Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Quyển 1 - Chương 24: Akame ga kill,ta là đại tướng



-Tới nơi

Hoắc Lân bị dịch chuyển về một nơi có một tòa biệt thự vô cùng lớn và rộng.

Có thể nói đẹp nhất đế đô không kém gì tòa nhà của tiểu hoàng đế.

Đây là nơi nằm ở trung tâm đế đô nơi có lực lượng phòng vệ hùng hậu nhất,đặc biệt chổ ở của hắn có vô vàn hầu nữ mà mỗi cái hầu nữ thì hung thần ác sát vô cảm lạnh lùng như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh và nghe lệnh ai thì ngoài Hoắc Lân ra thì không ai có tư cách ra lệnh cho các nàng dẫu các nàng chỉ là thấp kém hầu nữ.

Tuy nhiên tuy là hầu nữ nhưng thực chất là Hoắc Lân sửa đổi tình tiết, hắn dịch chuyển sang đế đô ở thời gian trước khi Esdeath xuất hiện có thể nói là cái ngày mà lão đại thần súc sinh Honest cải cách việc chiêu binh,đó là bắt mồ côi hài tử hoặc bị bắt làm nô lệ hài tử về làm sát thủ bằng một loạt phương thức tẩy não.

Trong đó Hoắc Lân đã giao dịch với đại thần bằng cách đại lượng chế tạo đế cụ để lấy toàn bộ nữ hài tử về cho mình dùng, bất kể tư chất hay không ( miễn đẹp).

Và ngoài cái giao dịch ra thì Hoắc Lân cũng đã giao dịch được và thu phục được hai cái nguy hiểm mỹ nữ trong đội tứ quỷ rakshasha đó là Suzuka và Mez.

Tuy rằng mỹ nữ nhưng các nàng skill đều là mạng lớn cả vì dẫu có mất tim thì các nàng vẫn sống do ăn thịt nguy hiểm chủng và đạt được nào đó thể chất.

Còn về mẫu người các nàng thích cực người mạnh mẽ hơn mình và phải cực kỳ tàn nhẫn nên bắt vào tay không vấn đề,ngoại trừ con mắm Suzuka lúc nào cũng bắt hắn chà đạp nàng bằng mấy trò SM.

Điều này cũng làm hắn mồ hôi chảy ròng.

Một cái sở thích biến thái khó tả nha,bất quá ta thích.

Ngoài việc “chà đạp” Suzuka thì hắn còn có sở thích đi ra ngoài bắt mấy cái sạch sẽ nữ quý tộc bắt về làm đồ chơi.

À còn việc đại thần tác quai tác quái thì cứ để hắn làm dầu gì có lợi cho hắn bởi vì cứ gia đình mất thì xinh đẹp phụ nữ sẽ bị bắt tới hắn đình viện tẩy não,thứ nhì đó là tội phạm nữ cũng bị bắt sang đình viện của hắn. Thứ 3 cái kỹ viện trong nguyên tác dùng độc bức gái lương thiện làm kỹ nữ để sống thì hắn trực tiếp bóp trong trứng nước,nhưng hắn tra tấn lũ cặn bã đó bằng một cách “ Vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái” nói trắng ra là sống không được mà chết không xong,cho hắn nhận đủ tư vị thống khổ,từ bị bạo cúc đến nhận đủ trò Guro từ cai ngục ác ma.

Còn mấy cái cô gái nguyên tác bị bắt đi thì hắn trực tiếp lấy.

Còn đám khách hàng,thôi được rồi tra tấn y chang đám cặn bã ở trên cũng không nhân từ gì cả,vì chúng chẳng xứng đáng nhận cái gọi nhân từ.

Ở Akame ga kill thì đế quốc này quá mục nát rồi nên ngươi mạnh chính là chơi thắng ngoài ra chả có cái chính nghĩa gì xác thực tồn tại cả.

Hoắc Lân đi ra ngoài để lại một đám hầu nữ cầm đế cụ cùng moba trang bị ở nhà phòng thủ. Tuy nói bảo vệ nhà cửa nhưng thực chất là bảo vệ các nàng. Ôi số khổ nữ hài không bảo vệ các nàng thì bảo vệ ai đây!

