Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 2: Rin chạm mặt top 5



Ngày thứ ba cũng đã đến, bây giờ là 7h30 tại căn phòng của Rin,

_Rin, Rin xinh đẹp, dễ thương ơi! Dậy, dậy đi. Chúng ta sắp trễ giờ học rồi. Dậy, dậy đi chị Rin xinh———–

Tiếng đồng hồ trong điện thoại đang reo thì bị Rin tắt đi.

_Oáp. Haiz. Mệt quá! Lại phải đi học nữa. Vocaloid chết tiệt. – Rin vừa than thở vừa chửi bậy khi vừa mới ngủ dậy

Sau đó, Rin làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục vào và đi học.

Đồng phục nữ trường Vocaloid: Váy dài gần tới đầu gối, màu đỏ tươi,áo trắng tay dài, ở giữa có cái cà vạt màu đỏ. Bên tay áo trái có biểutượng S.C nếu là học sinh khu A, G.B (G là Genius, B là khu B) nếu làhọc sinh khu B. Trên vai có ngôi sao màu vàng. Học sinh lớp 10 thì mộtngôi sao, 11 thì hai ngôi sao, 12 thì ba ngôi sao.

《Genius: thiên tài》

Đồng phục nam trường Vocaloid: một cái quần dài màu đỏ tươi, áo màutrắng tay ngắn, biểu tượng, cà vạt và ngôi sao cũng giống như của nữ.

Còn một đoạn khá dài thì mới tới trường học. Nhưng Rin đã thấy IA đứng ở gốc cây to đó.

“IA đang chờ ai vậy ta?”

Rin bước tới và kêu

_IA, sao cậu không đi học đi. Đứng đây làm gì? – Rin hỏi

_A, cậu đây rồi! Mình đợi cậu đó. – IA vui mừng khi thấy Rin

_Đợi mình? Đợi mình làm gì? – Rin thắc mắc và ngạc nhiên

_Vì mình biết cậu sẽ mặc như vậy mà. – IA

_Là sao? Bộ ở đây không cần mặc đồng phục sao? – Rin vẫn không hiểu

_Không phải. Bởi vì cậu có khuôn mặt rất giống Kagamine Len-sama. Nếu không trang điểm thì sẽ có chiến tranh mất. Nên mình tới đứng đây đợicậu nè. – IA giải thích cho Rin hiểu

_Ồ. Nhưng mình không muốn trang điểm đâu. Kệ bọn họ đi. Mình không sao đâu. – Rin nhăn mặt

_Không được. Cậu sẽ bị bầm dập cho coi. – IA quyết tâm

_Sao cậu biết mình ở đây hay vậy? – Rin cố tình đánh trống lãng

_Mình đoán. Được rồi! Chúng ta đi thôi. – sau đó IA kéo tay Rin đến nhà vệ sinh công cộng

Mặc dù đánh trống lãng nhưng Rin vẫn thua, nên Rin dành phải đi theoIA. Cũng may là còn 15 phút nữa mới vô học nếu không thì Rin và IA phảigiăng mùng giải chiếu trước cổng trường.

Vì Rin không chịu trang điểm nên IA đành phải bắt Rin đội nón vàotrường. Khi hai người vào trường thì còn khoảng 5 phút nữa mới đánhtrống.

Rin và IA tìm một cái ghế đá và ngồi xuống, sau đó thì hai người ngồi nói chuyện với nhau.

Còn một phút thì,

_ÁÁÁÁÁ. TỚI RỒI. TỚI RỒI KÌA. – một nữ sinh la to

_TỚI RỒI. TOP 5 CỦA CHÚNG TA TỚI RỒI KÌA! – thêm một đám nữ sinh gần đó hét lên

Sau tiếng hét thì Top năm siêu sao của trường bước vào.

Đi chính giữa và cũng là người dẫn đầu chính là người có mái tócngắn, được cột một chùm tóc nhỏ ở sau đuôi màu vàng óng – Kagamine Len.

Bên tay trái đi thứ hai, người có mái tóc dài được xõa màu hồng đậm chính là Megurine Luka

Bên tay phải cũng đi thứ hai, người có mái tóc dài được cột hai bên màu xanh lam chính là Hatsune Miku

Đi bên trái cuối cùng là người có mái tóc ngắn màu xanh dương chính là Shion Kaito

Đi bên phải cuối cùng là người có mái tóc dài màu tím được cột caonhưng không làm mất vẻ nam tính của mình chính là Kamui Gakupo.

Cộng thêm ánh nắng vào buổi sáng làm cho họ càng trở nên rực rỡ hơn.

