Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 33: Vòng tay không gian



Cửa tiệm bài trí giống với tiệm thuốc đông y nhiều kệ tủ lớn phân ra nhiều hộp nhỏ bên trong đựng dược liệu.

- Dạ thưa làm ăn rất tốt, tiểu thư ngồi chơi để hạ nhân đi rót nước.

Tên nam nhân gấp lại cuốn sổ đưa tay mời hai người ngồi.

- Không cần ta ghé xem một chút rồi về.

Âu Dương Giai Tuệ phất tay bảo hắn tiếp tục công việc. Lúc này có vài vị khách đến tên nam nhân liền đi tiếp khách. Từ cửa sau bước ra một trung niên nam nhân là quản lí ở nơi này cũng chính là người của Âu Dương tộc con cháu dòng phụ.

- Cháu đến từ lúc nào vậy sao không nói để chú biết ?.

Trung niên nam nhân cười nói trong tay còn cầm khay dược liệu mới lấy từ trong kho ra để trên bàn.

- Cháu mới đến định xin chú một ít dược liệu đem về.

Âu Dương Giai Tuệ cười mỉm trả lời trên má lún hai đồng tiền nho nhỏ trông rất khả ái.

- Ây cứ lấy thoả thích .

Trung niên nam nhân cho phép rồi xoay lưng sắp xếp dược liệu vào mấy hộp tủ đã hết.

Trên bàn có giấy viết Huyết Thần Hy cầm lên chấm một ít mực ghi ra 30 loại nguyên liệu luyện chế thuốc Tẩy Kinh Phạt Tủy , phương thuốc này đã thất truyền rất ít người biết đến nên dù có ghi ra người bốc thuốc cũng chẳng biết mua để làm gì . Âu Dương Giai Tuệ đứng kế bên nghiên đầu xem chữ viết rồng bay phượng múa của Huyết Thần Hy tấm tắc cảm khán "người đẹp chữ viết cũng đẹp nữa".

Buông bút Huyết Thần Hy đẩy tờ giấy sang Âu Dương Giai Tuệ , nàng cầm lên xem thử có cái biết có cái không nhiều loại dược liệu chưa nghe tên bao giờ thấy hơi lạ.

- Chú lấy giùm con số dược liệu trong này .

Trung niên nam nhân trèo xuống cây thang đi về phía hai người cầm lấy tờ giấy đọc, đến 30 loại dược liệu trong đó có nhiều loại lấy số lượng rất nhiều. Ông thoáng ngạc nhiên không biết Âu Dương Giai Tuệ lấy làm chi mà nhiều đến như thế.

- Đợi chú một chút.

Trung niên nam nhân cầm tờ giấy bốc thuốc mỗi thứ lấy một nhúm theo số lượng đã ghi cho vào giấy gói đóng lại. 20 vị thuốc số lượng ít đã xong, tiếp đó vào kho hàng phía sau lấy thêm 6 vị thuốc số lượng nhiều đem ra , gói thuốc hình vuông chất chồng đầy hết cả bàn.

- Cửa hàng chỉ có 26 loại thôi còn 4 loại kia không có chú chưa nghe tên bao giờ.

Trung niên nam nhân chỉ tay vào 4 loại đã đánh dấu là không có hàng.

- Không sao nhiêu đây đủ rồi.

Huyết Thần Hy lên tiếng cô ghi thử cầu may xem ra là không có , cũng đúng bởi 4 loại đó là độc dược đã bị lãng quên nên không ai biết là phải. Dù là độc dược nhưng tên của chúng nghe rất hoa mỹ nên mọi người cứ lầm tưởng là dược liệu, đã là độc dược thì trong tiệm thuốc làm gì có.

Búng tay một cái cỡ trăm gói thuốc trên bàn biến mất hiện tại đang nằm trong nhẫn trữ vật. Ngầu đúng không nào Âu Dương Giai Tuệ cũng nghĩ thế. Tạm biệt trung niên nam nhân hai người trở về biệt viện Âu Dương gia.

-×-×-

Vừa về đến phòng Huyết Thần Hy liền đóng cửa lại tay thi triển thuật pháp đơn giản tạo một kết giới xong xuôi mọi thứ Huyết Thần Hy mới cởi áo choàng ra máng trên giá đồ. Bên cổ tay trái Huyết Thần Hy có đeo vòng tay không gian khảm mấy viên đá màu sắc xanh xanh tím tím như dãy ngân hà thu nhỏ. Dùng ý niệm kích hoạt vòng tay không gian ngay lập tức một luồn sáng nhỏ phát ra Huyết Thần Hy cùng tiểu hồ ly biến mất ở trong phòng ngay lập tức đã có mặt trong không gian bao la hiện ở trong vòng tay.

