!

Bị gọi tên cô liền giật mình nhìn nữ hậu Erzanitan miệng theo thói quen buông chữ vâng

- Mối quan hệ giữa cô và Kin được bao lâu rồi- Giọng điệu không quá gắt gỏng ngược lại còn có cảm giác rất thân thương dễ gần

Nhưng cô lại chẳng biết phải trả lời như thế nào vì chuyện này quá bất ngờ. Cô sợ hãi nấp sau bóng lưng to lớn

- Mọi chuyện là sao đây hả Kin. Con muốn cuộc sống của con gắn liền với nhà Rewton??

- Mẹ không cần phải lo, chuyện con con sẽ tự quyết, mẹ không cần phải nhúng tay vào

Bà thở nhẹ đưa tay vỗ vai đứa con trai út của mình. Bà muốn đưa thằng bé tiến đến hôn nhân trước hai đứa anh của mình. Kin không mang trong mình dòng máu nối dõi gia tộc, trước khi bị mọi người soi mói nên tìm trước cho mình một mái ấm.Bà đã chọn Roxy và cũng đã gặp qua ba mẹ của cô. Hai người họ đồng ý. NhưnG Roxy vẫn lì đó không đồng ý chuyện này. Nếu vậy thì Alen phải làm sao? Kin biết điều đó vì thế đã nhanh chóng chạy đi tìm đại một bóng hình, dù gì hai người cũng có chơi với nhau từ hồi nhỏ. Anh biết tình yêu lớn lao của Alen đối với Roxy là như thế nào

- Ta tin tưởng quyết định của con

Kin thở nhẹ hài lòng. Sau khi mẹ anh đi anh liền xoay người nhìn Jesika với vẻ mặt hối lỗi. Lúc nãy anh hành động hơi bất ngờ thế nên điều này khiến cả hai đều ngượng chín mặt cả lên

Jesika gãi đầu muốn đập vỡ sự ngượng ngạo này. Có lẽ Kin đang rất có lỗi mặc dù biết rõ chắc chắn cô sẽ không tránh gì anh. Là tam hoàng tử, ai lại dám đắc tội

- À...- Jesika hối hận khi mình không phải là người lên tiếng trước- Ngươi biết đó, ta không muốn làm bức tường ngăn cách tình cảm giữa Roxy và Alen. Là một con kì đà không dễ chịu chút nào

Kì đà cản mũi?? Chẳng phải bây giờ cô chính là nó hay sao?? Cô đang trở thành một làn nước dập tắt ngọn lửa tình chây bỏng mà Jesi đã giành cho Kin

Nhưng bây giờ tình hình có lẽ khá tồi tệ, Kin đã tuyên bố trước nữ hậu rằng sẽ kết hôn với cô. Nếu sau này cô dâu lại là Jesi thì khốn. Tuy rằng như thế nhưng đây cũng là một tình cảnh tốt. Nữ hậu luôn muốn con mình có một cuộc sống đong đầy tình cảm hạnh phúc. Chính vì thế đối với bà bất cứ đôi tình nhân nào muốn tiến đên hôn nhân cần có thời gian để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Cô sẽ lợi dụng thời gian đó để đợi Jesi về rồi giao cái anh chàng mà con bé đã thầm thương trộm nhớ này lại. Nhưng để cho anh ta không chán nản, trước hết cô phải lấy lòng đã

- Không sao... dù gì... tôi vẫn còn độc thân

Jesika liền dâng lên nỗi hối hận trong lòng. Biết bao nhiêu câu nói trong đầu tại sao lại tuông câu ấy ra chứ

- À... hay ta đưa cô về

Jesika liền giật mình, hai người không thân đến mức này khi vừa gặp nhau đấy chứ

- Không cần phải thế thưa tam hoàng tử, và hiện giờ tôi đang đi dạo quanh đây nên muốn hít thở không khí trong lành thêm một chút nữa

Ngay cả một câu nói cũng loạng xoạng cả lên, đầu óc cô đúng là có vấn đề rồi

*

Roxy mệt mỏi về lâu đài của mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước đến giờ khiến cô mệt chết đi được. Dù rằng mình hoàn toàn không phải nhân vật chính của những sự việc được xảy ra. Nhưng có một điều khiến cô cảm thấy đau lòng và nặng nề hơn. Ông bà Ray đã đồng ý gả cô cho tam hoàng tử Kin Black mà không hỏi ý kiến của người trong cuộc trước. Roxy nhất quyết từ chối và cuối cùng bây giờ bị nhốt lỏng trong phòng rồi đây

