Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 20: Mỹ Mỹ hoá hình



Rừng Sâm Lâm

Suốt khoảng thời gian này ngoài việc tu luyện ra thỉnh thoảng Huyết Thần Hy ôm tiểu hồ ly đi hái dược liệu về luyện đan, ngày dài nói rảnh cũng không rảnh mà bận thì lại không phải, dùng từ thư thái có lẽ chính xác đấy.

Tiểu hồ ly sau khi hấp thu viên tinh hạch cấp 6 của Tích Dịch Xà đã từ Linh Vương Tam Tinh tăng lên tu vi Linh Vương Tứ Tinh chỉ tiến có 1 tinh nhỏ không như lúc trước sau khi ăn viên tinh hạch cấp 5 của Đại Hắc Hùng mà lên tận hai tinh, chuyện này ta có thể giải thích rằng do cấp càng lớn việc đột phá càng khó do cần nhiều linh khí hơn gấp bội, nên việc tiểu hồ ly tăng chỉ có một tinh nhỏ là chuyển hết sức bình thường.

Huyết Thần ôm tiểu hồ ly ngắm nghía một hồi rồi trầm tư suy nghĩ tay véo véo lớp lông dưới cổ, mềm mại, đã tay. Tiểu hồ ly kêu " ngao ngao ~" biểu thị sự sung sướng mắt nhắm khít thoả mãn. Như đã đưa ra quyết định táo bạo Huyết Thần lấy trong nhẫn trữ vật ra một viên tinh hạch cấp 9 trong số hàng trăm viên trong đấy. Viên tinh hạch rất đậm màu xung quanh còn có quang mang le lói toả linh khí cực kì mạnh mẽ và dồi dào.

- Há miệng ra nào Mỹ Mỹ.

Huyết Thần Hy đưa viên tinh hạch kề sát miệng tiểu hồ, tay còn lại vẫn đều đặng vuốt ve bộ lông mượt ở đuôi cưng sủng ra lệnh.

" Ực ".

Tiểu hồ ngoan ngoãn há miệng ra Huyết Thần Hy nhét viên tinh hạch vào trong, tiểu hồ liền nuốt xuống bụng. Mở mắt dụi đầu vào người Huyết Thần thể hiện tình cảm.

- Ngao ~.

- Ngoan lắm.

Huyết Thần Hy sờ đầu tiểu hồ khen ngợi, quan sát biểu hiện biến hoá của tiểu hồ ly. Một lúc sau nguồn năng lượng cường đại toả ra làm cơ thể tiểu hồ phát sốt, cơ thể nhỏ bé khó mà hấp thu hết sức mạnh dồi dào này, tiểu hồ nhắm tịt mắt mơ mơ màng màng rên ư ử trong cổ họng ý thức trở nên mơ hồ.

Huyết Thần Hy lo lắng truyền một ít linh khí mát lạnh vào trong thân thể tiểu hồ, tia linh khí thành hình như một dây trong suốt chạy khắp cơ thể le lõi thấm vào từng sợi kinh mạch giúp tiểu hồ dễ chịu hơn phần nào. Tiểu hồ im lặng nằm trong lòng Huyết Thần Hy mê man, theo như Huyết Thần Hy tính toán nếu nhanh lắm phải mất cả tuần để tiểu hồ hấp thu hết năng lượng của viên tinh hạch này.

Thấy tiểu hồ không có phản ứng nào bất thường nguy hiểm đến an nguy Huyết Thần mới yên tâm tay thi triển thuật pháp tạo một kết giới ở cửa hang động tránh ma thú quấy rối rồi nằm xuống tảng đá hai tay ôm tiểu hồ để lên người nhắm mắt ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra cô đang bế quan ngắn hạn để tu luyện.

