Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 26: Trò cười



Tần Sở Ngôn lắp bắp chỉ ngón tay vào người Huyết Thần Hy biểu hiện hơi e dè bởi hôm nay không hiểu sau lại đem theo bên người có hai tên hộ vệ chứ mọi lần tận sáu tên lận. Đi đường không coi ngày mà !.

Huyết Thần Hy vẫn ngồi im lặng đó hàn băng toả ra xung quanh lạnh lẽo đến âm độ một phàm nhân nhỏ bé lại dám bất kính với Thần là tội không thể tha thứ nhưng suy cho cùng Tần Sở Ngôn không biết Huyết Thần là ai nên tội có thể xem xét giảm nhẹ chỉ dạy cho Tần Sở Ngôn một bài học là được.

Thấy tay Huyết Thần nhấc lên Tần Sở Ngôn sợ hãi lùi lại về sau vài bước chân.

- Ngươi không thể ra tay với ta được ta là nữ nhân đó .

Tần Sở Ngôn cứ tưởng Huyết Thần là người khác giới nên lấy lí do hạ tiện này ra uy hiếp. Nam mà đánh nữ thiên hạ sẽ cười nhạo cho đặc biệt Tần Sở Ngôn là nữ tử xinh đẹp chân yếu tay mềm không chút võ công. Còn chuyện mọi người có thấy Tần Sở Ngôn đẹp hay không lại là chuyện khác bởi Tần Sở Ngôn đã đinh ninh trong đầu rằng cô ta rất là đẹp nên mọi người cũng phải thấy cô ta đẹp.

- Ồn ào !.

Một câu nói đầy khí hàn xâm nhập vào từng nấc da thịt của Tần Sở Ngôn, cô ta cảm thấy rùng mình linh cảm mách bảo có điều không hay.

Lòng bàn tay phải ngửa lên trời hai ngón tay một trỏ một giữa để thẳng hướng ra phía đối diện Tần Sở Ngôn, mấy ngón còn lại gập vô hướng vào lòng bàn tay. Huyết Thần Hy dùng hai ngón tay trỏ và giữa đó từ từ co lại thành vòng cung.

Tần Sở Ngôn đột nhiên bay lên cả người lơ lửng giữa phòng cô ta giật mình la oai oái. 

- Mau thả bổn cô nương xuống ta sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không...

Như có sợi dây vô hình kéo cô ta ra ngoài cửa sổ lời còn chưa nói xong Tần Sở Ngôn từ trên cao ngã xuống cô ta hét lớn làm mọi người chú ý ngước nhìn lên trời.

- Aaaaaaa.

" Bịch ".

Một pha tiếp đất quá chuẩn xác Tần Sở Ngôn đè lên hai tên hộ vệ. Hai tên đó vừa mới chống tay xuống đường chưa kịp đứng lên liền bị tiểu thư nện lên người, hai tay Tần Sở Ngôn đè hai cái đầu của hai tên hộ vệ đập xuống đường mặt mày trầy xước rát cả mặt.

Tư thế té chổng nhoài như xếp hình ngọn núi nhỏ của ba người bọn họ làm trò cười cho người đi đường. Thực khách ăn trong Hoàng Hoa Lâu cũng chen chút ngó đầu ra cửa sổ hóng hớt. Tần Sở Ngôn cảm thấy thật mất mặt quát mắng người đi đường.

- Nhìn cái gì có tin ta móc mắt hết các ngươi không !.

Mắt lia đến nhóm người chửi bới . Mọi người rụt cổ nhanh dãy tán đám đông, cười như vậy đủ rồi tránh kẻo bị vạ lây dù sao thì Tần Sở Ngôn ở đế đô này không phải dạng vừa tránh được thì tránh.

-×-×-

Lầu hai Hoàng Hoa Lâu mọi người xì xầm to nhỏ với nhau về Huyết Thần Hy chẳng biết là ai mà có thể ngồi cùng tiểu thư Âu Dương gia. Huyết Thần Hy nhíu mày khẽ quay đầu nhẹ sang bên trái nhằm ám chỉ mọi người bớt nhiều chuyện. Quả nhiên hiệu nghiệm thực khách liền im bặc chỉ lo ăn uống bởi họ không muốn giống Tần Sở Ngôn ngu ngốc kia đi đo đường đâu.

