Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 21: Phát hiện cấm thuật



- Ngao ~.

Tiểu hồ ly hãnh diện ngẩng cao đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Huyết Thần đuôi kẽ đung đưa thể hiện sự cao hứng.

- Sau này lên Linh Tông Mỹ Mỹ cũng sẽ hoá người nhỉ ?.

Huyết Thần nghiêng đầu tay vuốt cằm nhìn chằm chằm tiểu hồ cặp mắt sâu thẳm như suy tính điều gì.

- Ngao ngao ngao ngao ~.

Phiên dịch " đúng vậy chủ nhân".

Tiểu hồ ly gật đầu trong lòng có dự cảm chẳng tốt nhưng rất mau quăng đi mất.

- Mỹ Mỹ dễ thương như vầy sau này hoá người chắc sẽ là mỹ nhân nha.

Huyết Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng thốt ra mang chút phỏng đoán. Khẽ liếm môi đáy mắt thoáng chuyển sang màu đỏ như máu rồi biến mất trở về trạng thái bình thường.

" không biết máu của Yêu thú sẽ có vị như thế nào ".

Tiết lộ bí mật nhỏ từ trước đến nay Huyết Thần chỉ uống máu của nhân loại chưa bao giờ nếm qua vị máu của người tu chân cũng như Yêu thú, máu của Tiên Nhân càng không. Nói đến việc uống máu phải là loại máu cực kỳ tinh khiết không một tạp chất Huyết Thần mới uống nên số lượng bình máu dự trữ trong nhẫn trữ vật rất ít, bởi vì để kiếm ra loại máu như thế trong hàng triệu người mới có một người phù hợp.

- Ngao ~.

Tiểu hồ ly chu miệng kêu nhỏ như mắc cỡ bởi lời nói của Huyết Thần Hy. Lè lưỡi liếm mặt Huyết Thần rồi cọ cọ cái đầu đầy lông vào cổ làm Huyết Thần ngứa ngái cả người. Tiểu hồ nhảy loạn trên người Huyết Thần đùa giỡn, cô cưng sủng mà chiều theo, tiếng cười vang lên không ngớt.

-×-×-

Thời gian trôi qua thêm 7 tháng nữa cũng tức là đã 2 năm 7 tháng kể từ ngày Huyết Thần Hy hạ phàm.

Tiểu hồ mỗi tháng đều được Huyết Thần cho ăn tinh hạch cấp 9, cơ thể đã thích nghi nên không có sảy ra biến hoá nào khác thường chẳng hạng hoá hình như lần đầu được ăn. Từ Linh Vương Thất Tinh

tăng lên Linh Hoàng Nhất Tinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhờ có Huyết Thần Hy mà tiểu hồ tăng tu vi vù vù, chuyện rất đáng kinh hỉ a.

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm kế bên mắt toả ánh hào quang nhìn Huyết Thần đang tu luyện.

Tư thế ngồi xếp bằng hai bàn tay để trước ngực một trên một dưới hai lòng bàn tay hướng vào nhau tụ linh lực một quả cầu mang năng lượng cường đại toả ánh sáng xung quanh tia lửa điện xẹt xẹt vờn quanh quả cầu trong lòng bàn tay Huyết Thần Hy. Luồn gió từ đâu thổi tới quấn quanh người Huyết Thần làm tóc cô bay trong gió quần áo theo đó phất phơ.

" bùm ".

Thu lại linh lực Huyết Thần Hy mở mắt ra con ngươi sâu thăm thẳm tràn đầy khí thế mày đẹp câu lại gương mặt lạnh lùng đến khó chịu, Huyết Thần Hy thật không hiểu nổi tại sao lại thất bại khi đột phá lên Linh Vương đây đã là lần thứ 3 rồi , một người luôn để mọi thứ trong tầm kiểm soát Huyết Thần không cho phép bất cứ chuyện gì đi sai quỹ đạo vốn có.

Huyết Thần Hy một lần nữa nhắm mắt lại bên trong cơ thể thần thức đang thăm dò " cơ thể không vấn đề gì " , tiếp tục lướt qua nơi khác " kinh mạch khai thông hết trạng thái siêu cường ", thần thức dừng lại ở đan điền " bị phong ấn 7 tầng ".

Huyết Thần Hy kinh ngạc không thôi " đan điền cô từ lúc nào lại ...tại sao cô không phát hiện ra ? " . 

