Thông tin truyện

Thất Thân Rượu

Thất Thân Rượu

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Quan hệ giữa Tần Việt và Triệu Tuấn thật không có từ ngữ nào để hình dung! Tần Việt y đã chuyển đến đây vài tháng, nhưng dường như chẳng khác nào một người vô hình. Sự xuất hiện của y cũng chỉ khiến cho căn nhà thêm một phòng chật chội mà thôi. Không bằng hữu, không bạn gái, hắn mỗi ngày đều cứ ru rú ru rú trong cái góc nhà để làm gì không biết? Hơn nữa lại luôn đặt cái gì gì linh tinh lung tung beng về khiến ai cũng cảm thấy thật tò mò.


Cho đến một ngày, khi Triệu Tuấn bị tò mò kích thích cho nên đánh liều một phen, mở đồ bên trong ra xem có những thứ gì thì ôi mẹ ơi, toàn là những dụng cụ để làm thỏa mãn nhu cầu sinh lí cho nam nhân! Này, nhưng mà cái kia chẳng phải là để dùng cho nữ nhân sao? Nhìn qua công cụ tình thú này thật khiến cho hắn phải nuốt nước bọt một phen! Thật là đáng sợ. Đời người nào ai biết trước đâu chữ ngờ! Hắn chỉ tò mò một chút, một chút thôi, vậy mà chẳng bao lâu sau đã vội vàng lên giường cùng với người ta! Xấu hổ! Xấu hổ chết mất! Hắn thật sự là đã bị làm cho phát hoảng luôn rồi! Tất cả chẳng phải là tại cái tên Tần Việt kia hay sao? Thật là đáng chết!

Bình luận truyện