Những tiếng hét của các học sinh vẫn không ngừng nghỉ mà ngày cànglớn hơn. Taaka và những người trong CLB nháy mắt với nhau. Sau đó thì

_BÙNG. BÙNG. BÙNG. – những tiếng pháo hoa được bắn vang lên để trào mừng họ quay về

Luka, Miku, Kaito thì cười rất tươi và vẫy tay chào lại các học sinh. Còn Len và Gakupo thì không có hứng thú và họ còn cảm thấy phiền phức.Rồi năm người bọn họ cứ từ từ bước vào.

Trở lại với Rin,

IA đã đi vệ sinh, chỉ còn Rin ngồi ở ghế vừa nghe nhạc vừa chơi game, vì vậy Rin không nghe được những tiếng hò hét đó. Nhưng Rin nghe thấynhững tiếng bắn pháo hoa nhưng vì không có hứng thú nên Rin cũng khôngthèm ngước lên nhìn với lại cô đang tập trung cao độ để giết Boss.

Đang mải mê chơi thì một luồng gió mạnh thổi về phía Rin làm chiếcnón Rin đang đội trên đầu bị bay đi. Trớ trêu thay, chiếc nón bay tớitrước mặt Top 5 nhưng vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Đang đi thì Top 5liền đứng lại và quan sát xem chủ nhân chiếc nón này là ai. Các học sinh cũng vậy, chăm chú nhìn và nhất thời im lặng.

Khi thấy chiếc nón bị gió thổi bay đi thì Rin liền chạy theo. Chạytới nơi Rin ngồi xuống và nhặt chiếc nón lên. Khi vừa nhặt xong thì Rinnhìn lên và thấy Top 5.

Rin ngạc nhiên đến mức làm rớt luôn chiếc nón xuống đất, còn Top 5 và cả trường đều mở to mắt ra mà nhìn.

“Không thể nào. Làm sao mà cậu ta giống mình đến thế? Cậu ta là ai?”

Rin đứng khoảng một lúc nhưng sau đó thì,

“Phải xác định mới được.”

Rin vẫn không rời mắt khỏi Len nhưng chân thì đang từ từ tiến lại gần chỗ Top 5 đang đứng.

Càng ngày càng gần hơn, cả trường đều im lặng nhìn Rin và Top 5. CònLen thì ngạc nhiên tới mức nói không nên lời và đứng chết chân tại chỗ.

_Này, cô bạn tóc vàng xinh đẹp. Tôi tên là Shion Kaito. Chúng ta làm quen nhé! – Kaito bước lên và vui vẻ nói

Rin vẫn nhìn Len và không thèm nhìn qua Kaito dù chỉ 1 giây. Mặc dù không nhìn nhưng Rin vẫn nghe thấy Kaito nói gì.

_Có ai hỏi tên đâu mà nói! – trả lời xong Rin bước qua Kaito

Kaito sốc toàn tập, còn Luka và Miku thì che miệng cười. Vì Rin nói khá nhỏ nên chỉ có Top 5 đứng đó là nghe được.

Bước tới trước mặt Len, Rin nhìn thật kĩ khuôn mặt của Len

“Quả thật cậu ta rất giống với mình. Phải nhéo thử mới biết được.”

_Cậu…………….. – Rin đưa tay lên gần tới khuôn mặt của Len

Cả trường như chết đứng tại chỗ vì mọi người đều biết Len rất ghét ai chạm vào mặt mình.

Ngón tay của Rin chỉ vừa mới đụng nhẹ vào khuôn mặt Len thì

_Ting. – máy chơi game của Rin lại vang lên

Cho dù có như thế nào thì việc chơi game luôn là hàng đầu đối với Rin vì vậy cô bỏ tay xuống và xem thông báo của game

“Bạn có một tin nhắn mới.”

Rin nhấn nút đọc,

“Nhân ngày tri ân khách hàng bạn vừa được tặng thêm 500 viên kimcương vào tài khoản. Cám ơn bạn đã ủng hộ và chúc bạn chơi game vui vẻ.”

Tay của Rin rung rung và Rin như không tin vào mắt của mình,

_5……….5……5……500 viên kim cương thật sao? YEAHHHH! Vậy là có đủ kim cương để mua súng rồi. YEAHHHH! – Rin nhảy cẫng lên

IA ơi, mình vừa được tặng 500 viên kim cương nè. – Rin vừa nói vừachạy đi tìm IA và hoàn toàn quên mất cả trường vẫn đang nhìn mình

Vì quá chăm chú nhìn Rin nên mọi người không nhìn thấy Len đang nhếch môi cười mỉm. Sau đó thì mọi người cũng giải tán nhưng trong đầu mỗingười đều hiện lên một suy nghĩ

“Thật ra cô bạn đó là ai?”