( Gieo quả thì gặp báo ứng,kiếp trước gái xấu là mấy con đỉ điếm đó phụ lòng thì thành ra gái xấu,bởi vì xấu nó oan ức nên mới chả dám làm hại ai vì nó chỉ là lũ nghèo).

Còn về Honest thì ngoài cái tập tính cặn bã và tham lam ra thì Hoắc Lân cùng hắn chả khác nhau mẹ gì….bởi nếu hắn không có sức mạnh thì hắn phải dùng não âm người khác,thế nhưng Honest thì chấp nhất với cuộc sống vương vị,mà với lão trư đó thì có gái hay không chả quan trọng hắn chỉ cần có tay chân thay hắn làm việc là đủ ví như Syura. Còn Hoắc Lân thì chỉ có mỹ nữ còn lại chả cái gì làm hắn đề nổi hứng thú nên lợi ích hai bên không xung đột nên sẽ đứng bên lợi ích hợp tác,nữ nhân đẹp thì ưu tiên cho hắn, nữ phạm nhân cũng vậy,hình người nguy hiểm chủng cũng thế còn teigu thì lão đại thần trực tiếp đưa hắn để chế tạo đại lượng đế cụ nhân tạo,tuy yếu hơn nhưng nhiều hơn.

Còn lão thì cần tiền tài và quyền lực cùng với cuộc sống hưởng thụ không lo đến già.

Còn về vấn đề dị tộc,đơn giản Honest ra mã còn hắn thu mỹ nữ.

Khó thu phục,không lo vài viên Hoặc Tâm đan,không chịu mở điều giáo một chút ha ha.

Hoắc Lân bước ra khỏi đình viện đóng cửa lại.

-Hắc ám hóa thân!

Hoắc Lân lẩm bẩm một cái rồi một đoàn hắc ám đến bao phủ hắn lại và biến con mắt thành màu đỏ rực.

Sau đó hóa thành một bóng đen lao vụt ra ngoài đế đô.

Tầm 100km bên ngoài đế đô có một ngôi làng nhỏ, nhưng không được yên bình mà bị sơn tặc điên cuồng cướp bóc và gắng sức đồ sát.

-Đại ca! Đám tiểu mỹ nữ này ngon quá em muốn xực nó!

Tên sơn tặc A nhìn xấu như súc vật vừa giết một tên dân làng xong nhìn núp trong góc nữ dân làng nói.

-Bình tỉnh đi! Lát nữa về mở tiệc uống rượu rồi cùng các huynh đệ luân phiên chả muộn!

Tên đầu lĩnh sơn tặc mặt l** cười hắc hắc.

-Rõ đại ca!

Sơn tặc A cười dâm tà nói!

-Sẵn tiện đem mấy thằng đực rựa và đám xấu như chó giết đi….không được để lại hậu hoạn!

-Rõ!

Ngay sau đó đám sơn tặc lấy dây trói ròi áp giải từng xin đẹp thiếu nữ thiếu phụ về.

Chúng bắt đầu mở tiệc!Mỗi tên đềm ôm một cô gái!

-Ăn mừng chiến thắng nào các huynh đệ! Cạn ly!

Sơn tặc A giơ chén rượu mỉm cười nói.

Lần lượt đám sơn tặc B,C,D,.... Còn lại cũng giơ lên chén rượu của mình rồi một nhấp uống sạch….

Bỗng nhiên…

-Đại ca cứu mạng quỷ quỷ! Á...không!

Tên sơn tặc Z chạy vào hoảng hốt nói

Thế nhưng chưa kịp nói thì một thanh kiếm đã chẻ đôi tên sơn tặc Z thành 2 khúc thịt sống.

Vừa có kẻ chết đám sơn tặc còn lại cũng hoảng hốt theo,thế nhưng với tư cách giết bao người vô tội nhưng chưa cận cảnh thấy máu me thế này cũng cố gắng không nôn ra rồi lục đà lục đục lấy vũ khí ra.

-Xoạt!

Một tên sơn tặc bị chém mất yết hầu bởi một đoàn kiếm ảnh.

Hắn bưng cổ họng của chính mình,nhìn mình đồng bọn như muốn nói điều gì nhưng chả kịp mở miệng đầu hắn đã rơi xuống đất để lại một cỗ thi thể mất đầu phun máu như thác rồi quỳ xuống!

