Thông tin truyện

Thanh Xuân Cho Anh

Thanh Xuân Cho Anh

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.5/10 từ 4 lượt

Cuộc sống chính là một cái hố được đào sẵn ngay từ lúc con người sinh ra, bước chân của ta đi càng lúc sẽ càng tiến đến thật gần với chiếc hố hơn là đi qua nó. Bởi vì không thể đi qua được, sinh ra là để chết. Và khi chết đi những người còn lại sẽ thay ta sống tiếp. Đó là lý do vì sao cuộc đời này chất chứa nhiều mệt mỏi và trái ngang.


Con người dù có mệt đến mức không được, vẫn gượng dậy vì hy vọng của những người xung quanh. Còn cô ư? Cô có thể đứng dậy nữa hay không khi người thân duy nhất của mình đã rời bỏ cô đi xa mất rồi. Ngày mẹ cô mất, bà để lại ngôi nhà cho cô với mong ước cô sẽ có một cuộc sống thật tốt và an nhiên, nhưng không thể. Cô còng lưng ra để đi làm, chạy ngược chạy xuôi để giữ lại ngôi nhà đó, duy trì thứ cuối cùng còn sót lại của mẹ, nhưng cô quá đuối sức. Dường như mọi niềm tin đều vỡ vụn thành trăm mảnh cho đến khi anh xuất hiện, người đàn ông ấy là ánh sáng duy nhất đưa cô ra khỏi nơi đáng sợ này.

Bình luận truyện