Thông tin truyện

Thanh Mai Oán Trúc Mã

Thanh Mai Oán Trúc Mã

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt
Thanh mai trúc mã thì có làm sao? Cô là không thích anh có được hay không hả? Có cái gì mà để cho người khác hâm mộ cơ chứ? Người ta hâm mộ cô và anh, cô lại cảm thấy thật phiền, thật chán ghét! Cô không thích cái cảm giác này! Giống như là, ánh hào quang của cô đều bị anh cướp đi hết vậy! Tại sao lại có thể như thế? Tại sao, theo dòng thời gian, mọi thứ lại triệt để thay đổi như thế này?


Khoan đã, chẳng phải cảm xúc từ thuở bé sẽ ảnh hưởng đến khi trưởng thành hay sao? Nhưng mà, vì cớ gì trước kia cô chán ghét anh như vậy, nhưng cô hiện tại lại không thể nào tự chủ được mà dõi theo anh? Cô không thể nào hiểu nổi bản thân của mình nữa rồi! Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết, cô phải làm sao đây? Cô thật ghét anh khi anh đi cùng cô gái khác! Cô thật ghét anh khi có nhiều cô gái nữ liếc nhìn anh! Ghét anh! Ghét anh! Cô rất ghét anh! Nhưng mà, cái ghét đó đã vô thức trở thành tình yêu từ lúc nào vậy? Cô hình như không tự chủ được liền là nhớ anh mất rồi. Cô của trước đây đâu có như vậy đâu? Bỗng nhiên cô thấy nhớ cô của trước đây quá đi mất thôi!

Bình luận truyện