Đám nữ dân làng thì sợ hãi xô đẩy sơn tặc chạy vào trong nhà trốn mất.

Lần lượt và lần lượt đám sơn tặc bị chém giết một cách huyết tinh.

-Là tên khốn nào mau ra đây đừng như con chuột trốn tránh!

Tuy sợ hãi nhưng tên sơn tặc đầu lĩnh cũng cố gắng trấn định dùng phép kích tướng nói.

-Đại nhân,tha mạng tôi không dám nữa tôi thề tôi không làm sơn tặc nữa A...a…..!

Một tên sơn tặc quá sức chịu giới hạn vội vàng quỳ lạy xin tha,và đáp lại hắn chính là tử vong.

Nói đùa,các ngươi giết người vô số dự định hại bao nhiêu thiếu nữ sinh còn muốn van xin tha? Lúc các nàng xin tha các ngươi có tha? Cút xuống địa ngục đi!

-Đại nhân tôi còn vợ trẻ và mẹ già….van..ngài...hự!

-Không không đừng đến đây,đừng đến đây Không!!!!

Lần lượt lần lượt Hoắc Lân chém giết sơn tặc và để tên đầu lĩnh banh mắt chứng kiến cái chết bọn chúng!

Cảm tình huynh đệ thâm hậu lắm mà,tình nghĩa lắm mà,nghĩa khí như vậy mà được thế thì cùng một chỗ cùng nhau xuống địa ngục đi!

-Tiểu An,Tiểu Bình,Tiểu Cương,tiểu lục,lão Đỗ các ngươi đâu rồi!

Dần dần chỉ còn sót lại lẻ loi tên đầu lĩnh.

Hiện tại hắn đang thống khổ chứng kiến cái chết của tình thâm huynh đệ.

Hắn bắt đầu khóc rồi quỵ xuống!

-Ta sai! Ta không nên để các ngươi đi vào con đường làm sơn tặc!Ta xin lỗi!

Hắn thống khổ kêu gào.

-Muốn trách thì trách các ngươi đã hại vô số nữ nhân! Nên xuống địa ngục cùng chúng đi!

Sau một đợt huyết tẩy sơn tặc hắn đi vào một căn nhà gỗ,đẩy cửa nhè nhẹ vào thì thấy trong góc có mấy người nữ hài phụ nhân ôm nhau run rẫy khóc thút thít!

Hắn nhẹ nhàng đi tới giải trừ hắc ám hóa thân để lộ ra soái ca gương mặt.

Đang nhắm mắt mấy nữ cảm nhận được mình được xoa đầu thì theo bản năng mở mắt, nhìn thấy một mái tóc bạc mắt đỏ da trắng đại soái ca lập tức bớt sợ hãi.

(Gái mà ko mê trai đẹp mới lạ đó)

-Ổn rồi! Hãy ngủ đi ngày mai là ngày mà các em có thể bắt đầu cuộc sống mới! Sống vì ta!

Lời nói của hắn tựa như có ma lực vì không bao lâu các thôn nữ bị bắt toàn bộ ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

-Các em đã không còn nhà rồi!

Hoắc Lân ân cần mỉm cười rồi đưa cho các nàng một số đồ vật.

-Các em hãy đi về đế đô,đưa lính canh lệnh bài này thì bọn hắn tự nhiên để các em vào,khi đó sẽ có người an bài chỗ ở!

Sau đó chế tạo một cỗ phân thân theo sát bảo hộ các nàng.

-Esdeath à,ngươi sẽ thuộc về ta!

Hoắc Lân liền đi chu du về phía bắc nơi mà theo nguyên tác Esdeath đã từng sinh sống.

Về hoàn cảnh Esdeath thì để ta giới thiệu cho các vị biết nhé!

Nàng là con gái độc nhất của tộc trưởng cũng tính là người mạnh nhất làng với kỉ thuật cận chiến độc đấu nguy hiểm chủng.

Quy tắc của làng là vận dụng luật rừng chính là kẻ mạnh có quyền đồng nghĩa ngươi có thể cướp vợ bằng nắm đấm cũng vì thế bồi dưỡng ra Esdeath một dạng tính cách!