……………………………

Sau khi tìm được IA thì Rin liền vui mừng hớn hở khoe,

_Nè, nè. Mình vừa được tặng 500 viên kim cương đó. – Rin rất vui

_Ồ, thật sao?! Chúc mừng cậu———-ẤY, tại sao cậu không đội nón vào. –IA đang nói thì thấy Rin không đội nón, cô liền lấy cái nón Rin đang đội lên đầu Rin

_Hửm? Á. Mình nhớ rồi! Hồi nãy mình mới vừa gặp một người rất giống với mình luôn đó. – Rin chợt nhớ

_CÁI GÌ? – IA vô tình hét lớn

Khi thấy mình hơi quá và mọi người đều đang nhìn về hướng này thì IA không suy nghĩ kéo cái nón trên đầu Rin xuống thấp.

_Nè, cậu làm cái gì vậy? – Rin nói nhỏ

_Im lặng. Đừng lên tiếng. Mọi người đang nhìn cậu kìa. – IA đáp lại

_Thì có sao đâu chứ? – Rin

_Đương nhiên là có sao rồi. Được rồi! Đi theo mình. – sau đó thì IA kéo Rin đi.

IA kéo Rin tới phòng đo sức mạnh của trường. Khi vừa bước vào,

_Kagamine, em làm gì ở đây? Mà tại sao em lại hoá trang thành con gái thế này? Nhưng có vẻ hơi loli nhỉ? – The measured capacity nữ nhăn mặtnói

《The measured capacity là người đo năng lực. Viết tắt là M.C

Loli là ám chỉ những người có vòng một nhỏ.》

_CÁI GÌ? TÔI TÊN LÀ KAGAMINE RIN. CÒN NỮA VÒNG MỘT NHƯ VẬY LÀ CHUẨN LẮM RỒI ĐÓ. LOLI CON KHỈ. – Rin tức giận đến đỏ mặt

_H…….hả? – Saka-sensei hoảng hồn

《Saka – M.C nữ

Sensei: là từ dùng để thêm vào sau tên của các giáo viên.》

_Dạ…….em…..em xin lỗi ạ. Tại bạn em nóng quá nên mới như vậy thôi. Nhưng điều bạn ấy nói là sự thật ạ. – IA lễ phép nói

_Hửm? – Saka-sensei vẫn nghi ngờ

“À, phải rồi. Hiệu trưởng từng nói với mình về cô bé này.”

_À, cô xin lỗi. Cô vừa mới nhớ ra hiệu trưởng đã nói với cô về em. – Saka-sensei nói với Rin

_Ồ. Vậy là cô tin rồi đúng không? – Rin hỏi nhưng thèm ngheSaka-sensei trả lời sau đó thì quay qua nói với IA _Cậu dẫn mình đến đây làm gì?

_Thì để đo năng lực. Khi biết được năng lực của cậu loại gì thì Saka-sensei mới sếp lớp cho cậu được. – IA giải thích

_Đo năng lực á? Không cần đâu. Mình chả có năng lực gì đâu. Cứ cho mình học bên khu B là được rồi. – Rin rất ghét rắc rối

_Không được. Cậu phải đo cho đàng hoàng mới được. – IA đẩy Rin tới một cái ghế

Rin ngồi xuống cái ghế và thấy trước mặt mình là một cái màn hình lớn có đo lớn khoảng cái tivi 40inch nhưng là một màn hình cảm ứng, có thểđiều khiển bằng giọng nói và cử chỉ.

_Saka-sensei, làm phiền cô đo cho bạn ấy. – IA lịch sự

_Ừm. Để cho cô. – nói xong Saka-sensei đi lại gần chỗ Rin ngồi

Saka-sensei nhìn vào màn hình và ra lệnh

_Hoạt động.

Cái màn hình liền hiện lên rất nhiều con số làm Rin nhìn đến hoa cả mắt.

_Quét.

Sau từ “quét” cơ thể của Rin được hiện lên màn hình và có một tiasáng mỏng dài hết bề ngang màn hình liên tục chạy lên chạy xuống.

Sau khoảng một phút, cái màn hình kêu lên một tiếng

_Tít.

_Em có thể xuống. – Saka-sensei nói với Rin

Vừa nghe xong Rin liền nhảy bật xuống, bởi vì nếu còn ngồi nữa chắcRin chết mất. Vì khi ngồi lên ghế Rin có cảm giác gì đó rất khó chịu vàcòn rất nóng nữa.

Saka-sensei đi tới gần cái màn hình hơn để xem kết quả vừa quét của Rin.

_Sao rồi cô? Rin điều khiển S.C gì vậy cô? – IA nóng lòng được biết

Còn Rin chỉ đứng đó nhìn Saka-sensei vì Rin có chút không hứng thú vì có S.C hay không cũng không quan trọng. Rin chỉ cần ngày nào cũng đượcăn, ngủ, chơi game là được rồi.

Sau khi Saka-sensei nhìn kết quả thì cô liền hoảng hốt và giật mìnhkinh ngạc, Saka-sensei quay sang nhìn Rin nhưng không nói lời nào

“Cô bé này sở hữu S.C Invi sao?”