Đến nửa đêm cơ thể tiểu hồ ly có biến hoá nguồn năng lượng dư thừa toả ra xung quanh hình thành một rặn mây mờ nhạt bao phủ thân thể tiểu hồ, quang mang từ từ tan biến tiểu hồ đâu không thấy mà chỉ có một cô gái trần truồng thân thể khiêu gợi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy phong tình vạn chủng, trên đầu lú lên hai lỗ tai nho nhỏ trông rất dễ thương, ở dưới mông mọc ra ba cái đuôi hồ ly phía cuối đuôi có nhúm lông màu đỏ, một phía bên chân đeo cái lắc vàng có gắn lục lạc nhỏ. Đây chẳng phải là tiểu hồ ly hay sao, lẽ nào nguồn năng lượng từ viên tinh hạch quá nhiều làm tiểu hồ nhất thời sảy ra biến hoá trên cơ thể nhưng không có hoá hình hoàn chỉnh mà thành ra nửa người nửa thú, mang chút gì đó hoang dã mà khả ái.

- Ừm~.

Mặt Mỹ Mỹ ửng hồng cặp mắt mê li nhìn Huyết Thần Hy môi hồng phát ra âm thanh nho nhỏ.

- Chủ...nhân.

Miệng khó khăn phát ra âm thanh kêu Huyết Thần Hy nhưng Huyết Thần từ đầu chí cuối vẫn nằm im ngủ như chết, cơ thể cứng ngắc hai tay ôm chặt Mỹ Mỹ đáng nói ở đây là Huyết Thần thật biết cách ôm mà, một tay thì để ở eo tay còn lại đặt ngay mông. Đây có được tính là sàm sỡ không ?.

Mỹ Mỹ khẽ cử động thân thể lục lạc dưới chân phát ra âm thanh leng keng nho nhỏ, ngực vì thế mà bị cạ vào áo Huyết Thần làm cơ thể Mỹ Mỹ sinh ra phản ứng khác lạ. Chẳng thể chống cự cuối cùng Mỹ Mỹ đành buông xuôi ngoan ngoãn nằm im trên người Huyết Thần để được ôm, cặp mắt đầy mị hoặc long lanh ánh nước như chịu ủy khuất nhìn ngắm gương mặt Huyết Thần ngủ say. Bàn tay nhỏ xinh to gan đưa lên chạm vào mặt Huyết Thần chỉ là dùng một ngón tay chạm nhẹ lên má cũng đủ làm cơ thể Mỹ Mỹ bị điện giật, nàng ngại ngùng mà thu tay lại, như sợ chủ nhân phát hiện nàng làm chuyện xấu Mỹ Mỹ nhắm mắt giả bộ ngủ, yên ắng nằm trên người Huyết Thần. Nửa tiếng trôi qua Mỹ Mỹ liền biến trở lại bộ dạng tiểu hồ ly thường ngày. Chuyện xảy ra tối hôm nay chỉ có Mỹ Mỹ biết Huyết Thần không hề biết, nhưng cảm giác chân thực này lại để lại trong trí nhớ mông lung của Huyết Thần Hy, cô nghĩ có lẽ là bị mộng xuân, thật mất mặt một vị thần cao cao tại thượng tới trong mơ cũng ... Haizzz mỹ nhân ở ngay bên cạnh a Huyết Thần thật có phúc mà.

-×-×-

Huyết Thần Hy giơ tiểu hồ ly lên trước mặt cẩn thận quan sát chẳng có gì thay đổi vẫn 3 đuôi, tiểu hồ ly bị Huyết Thần nhìn chằm chằm cặp mắt tinh ranh bắt đầu dao động, đây là ngại ngùng ?, Huyết Thần dùng tinh thần lực dò xét tu vi của tiểu hồ đã là Linh Vương Thất Tinh điều này làm Huyết Thần hết sức hài lòng.

- Mỹ Mỹ bây giờ còn mạnh hơn cả ta nữa nha.

Huyết Thần gương lên nụ cười ở khoé môi trêu chọc tiểu hồ.

- Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ~.

Phiên dịch " Mỹ Mỹ sẽ bảo vệ chủ nhân ".

Tiểu hồ ly kêu rất nhiều miệng hé mở phát ra âm thanh như muốn nói chuyện, Huyết Thần Hy nghe hiểu chứ ban đầu có chút bất ngờ khựng người lại nhìn tiểu hồ sau đó miệng cười đến mang tai cưng nựng gãi ngứa phía dưới cổ tiểu hồ.

- Mỹ Mỹ tiến hoá rất nhiều nha biết nói chuyện rồi.

Huyết Thần Hy khen ngợi tiểu hồ.