Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ

Chương 2



Sau khi được cô phán câu "khùng" thì sắc mặt hắn vẫn không biến dạng gì chỉ khẽ nhếch môi cười nhìn cô từ phía xa

"An Tuệ Đồng, em đừng hòng thoát khỏi tôi"

[.....]

Vào tiết học đầu tiên An Tuệ Đồng được mấy cô thầy chỉ dẫn lớp, cô được xếp vào ngồi phía cuối bàn, vừa mới ngồi xuống Tuệ Đồng liền gục đầu xuống bàn mà ngủ, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ một giấc

_____Vào tiết học cuối_____

Vì một lí do gì đó cô giáo Toán bị tai nạn nên phải xin phép nghỉ và sẽ giao cho người khác phụ trách việc dạy học toán này

"Ê mày nghe gì chưa, có Thầy giáo mới sẽ dạy môn Toán lớp chúng ta đó, hình như rất là đẹp trai đấy"

"...."

Rất là nhiều câu hỏi, bình luận của các bạn trong lớp nhưng trừ cô ra thì đang ngủ rất là... say chả biết cái mô tê gì cả

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thầy giáo mới phụ trách việc dạy Toán của các em hết năm nay. Mời thầy"

Dứt lời thanh niên từ phía ngoài cửa bước lên bục giảng. Khuôn mặt thanh tú soái ca hiện ra trước mặt cả lớp, ai nấy cũng đều hâm mộ thầy mới vì vừa chuẩn soái ca lại rất ra dáng đàn ông lạnh lùng, chuẩn mật

Ôi đẹp trai dữ vậy!

Hắn bước tới bục giảng quay sang đối diện với mọi người, cất giọng lạnh lạnh nói

"Thầy tên Dương Chí Hàn, phụ trách môn Toán của lớp chuyên hết học kì này, các em cứ gọi thầy là thầy Hàn"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên mang theo hơi khí lạnh khiến ai nấy nghe cũng đều rùng mình

Sau đó hắn đưa mắt liếc nhìn từng chỗ ngồi của học sinh thì dừng lại ở phía cuối bàn có người đang ngủ gật. Hắn nhìn chằm vào người đó, thân hình thì thon thả, mái tóc đen nâu, Chí Hàn khẽ cười nham hiểm rồi sải chân dài bước tới chỗ người ấy

Hắn nhìn thân người cũng đủ biết được người đó là ai. Chuẩn bị xem hắn trừng trị cô ra sao đây!

"Em cả gan dám ngủ gật trong tiết học của tôi sao?"

Giọng hắn lạnh lẽo bên tai cô, nhưng vẫn bất động thin thích. Chí Hàn thấy vậy bực tức nhéo vào tai Tuệ Đồng khiến cô giật mình hét lên

"Aaa....đau..."

Tuệ Đồng đau đến mức mặt tái mét xanh, nhìn xung quanh để kiếm hung thủ đã làm cô ra như vậy nhưng lại bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt trông rất quen của hắn

Hình như gặp ở đâu rồi nè? Sao không nhớ ta?.....

.....A đúng rồi!

"Ngươi chính là tên khùng hồi sáng đã đụng bà đây mà!?"

"...."