Tên tiểu nhị đến bên bàn Huyết Thần thu tiền.

- Gà nướng mật ong 35 NT ( ngân tệ ), gà hầm dược thảo 70 NT, cá hấp 29 NT, bánh Quế Hoa 45 NT, trà thượng hạng 50 NT. Tổng cộng của quý khách là 229 NT.

Tên tiểu nhị cầm tờ giấy hoá đơn đọc một lượt rồi đưa cho Huyết Thần Hy.

Bao nhiêu đây đối với Huyết Thần Hy chỉ là một hạt cát trôi sông quá rẻ nhưng vấn đề là cô sựt nhớ đến trong người không có tiền.

- Có thể thanh toán bằng phương thức khác không ?.

Huyết Thần Hy hỏi.

- Có chứ ạ ngoài thanh toán bằng tiền tệ quý khách có thể sử dụng Linh Thạch và Tinh Hạch chúng tôi sẽ thối lại bằng tiền tệ nếu dư .

Tiểu nhị chuyên nghiệp giải thích. Nhiều trường hợp như vầy đã xuất hiện trước đây nên ông chủ đã linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán nhằm phục vụ thực khách một cách tốt nhất.

Huyết Thần đã minh bạch lục tìm trong nhẫn trữ vật nhưng mãi không có một Linh Thạch hay Tinh Hạch nào cấp nhỏ hết toàn là cấp 9 với 10 thôi. Bật mí một chút ở Tân Đại Lục Linh Thạch và Tinh Hạch cấp 9 là cao nhất nhưng ở Tiên Giới có thêm cả cấp 10 và đây cũng chính là cấp cao nhất. Nếu đem ra Tinh Hạch hay Linh Thạch cấp cao như thế đoán chừng sẽ dẫn đến sự việc không hay.

Mãi một lúc không thấy Huyết Thần Hy lên tiếng trả tiền Âu Dương Giai Tuệ liền lấy tiền trong túi ra đặt lên bàn 230 NT. Thanh Thanh hậm hực ăn có mấy cái bánh mà phải trả hết tiền quá lỗ rồi còn gì, thật không hiểu nổi tiểu thư hôm nay bị làm sao.

- Khỏi thối.

Âu Dương Giai Tuệ hướng tên tiểu nhị nói. Tiểu nhị nhận tiền đếm lại dư đúng 1NT cười mà như khóc cảm ơn rồi lui đi. Lần đầu tiên hắn được bo thêm tiền mà chỉ có 1 NT thật là kinh hỉ không nhẹ nhưng vì Âu Dương Giai Tuệ là người đẹp nên cho qua.

- Tiền ta sẽ trả lại sau.

Huyết Thần Hy nhàn nhạt nói ôm tiểu hồ ly thả lên vai đứng lên định rời đi.

- Hy tỷ không cần trả mà Hy tỷ định đi đâu hay là đến nhà Giai Tuệ chơi đi.

Âu Dương Giai Tuệ đuổi theo lẽo đẽo bên người Huyết Thần Hy mời mọc. Thanh Thanh đi phía sau hai người khó hiểu quan sát tiểu thư.

- Nhà ở đâu.

Đột nhiên đang đi trên đường Huyết Thần Hy dừng lại quay sang hỏi Âu Dương Giai Tuệ. Tạm thời chưa biết đi đâu trong người lại không có tiền đến nhà Âu Dương Giai Tuệ là lựa chọn tốt nhất. Cuộc đối thoại của Thanh Thanh và Tần Sở Ngôn vừa rồi ở Hoàng Hoa Lâu Huyết Thần Hy dám chắc Âu Dương gia là một gia tộc lớn đến đó dò hỏi một chút tình hình giang hồ hiện nay thế nào đã.

- Nhà Giai Tuệ ở Thuận Tuyên đi bằng Truyền Tống Trận không mất bao lâu thời gian Hy tỷ đến chơi đi mà Giai Tuệ sẽ dẫn Hy tỷ đi tham quan nha nha.

Âu Dương Giai Tuệ dùng ánh mắt cún con long lanh cầu mong Huyết Thần Hy đồng ý.

Huyết Thần Hy gật đầu phải nói Âu Dương Giai Tuệ vui vẻ đến cỡ nào nhanh chân dẫn Huyết Thần Hy đến Truyền Tống Trận xếp hàng trả tiền mới được sử dụng.