Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 38: Thiên mộng



Nam Thần Quốc

Thủ đô Hoàng Thiên

Cổ tộc Phượng Hoàng là cổ tộc lâu đời có từ thời khai thiên lập địa song thời cùng Long tộc nhưng không rõ nguyên do Long tộc đã dần biến mất đến nay đã trở thành một truyền kì được truyền đến muôn đời, mệnh Phượng Hoàng truyền thừa qua các đời chính thống mang dòng máu thuần chủng qua các thế hệ mãi cho tới đời sau này một kì tích đã xuất hiện, hai năm trước đã có một người được chọn thức tỉnh huyết mạch cổ Phượng Hoàng hoàn chỉnh nhất trong gia tộc từ xưa đến nay. Tiểu thư Phượng Nguyệt Thiền năm nay hai mươi tuổi cũng chính là người được chọn thừa kế Phượng gia.

Căn phòng tối, ngọn nến nho nhỏ toả sáng ngọn lửa trong đêm khuya tĩnh lặng.

" Nương tử nàng thật xinh đẹp ".

Trong giấc mơ Phượng Nguyệt Thiền thấy một thân ảnh cao ráo khoác trên người bộ trang phục đen huyền thêu hoa văn đỏ diễm đang đứng từ phía xa gọi nàng.

Phượng Nguyệt Thiền dù cố gắng đến mấy đều không thể thấy rõ mặt người đó nhưng nghe giọng nói tám chín phần là của nữ giới. Nàng thắc mắc không hiểu tại sao người đó luôn miệng gọi nàng là nương tử .

" Ngươi là ai mà lúc nào cũng hiện hữu trong giấc mơ hằng đêm của ta ?".

Phượng Nguyệt Thiền không điều khiển được đôi chân tiến lại gần thân ảnh mờ ảo đó. Câu hỏi này đã canh cánh trong lòng hai năm qua đến bây giờ mới có thể ý thức được mà dò hỏi.

" Ta là đạo lữ của nàng nương tử phải chờ ta đó không được yêu thích nam nhân khác đâu ta sẽ đau lòng ".

Người đó vòng tay ôm Phượng Nguyệt Thiền vào lòng thủ thỉ rồi hôn lên trán nàng biến mất dần. Phượng Nguyệt Thiền cảm nhận được cái ôm chân thực đó, giật mình tỉnh giấc hoá ra là chiêm bao nhưng sao lại chân thực đến vậy. Giấc mộng này đã kéo dài đến hai năm rồi từ lúc nàng vừa tròn 18 tuổi, Phượng Nguyệt Thiền lẩm bẩm trong miệng từ " đạo lữ " ý nghĩa đã quá rõ ràng, đây có phải là thiên mộng không ?.  Phượng Nguyệt Thiền cũng không biết nữa khẽ đảo mắt sang lọ ngọc được đặt trên bàn trà Phượng Nguyệt Thiền bước xuống giường cầm lọ ngọc lên đổ ra viên đan dược cầm lấy ngắm, nàng có dự cảm viên đan dược này có liên quan đến người trong mộng kia. Mi mắt rũ xuống Phượng Nguyệt Thiền suy tư mông lung về giấc mơ kì lạ kia vì mãi nhập thần mà trời sáng lúc nào chẳng hay. Bỏ viên đan vào trong lọ ngọc Phượng Nguyệt Thiền giữ cẩn thận bên người chỉ là cảm giác mách bảo nàng nên làm như vậy .

-×-×-

Thuận Tuyên

Qua ngày hôm sau Huyết Thần Hy đến Đấu Giá Hội chi nhánh 7, chưởng quầy vừa thấy người mặc áo choàng đen ngày đó liền biết là ngài Huyết, không chậm trễ liền dẫn Huyết Thần lên lầu trên gặp quản lí Bính Quan.

Bính Quan trịnh trọng mời Huyết Thần Hy ngồi xuống ghế lại đích thân châm trà mời dùng. Quản lí đến bên ngăn kéo hộc tủ lấy một hộp gỗ khắc hoa văn đẹp mắt dùng hai tay cầm cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Huyết Thần.

Huyết Thần Hy khó hiểu nhìn Bính Quan rồi lại nhìn cái hộp gỗ. Không chần chừ Bính Quan mở ra đưa tay giới thiệu thứ quý giá bên trong dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

- Đây là thẻ hội viên cao cấp của Đấu Giá Hội dành tặng cho ngài Huyết đây.