Đặc biệt Esdeath có nhiều nam nhân đồng tộc theo đuổi nhưng không ai đáp ứng nổi nhu cầu nên bị nàng vô tình ngược sát!

Và Esdeath đồng tộc nam nhân cực kì xem trọng nữ nhân trinh tiết nên khi nam nhân đã động phòng qua nữ nhân thì nam nhân khác sẽ lập tức không theo đuổi.

Mà một chuyện gây nên sự diệt tộc là do cái tính hiếu chiến của chúng.(gây sự mấy con cao cấp nguy hiểm chủng rồi bị đồ sát cả làng)

Đến gần Esdeath thôn nhỏ, hắn lập tức nhìn ra được mấy thằng tóc lam đực rựa mang vẻ hung thần ác sát đang khiêng xác nguy hiểm chủng về!

Đến nơi rồi biên giới phía bắc nơi mà hội Partas sinh sống ( Partas clan hay chính là hiệp hội do lão cha Esdeath đứng đầu,chuyên việc săn nguy hiểm chủng để kiếm sống)

(Nguy hiểm chủng: Danger beast)

….

-Thấy rồi tiểu Esdeath khá là đáng yêu nhỉ?

Hoắc Lân đứng ở một nơi nhìn thấy đáng yêu tóc lam nhạt với ánh mắt lam trong veo như nước đang giải phẫu nguy hiểm chủng!

Hoắc Lân suy nghĩ một chút rồi đi ra một khu vực nơi có đông đúc nguy hiểm chủng!

Trong lòng đất mấy con rết cỡ lớn cảm nhận được con mồi và cùng một loạt lao ra!

-Lâu rồi không dùng nắm đấm nhỉ? Có lẻ đây là lúc nên luyện quyền cước nhỉ?

Hoắc Lân cười tà một cái,sau đó vỡ diễm từ hai bàn tay hắn bốc lên hiện rõ một màu đỏ rực!

-Bây giờ biết ai là con mồi chưa?

-Hây...a!

Không chờ đợi đám rết tấn công thì Hoắc Lân lập tức ra đòn.

Lần này hắn đã giới hạn sát thương vì chủ yếu hắn chỉ tập đấm bốc nên chả cần đấm thủng “bao cát” làm gì.

-Hỏa bộc quyền!

Hoắc Lân lao vào tung một nắm đấm gây hiệu ứng đẩy lùi kẻ địch sau đó lách ra ngoài.

Con rết kia bị đám lùi về,thấy đau nó lập tức nổi giận gào lên.

Đúng lúc này nơi xa xa Esdeath cùng Partas clan đều để ý tới tiếng rít kêu.

-Làm sao nổi điên à!

Hoắc Lân giơ hai tay thủ thế nhìn con rết coi rẻ nói.

Dường như biết được tên nhân loại này coi rẻ mình nó lập tức càng phẫn nộ,không quan tâm chuyện gì khác mà đâm đầu lao vào nhằm cắn chết tên nhân loại chết bầm này.

-Xí hụt!

Hoắc Lân nhảy lên một cái,con rết dường như đã gần đụng nhưng chỉ còn 1 m nữa mới đụng tới hắn,mà ánh mắt chỉ chú ý tới hắn nên đụng vào thân cây gặm gỗ.

-Rít…..!

Con rết đó lập tức kêu gọi đồng bọn đồng loạt xuất thủ,và vì thế xung quanh mấy con khổng lồ rết lần lượt xông vào.

Xa xa đến gần Esdeath nhìn thấy Hoắc Lân,sau đó lại nhìn thấy tánh tình trẻ con của hắn lập tức nổi hoa si,nàng cho rằng trước mắt nam tử này yếu hơn mình nên muốn cứu hắn rồi áp hắn về làm chồng nàng. Truyền thuyết áp trại phu quân.

( quả nhiên dù nhỏ nhưng Esdeath vẫn S)

-Chờ đã!

Khi Esdeath không nhịn nổi xuất thủ thì lão cha của nàng giơ tay chắn ngang đường nàng đi!

Esdeath nghi hoặc nhìn nàng lão cha một cái.

-Nhìn kỹ đi! Hắn căn bản không cần chúng ta giúp!

Esdeath lão cha nghiêm mặt nói sau đó than thở.

