Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 5: Phần 1: Huyết Thần Hy



Tại nơi nào đó bên thiên hà vũ trụ, quang cảnh nơi đây được ví như trên cả chốn bồng lai tiên cảnh. Linh khí cực kì dày đặc vạn vật sinh sôi đua nở muôn màu muôn vẻ. Các toà kiến trúc đồ sộ sừng sững giữa chốn tiên cảnh. Xuyên qua đám mây bồng bềnh có thể nhìn thấy ngân hà vạn sao lấp lánh phía trên. Nơi đây một toà cung điện uy nga lộng lẫy cực kì tráng lệ. Thần Điện nơi tổ chức đại tiệc mỗi trăm năm một lần.

Một cây cầu lơ lửng giữa không trung dài cả trăm mét điểm đến là Thần Điện, hai bên cầu các thác nước chảy xuống từ cột đá nối dài đến phía trong điện. Trước cửa đại điện trấn áp hai cột trụ cao trả trượng cực kì to chạm khắc hoa văn tinh xảo đầy uy nghiêm. Phía trên treo một tấm bảng vàng mang tên Thần Điện.

Các vị Thần có người vung cánh bay có người cưỡi thuần thú đáp xuống phía trên cầu từ đây không thể phi hành nữa, phải đi bộ để thể hiện sự tôn kính. Người nối đuôi người số lượng nhiều ước tính lên cả vài trăm vị thần.

Huyết Thần Hy một vị thần tư thái hơi lười biếng, khí chất một bậc đế vương. Nhan sắc được ví như thần tiên giáng thế hơn cả Hằng Nga tiên nữ. Một thân áo bào đen trộn lẫn huyết sắc được may theo kiểu cách tân mang phong cách nửa cổ trang nửa hiện đại, toả ra khí tức bí ẩn. Đôi mắt hai màu một đỏ một vàng rất đặc biệt hiếm có , một khi nhìn vào sẽ bị cuốn hút muốn tìm hiểu sâu hơn. Tóc bạch kim màu đặc trưng của Ma Cà Rồng, ánh mắt sâu thẳm lạnh giá cực độ. Từ xa nhìn như một tử thần khiến người ta phải kinh sợ mà thuần phục.

Huyết Thần Hy thu cánh đáp xuống cầu , mới bước được một bước chân trên vai đã truyền đến tiếng vỗ . Khỏi cần quay sang nhìn cũng biết là ai to gan đến vậy trên Thiên Cung này chỉ có một người Na Tra.

- Này người chị em hôm nay trông thật đẹp mắt .

Na Tra chức vị Đại Thần, thiếu niên khí chất anh khí, dũng cảm. Tóc màu cam đào nổi bậc. Thân trần để trống lộ ra cơ bắp săn chắc cùng hoa văn ngọn lửa, diện quần võ phục màu xanh ngã đen điểm nhấn là kiện đai lưng khắc khoa văn vàng tinh tế. Vai đeo dảy lụa Hỗn Thiên Băng màu đỏ bay phất phơ trong gió, chân đạp Phong Hoả Luân, sau lưng là vòng Càn Khôn phát sáng ánh lửa, tay trái cầm Hoả Tiêm Thương, cả tay trái và chân trái đeo vòng ngọc màu xanh. Na Tra như một hoả thần uy nghiêm nhưng đâu đó vẫn giữ được tính cách tinh nghịch.

Na Tra thu Phong Hoả Luân, khoác tay lên vai Huyết Thần Hy, tươi cười trêu ghẹo.

- Ta lúc nào chả đẹp ngươi mới phát hiện hay sao.

Huyết Thần Hy liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nhưng không hề xa cách , gỡ tay Na Tra bước đi nhanh về phía trước. Na Tra bĩu môi " tự luyến thấy ớn " ráo riết chạy theo cùng Huyết Thần Hy tiến vào Thần Điện.

Bên trong Thần Điện mang lối kiến trúc kết hợp Đông Tây độc đáo. Các cột trụ cao ngất được xây dựng khang trang. Ánh sáng vàng kim quang mang chói lọi đầy sang trọng. Những cây nến bay lơ lửng thắp sáng, ngước lên trần nhà một mảng thiên không vũ trụ. Hai bên trái phải mỗi bên hai hàng ghế ngồi , ở giữa là lối đi rộng lớn, trên bục cao nhất duy nhất chỉ có một ghế ngồi đế vương dành cho Chúa Trời. Tuy là thế giới Thần Tiên nhưng cũng rất tiếp thu những tư tưởng mới , phát triển dần và hoàn thiện về mọi mặt.