Vòng tay không gian của Huyết Thần Hy thuộc pháp bảo Thần Khí phẩm chất siêu hầu hết pháp bảo của Huyết Thần đều toàn đồ xịn thuộc hàng cao cấp trong cao cấp chứ bèo bèo Huyết Thần chê không có dùng đến vì thế không gian bên trong đây có cả bầu trời xanh, đồng cỏ bát ngát, gió thổi mát rượi. Xa xa bên kia có một vườn thảo dược à không đúng hơn một rừng thảo dược loại hiếm được trồng giá trị liên thành chứ lị. Đóm lửa nhỏ bay vòng vòng nơi trồng thảo dược có tên gọi Sinh Linh Chi Hoả là dị hoả tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, có khả năng nuôi dưỡng dược liệu, Huyết Thần ra lệnh cho nó ở đây trông coi rừng thảo dược này. Linh khí được hút từ thiên địa vũ trụ cho vào đây vì thế môi trường trong không gian này chẳng khác gì ở ngoài là bao.

Tiểu hồ ly trên vai Huyết Thần nhảy xuống chạy nhảy tung tăng khám phá xung quanh phát hiện cái giường trắng mềm nằm đó tiểu hồ ly phóng lên nhúng nhảy vì là giường có lò xo do người hiện đại chế tạo ra nên bậc nhúng được tiểu hồ ly thích thú chơi đùa vui vẻ hết sức.

Huyết Thần Hy nhìn đến khẽ cười lấy lò luyện đang ra bắt đầu luyện chế Phục Hồi Đan. Đúng là cơ hội số đan dược gồm 6 loại số lượng nhiều đó là dùng để luyện đan bán chứ không phải luyện thuốc Tẩy Kinh Phạt Tủy mà cũng không trách được Huyết Thần đâu có nói lấy để làm gì đâu như thế không được xem là lừa gạt Âu Dương Giai Tuệ. Mà Âu Dương Giai Tuệ có phải dễ dãi quá rồi không ? Huyết Thần Hy nói cần dược liệu có việc dùng Âu Dương Giai Tuệ không nghĩ ngợi liền dẫn đến cửa hàng của gia đình cũng may Huyết Thần Hy không có dọn luôn cái tiệm.

" Kình ".

Tiếng va chạm phát ra âm thanh trầm của lò luyện đan với nền đất. Búng tay một cái dị hoả phực cháy lên nung nóng lò luyện đan. Mấy chục gói thuốc được lấy ra mở sẵn bay lơ lửng xung quanh người Huyết Thần dùng tinh thần lực Đế Cảnh cảnh giới Đại Viên Mãn tinh chế toàn bộ dược tính có trong dược liệu chỉ trong thời gian ngắn đã xong, lúc này nhiệt độ lò đã đạt ngưỡng thích hợp Huyết Thần Hy dùng hai ngón tay điều khiển gói thuốc tự động bay đến nghiên một bên đổ nguyên liệu vào lò luyện đan, theo thứ tự lần lượt gói này đến gói khác đổ dược liệu vào sau đó đóng nắp lò luyện đan lại. Dùng dị hoả và tinh thần lực kiểm sát quá trình chuyển hoá bên trong đến một khắc sau nắp bình bật ra hơi nóng bốc lên.

Huyết Thần Hy nâng tay lên 100 viên đan dược sẫm màu bay thẳng vào bình ngọc. Lần này Huyết Thần Hy dùng hẳn một bình thể tích lớn như bình rượu để đựng đan dược bởi số lượng ước tính luyện chế ra lên đến 500 viên.

Lặp đi lặp lại động tác luyện dược như mẻ đầu tiên, mất hết một tiếng sau cũng tức là thêm bốn lần luyện nữa cuối cùng đã luyện chế hết số dược liệu đó, 500 viên Hồi Phục Đan chia đều nằm trong hai bình ngọc Huyết Thần Hy thu hết vào trong nhẫn trữ vật cất đi.

- Mỹ Mỹ chơi vui không đến giờ ra rồi.

Huyết Thần Hy đi đến bên giường ngã lưng xuống tiểu hồ ly liền trèo lên người Huyết Thần Hy liếm mặt.

- Ngao ~.

Huyết Thần Hy ôm tiểu hồ ly cười khanh khách nằm một lúc sau cả hai trở ra phòng.