Có tiếng gõ cửa, chẳng buồn để suy nghĩ cũng biết là ai. Bà Ray đứng bên ngoài mở chốt rồi đi vào bên trong ngồi xuống bên ghế sofa cùng con gái của mình. Bà đưa tay xoa mái tóc óng mềm mượt của Roxy, đã lâu rồi cảm giác này không có

- Con có muốn nghe ta nói không Roxy

- Con sẵn lòng thưa mẹ

Bà đang mang thai, không nên làm kích động

Bà nhìn con gái của mình, sau vài tuần không về nhà mà tùy tịu quá. Nhìn gầy gò hẳn ra. Bà xoa đầu Roxy thêm một lần nữa rồi nói

- Bây giờ mẹ có cách này... mẹ đang mang thai. Mẹ sẽ cố gắng kéo dài thời gian đến ngày đứa bé ra đời. Mong sao là một bé trai. Nếu là trai thì con sẽ được tự do. Nhưng nếu là một bé gái... ta mong con có thể chấp nhận cái hôn nhân này

Đúng, bây giờ cái thai trong bụng mẹ Roxy là cái hy vọng duy nhất và cuối cùng. Nhưng Roxy cũng không dám kì vọng nhiều. Nếu đứa bé sinh ra là bé gái thì sao? Cô và Alen sẽ mãi mãi bị một bức tường ngăn cản. Nghĩ đến việc tình cảm giữa hai người đặt dấu chấm hết, Roxy lặng lẽ rơi nước mắt vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc. Đau đớn làm sao khi kết hôn với một người mà mình không yêu. Dẫu biết rằng quan hệ của nhà Ray và hoàng tộc Black rất tốt nhưng không phải cái gì cũng nhân nhượng. Việc nàycuxng chỉ là tăng mối giao hữu giữa hai bên mà thôi

*

Rin đã tỉnh. Cô ra khỏi phòng bước xuống dưới cầu thang. Ken đã ra ngoài tham gia bữa tiệc mừng Johnal đã đồng ý nhận chức vụ là đứa vua tiếp theo. Có lẽ lần này anh ra ngoài sẽ lâu vì đây là buổi tiệc tùng giành cho người trong gia đình anh mà. Có vẻ như những người ngồi bên bàn ăn vẫn chưa hay biết đến sự tồn tại hiện giòa của Rin. Họ vẫn nói chuyện rất tự nhiên. Jesika thì có phần bối rối trên khuôn mặt than vãn với đám bạn của mình chuyện gì đó

- Làm sao bây giờ!? Jesi vẫn còn dưới biển không biết bao giờ trở lên. Mình không biết có thể giữ khoảnh cách với tam hoàng tử đến bao giờ

- Cậu yên tâm, đây có lẽ là món quà cps ý nghĩa khi con bé quay lại- Jay tươi cười nói

- Nếu cậu và tam hoàng tử vẫn có khoảng cách như thế đến khi Jesi quay lại thì Roxy và Alen lại có thêm một có hội ở bên nhau rồi- May cười để lộ hàm răng nanh không che mất đi sự vui vẻ trên khuôn mặt. Alen hiện tại không có ở đây. Bây giờ đã đến lâu đài dự tiệc cùng Ken

Jesi vẫn còn ở dưới biển!! Cô ấy làm gì dưới đó?? Không nhẽ trong nhóm người giải cứu cô ở vương quốc người cá có Jesi?? Nhưng trong buổi lễ hội hôm đó không hề chạm mặt nhau mà

Đứng yên một góc đó nhìn họ đang đàm phán với nhau, Jay liếc mắt thì thấy Rin. Lòng chợt dâng lên nỗi bất an khôn lường. Chắc chắn lát nữa sau khi ngồi xuống chiếc ghế này cả ba người bọn họ sẽ bị thẩm vấn không đường thoát

- Các cậu nói... Jesi đang ở vương quốc người cá??

Cả ba nhìn nhau, họ nói nhiều và lớn quá chăng??

- A... Rin à sao cậu lại xuống đây. Cậu còn chưa khỏe. Nên nghỉ ngơi đi

- Jesi đâu??