Ghế ngồi được xếp theo chức danh, gần Chúa Trời là Thượng Thần có tổng cộng 20 ghế, Đại Thần gồm 30 ghế, còn lại là các Tiểu Thần. Phía trước mỗi ghế được đặt bàn trà nhỏ , trên bàn là bánh, trái cây và rượu hoa quả. Không khí náo nhiệt nhưng không kém phần uy nghiêm.

- Các Thần Tử đã có mặt ngày hôm nay có một buổi tiệc thật vui vẻ và thoải mái, nào cùng thưởng rượu với Ta .

Chúa Trời giơ ly rượu vuốt chòm râu bạc phơ , giọng điệu uy trấn thiên hà tươi cười thoải mái nói.

- Cung chúc Thần Đế .

Các Thần Tiên đồng thanh hai tay cung kính bưng ly rượu kính chúc rồi thưởng thức. Ai nấy đều cảm khái quả là rượu ngon ủ ngàn năm. Mùi thơm lang toả ngọt ngào khiến lòng người say ngất.

Trước khi nhập chính tiệc các Thượng Thần bẩm báo trình bày một số thông tin về hành tinh mà mỗi người cai quản như thế nào, có thay đổi phát triển ra làm sao. Chúa Trời gật đầu đồng ý tiếp thu , ánh mắt hài lòng.

Chúa trời phất tay kết thúc chuyện công việc qua một bên, vỗ tay ra hiệu Thần nữ diện Thần Điện múa vũ kỹ. Huyết Thần Hy lười xem tay cầm vài miếng bánh nhét vô miệng nhai. Rót rượu hoa quả uống ly này sang ly kia , Huyết Thần Hy mới vừa ngủ dậy sau mấy năm là đi tiệc bụng thật đói.

Bầu không khí đang vui vẻ hăng say thì tiếng báo động của chiêm tinh cầu phát ra.

Sau đó là một Tiểu Thần canh giữ Vô Huyễn Vực chạy vào đại điện thông báo có tội nhân vượt ngục là một vị Thần Sa Ngã.

Bầu không khí ngưng trệ, sắc mặt mọi người nhìn nhau sau đó là hướng về Chúa Trời nghe chỉ thị.

Chúa Trời thi triển pháp trận một loạt 20 màn ảnh hiển thị hình ảnh của 20 hành tinh mà các Thượng Thần đang cai quản. Mọi người cùng nhau xem xét một đạo quang sắc hắc ám bắng xuống hành tinh Tân Đại Lục mà Huyết Thần Hy cai quản. Khí tức biến mất không dấu vết , hắn có pháp bảo che giấu tung tích .

- Huyết Thần nghe lệnh , nhiệm vụ của Ngươi là đi bắt hắn về đây .

Chúa Trời nhìn sang Huyết Thần thông báo nhiệm vụ cơ hội tốt để trả đũa Huyết Thần Hy lần trước nhổ hết mấy cọng râu của ông. Mất nguyên một lõm không dám gặp ai cả mấy chục năm trời, lần này xem làm sao để trị tội.

- Có thể tiêu diệt luôn không ?.

Huyết Thần Hy uống gần hết bình rượu bánh trái trên bàn cũng sạch sành sanh. Có hơi chút ngà ngà say, đứng dậy hỏi.

- Tùy cơ mà biến bất quá có thể tiêu diệt.

Chúa Trời cơ trí suy ngẫm một chút trả lời, cùng Huyết Thần Hy tiến ra Giếng Trời. Tuy được gọi là Giếng Trời nhưng không có hình dạng cái giếng, mà nó là một cánh cổng không gian thông qua hành tinh khác. Cánh cổng bằng đá được đặt trên một hòn núi ngược lơ lửng trên không trung, màu sắc cánh cổng ảo diệu vô cùng. Sở dĩ được gọi là Giếng Trời bởi vì hình thức của nó là đi xuyên qua cánh cổng nhưng lại rơi xuống từ trên trời giống như hòn đá rớt giếng vậy.

Huyết Thần Hy đứng trước cánh cổng cao vạn trượng chưa kịp bước qua thì ngay tức khắc Chúa Trời đẩy Huyết Thần Hy xuyên qua cánh cổng biến mất.

- Ngài làm cấm thuật gì trên người Huyết Thần vậy .

Na Tra đứng kế bên thấy hết vừa rồi lúc đẩy Huyết Thần Hy tay Thần Đế có thi triển cấm thuật gì đó mà ngay cả Na Tra cũng không biết, nghi hoặc hỏi.

- Ta muốn Huyết Thần hết cô đơn đó mà ngươi đừng bận tâm haha .

Chúa Trời vuốt chòm râu đắc ý, trong lòng rất hả hê. Na Tra hiểu ra vấn đề nhướng mày cười ha hả xem ra lần này Huyết Thần Hy mệt rồi đây.