Thẻ hội viên này được làm bằng ngọc quý có độ bền cực cao va đập không nức. Được khắc biểu tượng của Đấu Giá Hội kích cỡ nhỏ gọn có luồn dây vào phía lỗ nhỏ bên trên có thể đeo bên người. Mỗi thẻ hội viên đều đánh một con số riêng biệt ở vị trí bí mật chỉ có người kiểm định của Đấu Giá Hội mới nhìn ra được vị trí đánh con số này vì thế không thể làm giả. Để sở hữu được thẻ hội viên này khách hàng phải chi tiêu đạt đến con số cụ thể mà Đấu Giá Hội đề ra 9.000.000 NT , hơn thế còn phải là khách hàng tiềm năng vun tiền như rác ở lần mua đầu tiên phải chi trên 50.000 NT và phải mua trên 10 lần mỗi lần mỗi lần tiêu trên 10.000 NT, Huyết Thần chỉ mới đạt được tiêu chuẩn đầu tiên tiêu 77.777 NT cho lần mua đầu sở dĩ được cấp thẻ hội viên là do Bính Quan đã gửi một viên Hồi Phục Đan độ tinh khiết 100% về trụ sở Đấu Giá Hội thông báo sự việc này chính vì lẽ đó bà chủ của bọn họ đã phá lệ cấp cho Huyết Thần thẻ hội viên này.

Thấy Huyết Thần im lặng Bính Quan lấy hơi nói tiếp.

- Sở hữu được thẻ này ngài Huyết sẽ được ưu tiên mua sản phẩm và nhận giá cả chiết khấu và hơn thế nữa có thể ngồi ở phòng đặc biệt tham gia buổi đấu giá thường niên ở trụ sở Đấu Giá Hội của chúng tôi phạm vi sử dụng tại mọi chi nhánh của Đấu Giá Hội.

Bính Quan cẩn thận giải thích công dụng cũng như quyền lực của thẻ hội viên này cho Huyết Thần nắm bắt. Huyết Thần Hy đưa tay cầm lấy lại đưa lên xem lật qua lật lại ngắm nghía một hồi phát hiện ra con số 11 được khắc rất nhỏ ở một bị trí mà theo Huyết Thần nghĩ là cực khó để nhìn ra. Như vậy Huyết Thần là người thứ 11 sở hữu được cái thẻ hội viên này . Cất thẻ hội viên vào trong nhẫn trữ vật Huyết Thần Hy lấy ra hai bình ngọc kích thước bự, sở dĩ ngày hôm qua không đem bán luôn để tới hôm nay là muốn Bính Quan nghĩ rằng Hồi Phục Đan của cô cần có nhiều thời gian để luyện ra như thế viên đan sẽ tăng giá trị hơn một chút .

- Ngài Huyết đựng đan dược trong đây sao ?.

Bính Quan bật ngửa cẩn thận dò hỏi được cái gật đầu của Huyết Thần Hy quản lí một phen trầm trồ kinh ngạc liền dùng tay mở nắp ra kiểm kê số lượng. Hương thơm dược thảo từ viên đan thoang thoảng toả ra khi Bính Quan mở nắp bình ngọc. Phải nói đan dược cấp 2 mùi hương mỏng manh lắm nhưng đan dược của Huyết Thần luyện ra lại khác mùi hương dày đặc hơn cộng thêm với việc bỏ nhiều đan dược chung một bình khi đó mùi hương lại dày thêm nên rất dễ nhận biết.

- 99...199...299...399...499... 500 viên !.

Bính Quan trợn to mắt nhìn số đan dược chất thành núi nhỏ cảm thán không thôi lần đầu tiên có một Dược Sư bán một lần nhiều đan như vậy. Thật là được mở mang tầm mắt Bính Quan càng nể phục Huyết Thần hơn gấp bội phần.

- Ta không bán bình ngọc.

Huyết Thần Hy chống cằm chờ Bính Quan kiểm kê xong xuôi lại phát hiện Bính Quan định bỏ đan vào ngược lại trong bình ngọc, Huyết Thần Hy lên tiếng nhắc nhở. Lúc trước 5 viên đan dược kia đựng trong bình nhỏ giá trị chẳng bao nhiêu đưa luôn không sao bây giờ bình ngọc lại bự như thế nếu tặng kèm luôn để đựng đan dù sao cũng cảm thấy uổng.

- Vậy...ta nhất thời không có nhiều bình để đựng đan ngài Huyết có thể nào bán lại hai cái bình này không.

Bính Quan ngập ngừng nhìn Huyết Thần xem ra kì kèo không được, quản lí đành lên tiếng hỏi mua.

- Nể mặt ông ta lấy giá hai bình 30KT thôi.

Huyết Thần Hy lười biếng nói đâu đó trong lời nói có chút tính toán quả nhiên có tố chất thương gia.

Ngọc dù có mắc thiệt nhưng hai cái bình kích cỡ trung bình này không đến nỗi 15 KT một bình đâu cùng lắm là 10 KT mỗi bình thôi nhưng đồ vật đã qua tay hay đang thuộc sở hữu của Huyết Thần rất có giá cái này có được xem là thượng hiệu không ?, mắc cũng không có gì lạ.