Cuối cùng họ cũng không ngăn được mọi chuyện xảy ra. Chắc có lẽ phải kể hết cho Rin nghe dù biết rằng chắc chắn cô sẽ rất sốc và đòi lao xuống dưới để kéo Jesi lên. Nhưng đã quyết định kể ra rồi thì trách nhiệm của ba người chính là ngăn không cho Rin rời khỏi cái cung điện này nửa bước

Sau khi đến phòng của Rin và đối diện với gương mặt vô hồn không sắc màu như ngày nào, tất cả bọn họ nghẹn ngào trên cổ họng. Rin như một cái xác không hồn hoàn toàn mất đi ý thức. Xung quanh đây không có binh lính nào cả vì hiện tại đang là giờ đổi ca. Kết cấu cung điện hoàn toàn được làm từ nước biển. Jesi phân tích nó một hồi rồi nói với mọi người. Los đã biết có kẻ mạo danh trà trộn vào nơi này. Họ nhận được thông tin thông qua thiết bị bộ đàm trên tai. Ken đang đối mặt với hắn. Sau khi tạo một lỗ hổng nhỏ bên tường và xác định chả ai bên ngoài đó cả, Jesi ra hiệu cho tất cả ra ngoài nhưng cô lại không, cô đóng cánh cửa ở lại cung điện không biết là để làm gì. Nghe xong câu chuyện Jesika cũng không mấy lo lắng vì chắc nghĩ rằng Jesi ở lại vì muốn cầm chân mấy tên người cá đó thôi. Los vẫn chưa biết mặt của cô và cho dù có tinh mắt đến mấy cũng khó nhận ra rằng Jesi và Jesika là hai chị em ruột vì hai người căn bản không giống nhau cả ngoại hình lẫn tính cách. Một người thừa hưởng từ cha và một người thừa hưởng từ mẹ

Jesika cười hiền bước đến bên cạnh Rin ôm lấy đôi vai gầy gò mà nói

- Mình là chị của Jesi mà còn không lo lắng cậu còn bỏ thời gian quan tâm làm gì. Tin tưởng mình, tin tưởng Jesi được chứ

Rin nhẹ người gật đầu nhưng rồi cả thân thể như nặng trĩu khi phát hiện ai đó đang đứng sau mình. Cảm giác thân thuộc vây lấy

Sao Ken lại trở về sớm như vậy??

Cô đứng chôn chân tại chỗ cúi đầu không quay lại. Dấu huyết hôn biến mất, bây giờ cô phải đối diện như thế nào

Thấy bóng dáng gầy guộc trước mắt lòng Ken lại dâng lên nỗi xót xa vô bờ. Muốn chạy thật nhanh đến bên và ôm lấy cô vào lòng. Nhưng đôi chân lại nhanh chóng đứng lại khi thấy nắm tay Rin nắm chặc lại. Nước mắt rơi xuống mặt bàn lota thủy tinh trắng bóc, Rin cố nén những lời muốn nói trong lòng. Ổn định lại tinh thần cô thở nhẹ. Ken lên tiếng

- Em sao thế Rin!? Nếu đói thì nói đi anh sẽ nấu cho em vài món ăn ở thế giới con người

Bàn tay Rin lại nắm chặc hơn, móng tay nhọn hoắc cứa vào lòng bàn tay rách da muốn chảy máu. Ken cảm thấy khó hiểu trước hành động này

Rin lấy hết can đảm trong cơ thể mình thở nhẹ một cái rồi thả lỏng cơ thế. Cô sẽ nói, nói rằng dấu huyết hôn đã biến mất và sau đó sẽ lên lầu xếp dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Hai người bây giờ đâu còn gì để ràng buộc nhau, nếu như thế thì cho dù anh có lấy cái cớ cô là hầu gái duy nhất ở đây cô cũng sẽ nhất quýêt không ở lại

- Đừng day dưa với em nữa Ken. Dấu huyết hôn biến mất rồi. Ta chẳng còn gì để ràng buộc- Rin ngước lên trần nhà nhìn bóng đèn chùm đang xoay tròn- Tôi xin lỗi thưa nhị hoàng tử. Có lẽ... tôi nên rời khỏi đây

Nói rồi Rin bước nhanh chân lên lầu đóng của phòng khóa chốt từ bên trong lặng lẽ xắp xếp đồ đạc. Tất cả còn bốn con người vẫn chôn chân đứng đó mà nhìn nhau. Ken thì trong lòng dâng lên nỗi đau lòng xen lẫn tức giận khó tả. Los!! Hắn là người đã khiến Rin bơ anb bao lâu nay thậm chí cơm cũng không muốn ăn nước không muốn uống. Vì một cái tình yêu ích kỉ mà hắn khiến người con gái anh yêu trở nên như thế này, nhất định ngươi phải trả giá Los Atoiy. Ta chắc chắn sẽ xóa sổ vương quốc người cá khỏi danh sách nhưng sinh vật tồn tại trên thế giới này. Ken quay lưng đi tức giận nắm tay thành nắm đấm