Sắc mặt Huyết Thần Hy trở nên khó coi hơn khi phá giải phong ấn thất bại. Huyết Thần Hy tức sôi máu đứng bậc dậy gương mặt toả sát khí ngút trời làm tiểu hồ ly kinh sợ nép sát vào một góc hang động.

Đi qua đi lại lục soát hết kí ức để xem có bỏ sót thứ gì không, hình ảnh quay chậm lại lúc Huyết Thần đứng trước Giếng Trời trong trạng thái say rượu tay Thần Đế đẩy Huyết Thần một cái, chính là lúc này Chúa Trời đã âm thầm thi triển cấm thuật lên người Huyết Thần Hy. Mặt Huyết Thần Hy đen lại hầm hầm đi ra khỏi hang động tay chỉ thẳng lên trời không kiêng nể mà mắng .

- Cái tên Thần Đế chết tiệt ông mau giải cấm thuật cho tôi.

Tiểu hồ ly tò mò chạy theo nấp ở trong cửa hang ngước mắt nhìn ra ngoài nơi Huyết Thần đang đứng.

-×-×-

Thần Đế đang cùng Na Tra chơi cờ hắc xì một cái linh cảm chẳng tốt, sau gáy lành lạnh.

- Xem ra Huyết Thần biết chuyện tốt ngài làm rồi nha.

Na Tra cười đầy thiện cảm đi một nước cờ. Ngữ khí nửa đùa nửa thật .

- Chắc là không đâu sau lại nhanh đến như vậy ?.

Thần Đế không tin vuốt chòm râu nhưng biểu hiện lo lắng đã phản bác lại.

- Sao ngài không xem thử ?.

Na Tra đưa ra ý kiến mong chờ Thần Đế mở màn hình không gian, Na Tra cũng muốn biết Huyết Thần ra làm sao rồi.

Thần Đế dừng động tác tay, ngưng trọng trong chốc lát rồi thi triển thuật pháp mở ra màn hình không gian để xem.

Khung cảnh hiện ở rừng Sâm Lâm, Huyết Thần Hy đứng ngoài trời chỉ tay lên trời đang mắng ông.

" Cái tên Thần Đế chết tiệt ông mau giải cấm thuật cho tôi ".

Na Tra mặt sượng ngắc khoé môi giựt giựt mặt biến sắc nhìn vào màn hình không gian. Thần Đế không tức giận ngược lại còn cười hắc hắc tính tình thật quái gở.

-×-×-

Thần Đế dùng thuật truyền âm cho Huyết Thần.

- Ta không giải, chẳng phải như thế sẽ kịch tính hơn hay sao có điều ta sẽ tiết lộ cách giải cho ngươi để giải được cấm thuật này cần uống máu của ái nhân, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi thấy ngươi cô đơn suốt 5000 cũng tội.

Giọng nói biến mất chỉ còn tiếng cười hắc hắc vang vọng rồi biệt lặng mất tăm. Mặt Huyết Thần Hy tức giận đến bay màu.

- Ông đợi đó tôi mà xong nhiệm vụ trở lại Thần Giới sẽ nhổ hết râu của ông... hừ.

Huyết Thần Hy phất tay áo trở vào hang động, tiểu hồ ly nghe Huyết Thần lẩm bẩm một mình tiểu hồ chẳng hiểu gì " cái gì mà Thần Đế rồi Thần Giới không lẽ chủ nhân là Thần ? ". Ôm một bụng thắc mắc nhưng không hỏi ra được.

-×-×-

Thần Giới

Na Tra cười khoái chí nhìn Thần Đế thương xót đầu mường tượng ra gương mặt Thần Đế lúc bị Huyết Thần nhổ cọng râu trông sẽ như thế nào.

- Này ngươi mau nghĩ cách cứu ta.

Chúa Trời sựng tóc gái, hai tai ôm chòm râu bảo vệ.

- Ách, cái này ngài không nên quá lo lắng tôi nghĩ Huyết Thần khi ôm được mỹ nhân sẽ không trách móc ngài đâu ngược lại còn cảm ơn ngài đã hạ cấm thuật nữa đó.

Na Tra bối rối an ủi Chúa Trời với độ chịu chơi dám nói dám làm của Huyết Thần cả Thần Giới này ai mà không tỏ.

- Haizzz cũng mong là vậy.

Chúa Trời thở dài lắc đầu ngao ngán, cái này có được gọi là chơi ngu không ?, râu đang đẹp tự nhiên có người đòi dọn cỏ không tiếc mới lạ.