Thông tin truyện

Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Thanh Long Đồ Đằng thuộc thể loại đam mỹ, kiếm hiệp, cung đấu, cổ đại. Bắt đầu từ hai năm trước Đan Siêu bước vào Từ Ân tự, hắn liền thường xuyên mơ thấy giấc mộng đó. Trong mộng, hắn ở Đại Mạc, sống cùng một nam nhân trẻ tuổi thường xuyên không thấy rõ mặt được hắn gọi là sư phụ. Có khi tập võ, có khi đi săn, có khi giữa cát vàng ngập trời dắt theo lạc đà lặn lội đường xa. Mà trong đó lặp đi lặp lại nhiều nhất, chính là cảnh tượng hắn quỳ dưới chân nam nhân trẻ tuổi kia đau khổ cầu xin không có kết quả, cuối cùng bị một kiếm đâm tới đầu.


Nam nhân trẻ tuổi kia là ai? Đan Siêu bất luận như thế nào cũng nghĩ không ra.  Hắn chỉ nhớ được từ lúc hai năm trước người hắn đầy máu ngất đi trước cửa Từ Ân tự, được Trí Viên đại sư cứu rồi thu làm đệ tử quan môn. Sau lại nghe Trí Viên đại sư nói, khi các tăng nhân phát hiện ra, người hắn đầy cát vàng, huyết nhục mơ hồ, trong tay nắm thật chặt một thanh bảo kiếm trong bao da cá nhám màu trắng chính là Thất tinh Long Uyên.


Mà tất cả chuyện cũ trước đó đều hóa thành những đoạn ngắn vụn vặt, mỗi đêm lại như ma chú nguyền rủa, cứ vòng đi vòng lại trong đầu hắn.

Danh sách chương

Bình luận truyện