- Nhị hoàng tử ngài đi đâu vậy

Ken thở hơi ra ngoài mà nói

- Ta chỉ hận đã nương tay với chúng bao nhiêu lần để bây giờ hắn lại đánh ta một vố đau như thế. Ta nhất định... sẽ xóa sổ vương quốc người cá khỏi danh sách những sinh vật sống trên thế giới này

Ken bước đi thêm vài bước, Jesika liền giật mình ngăn cản

- Có thể để chuyện này lắng xuống một thời gian được không nhị hoàng tử. Jesi... em gái tôi vẫn còn dưới đó

Ken thoáng lặng người, cơn tức giận lấn áp khiến anh quên mất ân nhân cứu mạng cô gái của anh. Jesi Rewton, cô ta đã làm một việc khiến ai cũng không ngờ đến

- Ta xin lỗi Jesika. Ta quá nóng giận...

Nói rồi anh ra ngoài nhưng lại bắt gặp Rin đang nhảy từ trên cao xuống từ cửa sổ với đống hành lí trên tay

Bốn mắt chạm nhau, anh liền lướt nhanh đến ngăn cản Rin. Chắc chắn cô nhóc này lại muốn chạy trốn khỏi anh chứ gì. Khi tiến gần thêm Ken mới nhận ra khuôn mặt Rin đã đẫm nước. Anh mắt cô thê lương như lâm vão nỗi tuyêth vọng không lối thoát. Ken nhìn cô tỏ vẻ tức giận. Muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại bị giọng nói anh cắt ngang. Nó mang những bén lửa như muốn đốt cả màn nhĩ tai cô vậy

- Trong đầu em đang nghĩ cái gì? Nói cho anh nghe- Anh hét lớn khiến ba người còn lại trong cung điện nghe thấy. Họ không dám ra ngoài phá hỏng đại sự- Em đã hứa... sẽ không rời bỏ anh lần nào nữa mà, tuy thế nhưng em vẫn nhẫn tâm như vậy sao. Dấu huyết hôn!! Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng chính là tình yêu anh giành cho em không bao giờ biến mất hay thay đổi. Em vẫn không hiểu sao Rin?? Em vẫn muốn rời bỏ anh!? Em tàn nhẫn đến vậy hay sao

Rin điếng người nghe những gì lọt vào tai như kim châm. Lòng cô quoặn đau không nói thành lời. Cuối cùng nước mắt vẫn liên tục đổ xuống không có điểm dừng

- Anh nhẫn tâm có thể nói ra những lời đó? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em từ trước đến giờ không!? Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Anh có biết tiếng trong long em đang nói gì không? Rin Black là ai? Là quá khứ của anh, là người mà anh đã từng rất rất yêu trong quá khứ. Tại sao anh để ý đến em, vì em có tướng mạo giống cô ấy, giống với người anh đã từng yêu. Em đã luôn có suy nghĩ rằng anh cho em chỉ là một kẻ thay thế mà thôi... cho đến khi dấu huyết hôn ấy xuất hiện, em tự giăng cho mình một sợi dây vô hình để ràng buộc hai chúng ta. Em thề, em nguyện dù có chết cũng sẽ giữ mãi dấu ấn này để được tiếp tục ở bên cạnh anh... và rồi, sau khi trở về từ phòng thí nghiệm tra tấn của đệ nhất hoàng tử, em đã có một giấc mơ. Anh dùng chính Tử Kiếm giết chết em trước đám đông dân chúng. Em sợ... vì em yêu anh nên không muốn chứng kiến chính anh giết mình tàn nhẫn như vậy...

