Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 49: Mỹ nhân bên bờ suối (1)



Sự kiện ở đế đô Huyết Thần Hy không hay biết gì hết, bởi lẽ cô không có ở Thuận Tuyên, vài ngày trước Huyết Thần Hy đã rời Âu Dương tộc vào rừng để tìm độc dược, nguyên liệu chính điều chế thuốc Tẩy Kinh Phạt Tủy. Phương pháp dùng bốn loại độc dược này kết hợp với một loại nhân sâm Hoán Cốt Linh làm dược dẫn chính, cộng với các loại thảo dược phụ điều chế ra thuốc Tẩy Kinh Phạt Tủy, phương thuốc này nghe tên nguyên liệu thôi cũng đã thấy kì dị rồi phải không?. Không sai, rất kì dị là đằng khác, thông thường thì sẽ dùng các loại dược liệu trân quý để điều chế ra, đây được cho là phương pháp phổ biến dễ thành công nhất nhưng phương pháp dùng độc biến thần dược này là một bí pháp cổ xưa chỉ có những cao nhân ở Tiên Giới trở lên mới ít nhiều biết đến, độ khó cực kì cao nhưng một khi đã thành công hiệu nghiệm của nó mang lại cao gấp 10 lần so với phương pháp kia.

Ba loại độc dược Huyết Thần Hy đã tìm xong, Đậu Tầm Ma có hình dáng như một cây đậu bình thường nhưng nhìn vào lại không bình thường bởi lớp vỏ màu đen, hạt bên trong lớn gấp đôi hạt các loại đậu khác, màu đỏ như mận, mọc nơi âm u quanh năm đầy chướng khí không một tia sáng, cây đậu như hoà mình vào trong đêm tối bởi lẽ đó rất khó tìm ra. Người lầm tưởng mà ăn vào lập tức không quá ba phút liền vỡ kinh mạch lớn trọng yếu trên cơ thể chết ngay. Thật sự quá nguy hiểm!.

Loại thứ hai có một cái tên tên kiêu kì Bạch Mị Lệ Huyết là một loại nấm trắng không có gì đáng nói nếu như trên mũ nấm không có những đốm chất lỏng đỏ như máu chảy ra, hình thù nhìn vào thật sởn gai óc, đầy lỗ li ti màu đỏ và đen loen lỗ nhau, cũng bởi tua tủa những “răng” chen chúc nhau khá kì dị phía dưới bề mặt mũ nấm nên nhìn khá hãi hùng. Nhìn chúng thật bắt mắt đối với một số người cho là vậy, cứ như một món ăn ngon nhưng khi ăn vào cả người xuất huyết, từ lỗ chân lông máu chảy ra không ngừng bởi vì trong nấm này có một chất độc làm máu loãng đi không đông lại được, người nào xui xẻo ăn vào chỉ còn nước chờ tới máu chảy hết đi rồi thăng thiên luôn, vô phương cứu chữa. Bạch Mị Lệ Huyết mọc ở dưới chân phần rễ cây thông trên trăm năm tuổi nơi ẩm ướt có nhiều rêu xanh, sống đơn lẻ hoặc mọc rải rác thành từng đám, tuy dễ mà lại khó tìm.

Loại thứ ba có tên Hoa Thiên Cúc là một loài hoa cánh nhuyễn có màu bảy sắc cầu vồng, thân cây chỉ có hai lá to như cỡ bàn tay mọc đối xứng hai bên, đẹp đến ma mị, Hoa Thiên Cúc mọc ở đỉnh vu sơn quanh năm hanh khô khí trời mát lạnh. Hương thơm ngát như đang đứng ở đồng hoa bạt ngàn, khi hít vào sẽ rơi vào trạng thái hôn mê thần thức lạc trong huyễn cảnh, song đó ở ngoài hiện thực người đó sẽ bị Hoa Thiên Cúc hút hết tinh lực rồi trở thành một cái xác khô quéo và tan biến thành tro. Thứ càng đẹp càng nguy hiểm!.