-Tên tiểu tử này thực lực rất mạnh có thể nói tương đương một con nguy hiểm chủng hình người cấp SS! Thế nhưng là ta nghĩ con rết bầy đàn thì càng nguy hiểm, hơn 100 cấp A mà có thể mỗi lần chết phân li thì chuyện này khó đoán nên ta nghĩ chờ một chút!

Esdeath lão cha vì nàng từng chút một giải thích!

Esdeath nhìn lão cha nàng một cái rồi gật đầu,bất quá nếu có biến cố thì nàng lập tức lao vào cứu hắn.



-Ta nghe nói thịt rết ngon lắm nhỉ!

Hoắc Lân cười thèm thuồng một cái sau đó nhìn đám rết như một món ăn thay vì bao cát!

Trong lúc suy nghĩ thì một con thon dài nhanh nhảu rết đánh lén!

Bất quá Hoắc Lân cơ thể đã tự nhích ra tránh thoát!

-Bộc Diễm quyền!

Hoắc Lân lao tới con rết,sử dụng đòn tấn công liên tục 108 cú đấm gia trì sát thương vật lý và phép,tặng kèm hiệu ứng làm chậm lên đối phương!

Con rết lập tức bị đánh toái vỏ giáp ngoài,trên đầu nó hiện lên trạng thái “Vỡ thuẫn” nghĩa là mất 1 lượng giáp tạm thời!

-Ô hô vẫn rất dai mà! Thế thì thịt càng ngon!

-Diễm vương toái liệt quyền

Hoắc Lân lùi ra sau một cái lấy đà rồi đấm thẳng về phía trước theo một đường dài,tạo ra đường hỏa diễm tuyệt đẹp và gây lượng lớn sát thương trên đường thẳng! Hiệu ứng đặc biệt: xuyên thấu!

(Tí là tới kỹ năng của Vahein hay Địch nhân kiệt của vương giả vinh diệu “đã qua cải tiến”)

Mấy con rết đó bị đấm đứt lìa,chúng nằm bẹp một chút rồi hai nữa thân thể một lần trở nên động đậy và hướng Hoắc Lân phát động tiến công!

Chúng nhanh chóng bao vây hắn.

Thấy thế Esdeath muốn lập tức lên ngăn cản thì thấy lão cha mình gìm chặt!

-Đây chưa phải thực lực mạnh nhất của hắn! Nhất định còn lá bài tẩy!

Esdeath lão cha mặt thong dong bình tĩnh nói?Trong lòng,đợi tên tiểu thử này chiến thắng phải lập tức tìm cách cho hắn cưới nữ nhi của mình!

Bởi vì bản thân luôn sử dụng luật rừng mà thấy Esdeath lại có hứng thú với hắn thì Esdeath lão cha lập tức nẩy lên ý định ép gả!

Nếu Hoắc Lân đã có vợ? Xin lỗi nhưng con gái ta khá cứng đầu a,nàng sẽ quậy đến khi làm chính thê à!

Nếu phương diện ấy quá mạnh?

Cùng lắm đem mấy cái nữ tộc nhân đưa hắn thôi,dẫu cho hết cũng chả sao? Cường giả mà!

Lúc này Hoắc Lân cười khẩy một cái nói thầm.

-Luyện ngục!

Hoắc Lân loại bỏ các trạng thái bất lợi và lập tức phóng ra 8 cái phi tiêu chia 8 hướng bay ra!

Mỗi cái phi tiêu có màu đỏ ( nổ,chậm),xanh ( hồi mana kèm sát thương phép) và mấy cái phi tiêu trắng thông thường.

Các phi tiêu điều rất sắt bén cắt đám rết này ra thêm một khúc lại nổ lên làm cơ thể chúng vụn ra.

-Lục Khí đoạt mệnh!

Nháy mắt nhém ra 6 cái phi tiêu có màu sắc ngẫu nghiên trừ vàng! Chúng bay ra xé toạc đám rết thành từng mảnh vụn!

Bên ngoài lão cha thấy thế,ý càng quyết, còn Esdeath lại càng si mê.

...

Quyết định ngắt từng khúc như vậy,làm chậm cốt truyện,đừng lo main quá bá,sau này bị mấy con hư không thú giẫm sấp mặt