Rin vẫn muốn tiếp tục nói, nói ra tất cả tiếng lòng của mình. Nhưng cô lại không thể mở miệng. Ken ôm chặc lấy cô và cô còn cảm nhận được thứ gì đó đang làm ước vai áo. Anh luôn như thế, che dấu đi giọt nước mắt yếu đuối của mình. Mọi lần anh khóc đều vì cô... cô đã đẩy anh vào bước đường cùng để rồi bộc lộ cái sự yếu đuối này. Đúng thật, cô quá nhẫn tâm

- Em xin lỗi... Ken à em xin lỗi. Đừng khóc nữa... em đau lắm

Rin hét lớn nói rằng mình sẽ ở lại. Ken vưi mừng siết chặc cô hơn. Sau cùng anh giúp Rin mang đồ đạc trở lại trên phòng. Ở cổng Jesika cùNg Jay đã đợi sẵn. Họ liền ôm lấy cô xem như một lời an ủi và cũng là một kiểu vui mừng

Roxy trốn khỏi cung điện nhà Ray mạn phép bước vào rừng Thiên. Fiter đã biến mất. Tiên linh của cô đã quyết định làm một chuyện quá điên rồ. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặc trước sau gì cũng đến mà lại gấp ruta ngắt kết nối với cô để về cây thiên tìm khiếm tương lai. Cậu ấy nói rằng không muôan thấy cô khóc như thế và muốn đưa tương lai tiến nhanh hơn để cô khỏi phải bận lòng

Mong là vị trí cây Thiên vẫn chưa di chuyển. Roxy vẫn nhớ từng đường đi để đến đó. Khi cô lọt được vào bên trong thì thấy ngay một đốm sáng đang phát sáng trước mặt. Đó chính là Fiter. Cậu ta đang làm gid!?

- Fiter cậu...

Nhưng cậu ta chỉ cười rồi nói

- Chúc cô hạnh phúc nhé Roxy Ray. Thân chủ của tôi

Fiter tan biến, Roxy vẫn chưa hiểu chuyênh gì đang xảy ra. Tại sao Fiter lại đột nhiên biến mất?? Không lẽ vì tự động ngắt kết nối với thân chủ của mình nên bây giờ phải chịu phạt là tan biến. Nhưng sau đó quay lạihay không. Roxy trợn trừng mắt nghe rõ nguyên nhân như không muốn tin vào tai mình. Cô gục đầu xuống tản đất lạnh ngắt đập liên hồi đau khổ

- Fiter đã nhớ ta xem giúp cậu ấy một điều sẽ xảy ra ở tương lai. Đứa con trong bụng phu nhân Ray tương lai chính là con gái. Fiter liền có một khẩn cầu, hãy để cậu ấy đầu thai làm con trai của nhà Ray. Nhóc muốn thấy thân chủ mình hạnh phúc... bên người mình yêu

Cây thiên cặn kẽ giả thích những gì mà Fiter đã làm. Cậu ta là tiên linh mà Roxy rất yêu quí. Bây giờ cô lại hânn cái yêu quí đó, bao nhiêu ân hận buồn tủi trong lòng cô đều bày tỏ với cậu ấy thậm chí hôm qua vì uống quá say đã phá nát hết đồ đạc trong phòng và một miệng nói "Tôi yêi Alen". Là cô, chính là tại cô cả. Bây giờ đây tiên linh ấy biến mất, cô căn bản mất đi một người để tâm sự...

Roxy Trở về cung điện của Ken cùng mọi người mà lòng cô nhẹ hơm hẳn và cũng biết được cô đã thoát khỏi cuộc hôn nhân với tam hoàng tử Kin Black. Alen một lúc sau xuất hiện trong trạng thái say khướt mướt. Roxy rất lo lắng cho anh. Anh lo cho cuộc tình giữa hai người hơn cô gấp vạn lần. Vì anh là một quí tộc và luôn luôn có suy nghĩ rằng mình không phù hợp với Roxy. Nó đã dằn vặt suốt mấy trăm năm qua. Đau lắm

Roxy lòng đau như cắt khi nhìn Alen như thế vì mình, hi sinh vì cô rất nhiều kẻ cả quá khứ lẫn hiện tại. Nhớ lúc trước, Rin Black đã từng là bạn thân của cô, anh đã luôn nhắc nhở khuyên nhủ rằng nên tránh xa Rin Black, ả ta không đáng tin. Và những lúc đau buồn nhất, anh luôn xuất hiện

Tất cả mọi chuyện đầu bắt nguồn từ quá khứ dẫn đến hiện tại và sẽ di chuyển đến tương lai

Cuối cùng, Rin vẫn chấp nhận ở lại, chấp nhận bên anh một lần nữa

Roxy kể lại tất cả những gì cậu tiên nhỏ đã làm cho mình để mọi người cùng nghe. Họ cũng an ủi rất nhiều và mong rằng cô đừng buồn nữa. Hãy hưởng thụ những gì Fiter đã giành cho cô và trân trọng nó, thật kĩ



:))

Hẹn anh kiếp sau