Loại độc dược cuối cùng là Hồng Xôi Mân Chi. Thân cây có hình dạng như một loại bắp cải cao hơn một gang tay, bầu ở phía dưới và thon dần lên trên có màu hồng đỏ, phía dưới thân sát mặt đất mọc ra sáu lá xanh đậm đường vân rất to. Trên búp thân mọc ra nhiều cuốn dây rũ xuống kết nhiều quả như trái mâm xôi màu xanh dương ở Trái Đất vậy. Trái này ăn rất ngon mùi vị ngọt thanh và bọng nước, chỉ một trái thôi ước chừng một khắc sau cơ thể dần đông cứng khó cử động, lại một khắc nữa cơ thể hoá đá bất động như một pho tượng. Cái chết không đau đớn nhưng lại khủng hoảng tinh thần làm cho người đó rơi vào trạng thái hoang mang vì thế hiếm có bức tượng nào có nét mặt đẹp hết.

Đậu Tầm Ma, Bạch Mị Lệ Huyết và Hoa Thiên Cúc ba loại này Huyết Thần Hy đã tìm đủ chỉ còn thiếu Hồng Xôi Mâm Chi là có thể trở về Thuận Tuyên rồi. Từ sáng đến giờ Huyết Thần Hy đi thật lâu nhưng tìm không thấy Hồng Xôi Mân Chi, nguyên cánh rừng Sâm Lâm rộng lớn này không biết đi đâu tìm cho ra bởi lẽ Hồng Xôi Mân Chi không có mọc cố định ở một địa hình, rất tùy hứng.

-×-×-

Rừng Sâm Lâm

Một khu vực gần bờ biển có nhiều dãy núi lớn bao quanh tạo thành một sơn cốc mang tên Tuyệt Tình Cốc, dù diện tích không lớn nhưng nơi đây lại đẹp như Tiên Giới, cây xanh mơn mởn, hồ nước ngọc biếc lượn lờ hơi nước bốc lên như chốn bồng lai tiên cảnh. Thác nước từ trên cao đổ xuống mõm đá bị phong hoá vang lên âm thanh núi rừng.

Từ trong hang động bước ra thân ảnh một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp tuyệt luân, nàng ta tên Long Lộ Khiết con của Long tộc và Nhân tộc. Khí chất lãnh diễm tuyệt mỹ, cao ngạo lại không kêu, một mặt băng lãnh với người khác. Một bậc quân lâm thiên hạ. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt hẹp dài màu xanh biển trong trẻo, thu hút mọi ánh nhìn của nam nhân đều bị cuốn vào mê hoặc. Nàng một thân váy màu trắng tinh pha chút tím nhạt, thân hình đầy đặn toát lên vẻ quyến rũ. Mái tóc trắng dài thướt tha rũ xuống trên bờ vai thẳng tắp mảnh mai. Đặc biệt đôi tai nàng có chút nhọn giống như của tinh linh, trên đầu là cặp sừng Rồng tựa hình tia chớp màu xanh đậm chuyển nhạt dần tới đỉnh sừng, phía dưới lớp áo lộ ra đuôi rồng khẽ đung đưa, sau lưng là hai cánh rồng vương rộng toả ra sức hút hoang dã khó mà rời mắt. Âm thanh trong trẻo thanh lãnh, nói chung là tuyệt thế vưu vật.

Long Lộ Khiết thoát y nhảy xuống hồ nước trong ngâm mình. Bởi vì ở đây chẳng có ngoại nhân nào xâm phạm nên nàng thoải mái tắm rửa, tính đến nay đã mấy trăm năm rồi chẳng có cớ sự gì xảy ra. Lưng ngọc tựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, nước trong hồ này không chỉ là nước ngọt bình thường mà trong nước còn có khoáng chất rất tốt cho da giúp da dẻ mịn màng trắng hồng rạng rỡ.

Lúc này Huyết Thần Hy đang dang cánh bay trên trời cảm giác đói bụng ập đến kiến cô rụn rời thân thể, cánh không còn sức để đập, Huyết Thần Hy đâm xuống đất khoảng cách không xa mặt hồ là bao nhiêu. Bởi vì mang trong người dòng máu Ma Cà Rồng nên mặc dù thường ngày có ăn uống giống như con người nhưng nếu trong một khoảng thời gian không uống máu cơ thể sẽ không có năng lượng, rất đói!.