Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 14: Luyện Thực Dưỡng Đan



Nói đến đây phải nhắc đến lúc trên Thần Giới Na Tra cố tình trêu Huyết Thần Hy bảo là " tỷ không có tắm hay sao có một bộ bận hoài vậy " Huyết Thần Hy lườm một cái để đó không lâu sau liền trả thù trong một lần Na Tra thua cá cược Huyết Thần Hy bắt Na Tra đi trộm sợi dây xích chó của Dương Tiễn xui thay đồ đã lấy tới tay lại bị Hao Thiên Khuyển phát hiện rượt theo cắn một phát in dấu răng sâu hun hút ở mông Na Tra phải tịnh dưỡng thật lâu mới hồi phục. Sợi dây xích chó lần trước Huyết Thần lấy ra từ trong nhẫn trữ vật chính là đồ đi ăn trộm của Na Tra đem về. Trên Thần Giới ngoài Thần Đế cũng chỉ có Na Tra dám đùa giỡn với Huyết Thần Hy mà không sợ bị trả thù.

Sắc trời vẫn còn rất sớm Huyết Thần Hy nghĩ đến việc đi hái thảo dược để về luyện một ít đan , trong nhẫn trữ vật vẫn còn rất nhiều bình đan dược nhưng không lâu nữa cũng dùng hết sớm thôi, đây là đang nói đến Thực Dưỡng Đan chứ mấy loại đan dược khác có dùng đến đâu.

Tu vi bị phong bế thành ra mỗi ngày đều phải ăn đan dược để no bụng nên rất là hao hụt số lượng, tại sao không săn thú để ăn ? đó là vì thân phận của Huyết Thần Hy là vị thần nên làm sao ăn thịt được , riêng uống máu thì có thể nên mới gọi là Bán Thần một nửa Thần một nửa Quỷ.

Tính ra trên Thần Giới chỉ có Huyết Thần Hy là ngộ đời không giống ai, Thần Tiên tạo phước cho chúng sinh còn Huyết Thần cầm Lưỡi Hái Tử Thần ai chống đối hoặc phản nghịch thì bị xử lí ngay. Đã là Thần thì rất khó để tiêu diệt bởi lẽ tuổi thọ đã ngang hàng với trời đất trường tồn mãi nên chỉ có Lưỡi Hái Tử Thần mới có thể diệt trừ. Chủ nhân của nó lại là Huyết Thần Hy nên vị Thần nào cũng phải e dè hết sức tôn kính.

Nói đến đây thật là phi diệu tu vi Dược Sư, Khí Sư , Phù Sư và Trận Sư của Huyết Thần vẫn giữ nguyên mặc dù thế nhưng do Linh Sư bị phong bế nên các tu khi khác cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như tu vi là Đại Linh Sư thì bên Dược Sư cũng tương tự tu vi Đại Dược Sư Nhất Tinh đến Ngũ Tinh chỉ có thể luyện ra đan dược cấp 3 mà thôi muốn luyện đan cấp cao hơn thì không thể, Trận Sư , Phù Sư và Khí Sư so sánh tương tự Dược Sư . Chỉ cần Huyết Thần đột phá bên Linh Sư thì tất nhiên các tu ti khác cũng tự tăng theo đỡ phải tốn công tu luyện lại từ đầu hết các chức danh.

Dược Sư, Khí Sư, Phù Sư và Trận Sư mặc dù chỉ có năm cấp độ ít hơn Linh Sư đến 4 cấp độ nhưng để lĩnh ngộ đột phá cấp cao hơn thì quả là một điều rất khó khăn , chứ đừng nhìn vào mà thấy ít cấp quá thì tưởng là dễ dàng . Càng ít thì chênh lệch cảnh giới một khoảng rất xa , xa hơn nhiều với Linh Sư.

Quay lại , Huyết Thần ôm tiểu hồ ly đi vào rừng sâu để tìm ba loại thảo dược tên là Linh Trùng Hạ Thảo có hình dáng một con sâu đất bị nấm kí sinh hoá thực vật, Linh Sâm một cây nhân sâm thân cao ước chừng một gang tay lá màu tím lằng vân màu vàng có củ sâm chôn dưới lòng đất và Cỏ Tiên loài cỏ mọc thành bụi hấp thụ linh khí trời đất nên lá của chúng toả sáng lấp lánh ánh nhìn vào liền khác biệt với các loài cỏ dại khác rất dễ nhận biết.

- Ngao ~.

Tiểu hồ ly dùng chân trước chỉ vào phía bên kia bụi cây kêu một tiếng. Huyết Thần Hy nhìn theo hướng tiểu hồ chỉ phát hiện ánh sáng nho nhỏ phát ra.

- Là Cỏ Tiên, Mỹ Mỹ thật giỏi.

- Ngao ~.

Huyết Thần ôm tiểu hồ ly đi lại phía đó dùng tay nhổ chúng lên bỏ vào hộp ngọc để bảo quản. Thảo dược đựng bằng hộp gỗ cũng được nhưng không tốt bằng hộp ngọc , chất ngọc sẽ làm tươi dược liệu cũng như giữ được dược tính lâu dài hơn bởi lẽ đó các loại đan khi luyện ra đều đựng trong bình ngọc để bảo quản.

Bay nhảy khắp một khoảng rừng nhỏ , trời đã xế chiều Huyết Thần Hy thu thập không ít dược liệu, cả ba loại luyện chế Thực Dưỡng Đan đều gom đủ . Cước bộ quay trở về hang động để luyện dược.

- Cho Mỹ Mỹ .

- Ngao~.

Huyết Thần Hy lấy viên tinh hạch của Tích Dịch Xà đưa cho tiểu hồ ly, tiểu hồ há miệng ra ngậm lấy chạy lại góc hang động nuốt vào bụng bắt đầu hấp thu.

" Bịch ".

Âm thanh tiếp đất của lò luyện đan vừa được lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một lò luyện đan thể tích tương đối hình thù bình thường như bao lò luyện đan khác chẳng có gì đặt biệt . Huyết Thần Hy chọn nó là có lí do bởi vì đan dược cấp 2 quá tầm thường nên không có dùng Bá Thánh Vu Đỉnh để luyện.

Tay thi triển pháp thuật dược liệu từ trong hộp ngọc tự khắc bay ra xoay vòng tròn trên bàn tay Huyết Thần. Lại dùng tinh thần lực cấp bậc đế cảnh cảnh giới đại viên mãn tôi luyện dược tính có trong dược vật chỉ 3 giây sau đã xong. Quả là cấp bậc chỉ có trong truyền thuyết bây giờ đã xuất hiện ngay tại rừng Sâm Lâm, nếu để người ngoài biết được không lôi kéo về phe họ mới là lạ. Cho cả một lượt ba nguyên liệu vào trong lò luyện đan , Huyết Thần búng tay liền tức khắc xuất hiện đóm lửa nhỏ trên đầu ngón tay đó được gọi là hoả chủng dùng để luyện dược.

Lên lửa đun nóng lò luyện đan hay tay Huyết Thần Hy giữ ngọn lửa duy trì ở nhiệt độ thích hợp song song đó dùng tinh thần lực dò xét quá trình bên trong diễn ra tới giai đoạn nào. Dược liệu tan chảy thành nước chúng đang hoà tan vào nhau hợp nhất thành một , sóng nước cuộn tròn đặc kết lại chất lỏng sền sệt màu chuyển đậm, đến lúc này Huyết Thần dùng tinh thần lực tách chúng ra thành nhiều cục nước nhỏ thời gian trôi qua một khắc sau chất lỏng sền sệt đã đặc kẹo lại thành hình viên đan dược.

" Bùm ".

Thu lại hoả chủng , nắp lò bậc mở mùi thơm lan toả xung quanh Huyết Thần nâng bàn tay lên hàng trăm viên đan dược bay ra chui vào chục lọ ngọc đậy nắp lại. Một lần luyện chế cả trăm viên đan dược chuyện lạ hiếm thấy rất hiếm luyện dược sư nào đạt đến trình độ thượng thừa như vậy cùng lắm là 10 viên đổ lại đã nhiều lắm rồi như thế đã được cho là người xuất chúng trong lớp thiên tài luyện dược. Còn đằng này, thật không nên đem Huyết Thần so sánh với đám người tu chân khác, không cùng một đẳng cấp .

Quá trình luyện chế Thực Dưỡng Đan đã hoàn thành Huyết Thần thu lại lò luyện đan trở lại giường đá, đổ ra lọ ngọc lấy một viên để ăn, ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện.