Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Quyển 1 - Chương 21: Giết cặn bã Kibaou



……

Súng Python Anaconda Dragon.

Công vật lí: 1000

Nội tại: Bùng nổ trên mỗi đòn công kích,+5% sát thương phép lên mỗi đòn và gây thiêu cháy 1%

Nội tại 2: Nạp đạn,đòn đánh thường giảm 1S thời gian hồi chiêu

….

Là món vũ khí Moba mà hắn tự hào nhất.

Bởi vì vũ khí mạnh được đánh vào nội tại mạnh.

Hoắc Lân trang bị rồi đi vào thị trấn mua ít nhiên liệu nấu ăn.

….

Hoắc Lân lập tức tiến vào ẩn map.

….

Một cô gái mặc đấu bồng ( áo choàng trùm đầu) đang cầm tế kiếm ( kiếm nhọn thọn chủ yếu dùng đâm) công kích những con thằn lằn nhân xung quanh.

Tuy không thấy rõ dung nhan nhưng qua động tác lại thấy rõ nàng có một body cực chuẩn và mềm mại.

Cà một chuyện gay go to đó là số lượng thằn lằn khá nhiều và cấp tầm lv 15 ( theo cấp thánh đế là lv 4).

Mà thiếu nữ cấp 12.

Với lượng máu còn 75% đang giảm dần,nàng cũng trụ không lâu nữa.

Dồn dập đống thằng lằn nhân liên tiếp phát ra công kích,còn nàng cố gắng đỡ đòn và tránh né tìm chổ hở công kích.

….

-Phập….!

Một con thằn lằn nhân đánh lén

Thanh máu của nàng giảm xuống còn 14%.

Nếu như chịu thêm một kích nữa thì lên dĩa.

Và con thằn lằn nhân tinh anh lại phát động công kích.

Vì quá nhanh nên nàng không kịp tránh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chém mình thành 2 khúc.

….

Bỗng dưng một thanh bạo tạc phi tiêu bay tới,làm con thằn lằn nổ chết.

- Hắc ám ảo ảnh trảm!Hây.

Hàng tá hắc ảnh bay tới gây công kích lên bầy quái sau đó tụ lại một chỗ tạo ra một thân hình đẹp trai khí phách.

-Không tới chậm chứ?

Hoắc Lân mỉm cười rồi nói.

- n không chậm!

Thiếu nữ thất thần nhìn rồi quay đầu đi,vì trùm kín đầu nên không biết biểu cảm nàng ra sao,nhưng động tác thì dường như đang xấu hổ.

-Được rồi! Dọn rồi nói tiếp.

……

Sau vài phút một bãi quái bị tàn sát đẫm máu.

-Xin chào ta gọi Vacoz còn em?

Hoắc Lân bẻ tay một chút rồi quay sang thiếu nữ thân thiện giới thiệu.

-Em là Asuna!

Thiếu nữ bỗng dưng cởi bỏ nón trùm để lộ ra gương mặt xinh đẹp không thiếu phần nghịch ngợm trưởng thành.

-Rất vui được gặp em!

-Rất vui được gặp anh ạ.

….

-Thế em có biết hết quy tắc này chưa?

Hoắc Lân ra một bên vừa lấy dụng cụ nấu nướng vừa hỏi.

-Quy tắc gì?

Asuna ngớ ra hỏi.

-Lúc trước Akihiko cũng đã nói hiện thực cũng sẽ có thực lực y chang như bên trong trò chơi.

-Thật? Bằng cách nào?

Asuna lại nghi hoặc hỏi.

-Sự can thiệp của thần!

-Thần? Trên đời này tồn tại thần à?

-Tất nhiên và giờ thần muốn tạo ra một trò chơi sinh tử.

….

-Ôi...nghĩa là sau khi ra khỏi Aincraft thì thành phố náo loạn rồi!

-Chính xác,hàng mớ SAO ngoạn gia ( player) sẽ có ý định phá luật và gây hỗn loạn.



-Mà lúc nãy làn thế nào mà anh có sức mạnh như vậy?

-Cấp của anh hiện là lv79 do biết mẹo cả ra rồi!

-Nhanh như vậy?

-Cấp tối đa là 500 nên nhiêu đây vẫn bình thường,huống hồ mang trang bị xịn trên thân.

-Nhưng như vậy là top 1 rồi đó!

-Thì sao cấp 100 được phép trở về hiện thực với toàn sức mạnh mà.

-Đ...được trở về? Không phải là đánh thắng tầng 100 sao?

-Đó là cách dài mất tầm 3 năm,còn cách ngắn là tìm ra thẻ vinh danh và đạt ra lv 100 ở các map ẩn,đến nay tìm được 1 thẻ.

….

Hoắc Lân đi chầm chậm cùng Asuna,vừa đi vừa cảnh giác xung quanh!

Hoắc Lân lập tức tập trung một mục tiêu đang ẩn giấu.

-Hasagi!

Hoắc Lân quét kiếm tạo ra một cơn lốc thổi về trong góc,đem trong đó một người hất tung.

Người đó là một thiếu nữ tóc đen dài,mặt khá là đáng yêu cùng vóc dáng yêu kiều,sau lưng gác 2 thanh kiếm.

-Ồ một player?

Do đã giảm sức mạnh nên kéo mất của thiếu nữ tầm 20% máu.

- u da đau quá! Sao mà độc áo thế? Lượng máu tầm dưới 20% chắc đi trầu trời ông bà rồi..

Áo khoác đen thiếu nữ nói.

-Xin lỗi nhé! Lỡ tay,mà làm thế nào mà ngươi vào được đây?

Hoắc Lân bỗng nhìn chằm chằm nàng rồi nói.

-A..haha!

Nàng cố tỏ ra vô tội và hết sức giả ngu! ( thực chất nàng xem tiểu thuyết rồi một số tình tiết map ẩn nên tìm vẫn ra vả lại nàng là xuyên việt giả)

Nàng..cười khẩy và quay đầu chỗ khác!

….

-Ta bám theo hai người nãy giờ.

( Hoắc Lân phát hiện đấy nhưng nãy là lười nói ra thôi huống hồ nàng vẫn là mỹ nữ).

-Ít nhất thì cô cũng phải giới thiệu chứ!

Hoắc Lân từ tốn nói.

-À quên xin lỗi nhá!Mình là Kiriko một solo player tự dưng đi lạc vào map ẩn.

Tóc dài Kiriko hai tay dang ra thở dài rồi nói.

-Vậy chào bạn!Mình là Vacoz còn đây là chiến hữu mới lựm được,Asuna.

-Mình là Asuna mong được giúp đỡ.

Asuna thân thiện làm quen với Kiriko.Nhưng do hai nàng vốn xuất thân với nhau thân từ anime nên trở thành bạn thân với nhau dễ dàng.

….

-Phải rồi!Hai bạn chờ mình một chút,mình đi gặp một con buôn nhá!Nếu có thể thì hi vọng hai người đi với mình.

Kiriko nói.



-A…..a..aa cứu mạng Kiriko mau cứu tôi! A...gấu đại nhân tha mạng a…!

Một con mắm đã thành công hấp dẫn một bầy quái cừu hận và đang chạy đua với chúng hết vòng này đến vòng khác không ngừng nghỉ.

Nếu về mô tả thì nàng giống như Naruto về cái viền trên mặt,viền của một con hồ ly! Mà cũng đúng nàng nổi danh là con buôn Argo.

Mà buôn về cái gì thì đó cính là tình báo,kể ra thì nàng cũng có khá nhiều khách hàng,chưa kể hiện thực nàng là tiểu thư của một gia đình thương mại thì nhiêu đây cũng chả đáng kể.

Còn về nghề nghiệp của nàng thì có sức chiến đấu không cao,thiên về sự cơ động và chí mạng nên Argo thuộc dạng đạo tặc.

Và Argo cũng là một cô bé nghịch ngợm xinh xắn ( mỗi tội là hai lưng) càng là mục tiêu mà Hoắc Lân phải hố,hố lên giường lận mới buông tha.

….

-Được ráng chờ tí nha Argo!

-Làm ơn mau lên,tui sắp thành bữa trưa của nó rồi đấy!



vừa xong lập tức một đoàn nhanh như chớp hắc ám ảo ảnh trảm đem toàn bộ quái vật diệt sạch sẽ.

-Quá nhanh!

Và ngay lập tức Kiriko ngẩn người trơ mắt chỉ nghỉ đến ai chữ.

-Không thể nào trong tiểu thuyết không hề viết ra một ai như hắn cả,cả việc gặp nhau ở đây cũng không phải là một tình cờ,hắn là ai nhỉ? Lẽ nào…

Với đầu óc suy đoán sắc bén nghiêm luận cảu một trùng sinh, xuyên việt giả càng là một thiên tài kiếp trước ( tuy nhiên nghiện xem anime),nên đại khái đoán hắn là một người như cô ta nhưng nàng vẫn không thể đoán rằng hiện tại Hoắc Lân đã thay thế Akihiko làm chủ sử sau màn đen.

….

Cũng vì lí do sau Kiriko càng tò mò về hắn,càng cảnh giác gấp đôi về hắn hơn.

Bởi hắn có quá nhiều điểm nổi trội hơn người bình thường,không quá nổi trội so với một thiên tài vì bản thân hắn trừ cái hoa tâm đi thì hoàn mỹ về mọi mặt của một nam thần trong lòng nàng.

mà điều kiện nam thần trong lòng nàng thì khá khắt khe như sau:

đẹp trai,soái,thông minh học giỏi,có sức phán đoán cao,khỏe mạnh, yêu thích những đồ vật dễ thương,giàu có ( của nàng thì có cũng được mà không cũng được),không vô vị thiện lương,gan dạ quả cảm,biết chiến đấu,nơi tựa lòng tin,nấu ăn ( phần này thì sau khi nàng gặp Hoắc Lân thì nàng đeo chết mê chết mệt đòi hắn nấu), dã tâm kém hơn người nhà( định nghĩa người nhà: có nhau cùng sinh cùng tử),lạnh lùng lại tốt bụng,luôn đứng về phe phái nữ,sạch sẽ,biết chiều chuộng,một hậu cung chi chủ ( bởi theo nàng thì người tầm thường chẳng bao giờ có hậu cung, mà một người đặc biệt thì có một hậu cung theo hắn khăng khăng một mực),một người dứt khoát không có quyết định do dự ở chuyện tầm thường,xem thường tiền bạc,xem trọng tình nghĩa.

( MÁ ơi nhiều dễ sợ)

Mà Hoắc Lân thì đầy đủ trong lòng nàng nam thần,vì nàng cũng đã tự mình tra được vitural world chủ tịch chính là hắn mà nhân viên thì chỉ duy nhất có nữ rất xinh đẹp mỹ lệ mà lại tử trung với hắn.

Còn về xuyên việt giả là Hoắc Lân thì vẫn chưa có chứng cứ nào chứng minh cả.

…..

-Thật thú vị,để em tìm ra điểm yếu của anh nào!

Kiriko đang ngồi trong nhà của mình tra máy tính.

nàng bản thân cũng phát hiện mình khỏe hơn rất nhiều,nhưng hơn cả thế bản thân nàng cũng không chứng minh được vì sao.

còn việc nàng ở ngoài được thì do nàng đã tháo bộ phận làm chết não trên nón thực tế ảo,và hack vẫn mở ra chữ log out.

( thực tế thì Hoắc Lân mở một mắt nhắm một mắt đấy! Chứ một khi hắn muốn nàng kẹt thì đảm bảo ngồi vài năm cũng không làm gì được bức tường lửa)

-tên: Vacoz

học sinh xuất sắc lẫn về trí óc lẫn thể xác,

đoạt 1000 huy chương vàng ở các giải olimpic quốc gia,và đạt hơn trăm cúp vàng ở các giải thế thao quốc tế.

Chứng chỉ bác học ở năm 10 tuổi, đạt chức tiến sĩ năm 12 tuổi,15 tuổi kế thừa tập đoàn khi cha mất.

người nuôi dưỡng: Chu Diệp Linh.( mẹ)

quản gia( hầu gái trưởng): Chu Diệu Linh Bản tính: háo sắc nhưng trượng nghĩa trọng tình với mỹ nữ.

Hôn nhân: có hậu cung do các nhà nước châu mỹ và châu á ngầm cho phép để nhân bản thiên tài.

con cái: Chỉ có con gái không có con trai.

quân đội: Đại nguyên soái,đại đô đốc trưởng.

điểm số quân đội:.....



Kiriko nhìn trố mắt vì nàng cũng không tài nào làm được như hắn,nàng cỉ có thể miêu tả hắn qua một từ quá hoàn mỹ.

-Cái này thì hắn chuẩn hàng cực phẩm xuyên việt giả.

….

-Mọi người chúng ta sẽ thành lập clan nhé!

-Đăng ký, chi trả,ghi danh ……..

-Chúc mừng công hội Black Dragons là công hội đầu tiên thành lập! Hãy chúc mừng họ nào!

-Các Chị em chiêu thu thành viên nào!

Hoắc Lân ra lệnh chiêu gái

……

Ở một sảnh trước cửa phó bản...một nhóm người tụ tập lại bàn luận về chuyện đánh boss tầng 1.

-Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giúp chúng tôi trong việc đánh boss tầng 1.

Một tên tiểu đội trưởng gọi là Diavel tràn đầy nhân cách nói,hiện thực hắn là một cái khá hợp cách hội trưởng hội học sinh.

-Theo như thông tin chúng ta được biết thì…..phải đánh bại boss tầng 100!

….

-Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta….

-Chờ đã!

Một tên thanh niên đầu trâu mặt ngựa thanh niên lớn tiếng sủa!

-Trước khi đi! Mấy bọn beta tester phải đưa ra hết tình báo về các nhiệm vụ ẩn boss ra và hãy quỳ xuống xin lỗi mấy vạn người chết đi.

Kibaou bắt đầu phách lối xuống sảnh sủa.

( trong anime mày cũng vậy phách lối,nhưng trong truyện của tau tau sẽ nhấn mày xuống địa ngục).

-Xin lỗi cục cức đấy con chó! Là bọn hắn không chịu đi dò tìm….chứ, ở clan Black Dragons đã rao bán ra hàng đống quyển guide dành cho các newbie,là hầu hết các thông tin đã được sử dụng trong phiên bản close beta, hiện nay một số boss chính được giữ nguyên và nâng cấp,còn lại các nhiệm vụ 1 lần thì bị thay đổi hoàn toàn để tránh tình trạng biết trước mà phải do player tự khám phá!

Hoắc Lân lập tức đứng dậy quát!Bản thân hắn vốn ghét hận mấy loại người óc chó mà xàm *** như vậy rồi!

-Nhưng tụi mày vẫn phải…..

Kibaou đang định nói thêm thì gặp Hoắc Lân quát thêm.

-Mày tốt nhất là câm cái mồm đầy cứt của mày lại,đã ngu còn sủa à,bộ mày đéo hiểu tiếng người à,beta tester không có cái rắm quan hệ chuyện mấy vạn thằng chết,huống chi do bọn nó óc chó!

-Thằng khốn,mày ra đây đánh PvP với bố này!

-Một con súc vật như mày không có quyền lợi khiêu chiến tau đâu!

Hoắc Lân dùng sức đánh mạnh Kibaou,làm hắn văng va vào bức tường.

Bởi vì đây là khu vực an toàn nên hắn sẽ không mất máu,nhưng đau đớn thì sẽ có.

-A...aa...a!Đau quá!

Khi thấy xích mích dần một lớn,đám người của Diavel đứng ra ngăn cản.

-Và sẵn tiện tau nói cho lũ vô dụng bây biết,nếu nói thì trên đời này chả bao giờ có cái nhiệm vụ dễ cả,muốn lên cấp thì tự ra mà đánh! Beta tester cũng là người,họ cũng chiến đấu như lũ súc vật tụi mày mà thôi! Còn trong khi tụi mày không muốn làm gì mà đòi được tiền trang bị Vip tụi mày đang mơ giữa ban ngày à! Muốn có đồ thì tự lập đội mà mạo hiểm! Lũ cặn bã vô dụng sống tổ chật đất!

Hoắc Lân lập tức hứng giọng nhìn đám mặt lờ trên võ đài lớn giọng chửi!

Tuy rằng bọn nghe chửi có uất ức oán giận,nhưng chả dám nói lời nào vì đấy đều là sự thật,chỉ oán hận thôi.

Một bên Kiriko thì thầm: Cám ơn!



Dọc đường dugeon…

-Đừng có thắc mắc vì sao không gặp quái tinh anh,một số đoàn viên dọn dẹp trước rồi!

Hoắc Lân chậm rãi nói.

-Cắt!...

Kibaou lạnh lẽo hừ,trong mắt hắn là bọn họ dọn quái không chừa kinh nghiệm cho người khác.

Còn một số thì cảm động không thôi,nhất là nữ gặp soái ca.

….

Vào cổng boss

Các player đã vào vị trí chiến đấu!

Có hai đội tầm chục người sẽ ngăn cản tấn công từ Kobold vệ sĩ,còn lại sẽ tấn công trực diện.

Còn con to béo như King Kobold thì đội của Diavel và đội của clan Black Dragons gánh.

Đội gồm:Tank: Hoắc Lân,Mina,và các phân thân đột kích hệ thuẫn( shield),Shyvana,Leona,....Griselda

Đấu sĩ,sát thủ gồm: Sachi,Kiriko,Asuna,Butterfly,Strea,.....Katarina,Riven,Elise,VI,Rosalia

Xạ thủ gồm: Violet,BL Fox,BL Sonoko( tuổi còn trẻ còn mơ mộng,không nỡ đem biến thành cỗ máy sát thủ nên cho chơi game),Misfortune Sarah,Jinx ( vệ binh tinh tú),Tristana,Caitlin,Ashee.

Pháp sư,trợ thủ gồm: Alice,Payna ( dạng người),chị em YAOI,Krixi,Sona,Soraka,Lux,Điêu Thuyền liên quân,Kagura trong mobile legend,.......LuLu,Ahri,nữ chúa bóng tối Syndra vệ binh tinh tú.

Nhìu vô kể,nhưng trọng yếu là các nàng để dạng bình thường,xinh đẹp khó tả,có thể nói sau khi các nàng cỡi bỏ áo choàng clan thì gây nên nhiều người ghé mắt,đố kị có,tham lam có,dâm dục có,ghen ghét có,hận có,....

-Vì cái gì clan của hắn toàn là mỹ nữ? Chúng ta không phục.

….

-Vì sao,vì ta có năng lực bảo hộ các nàng lũ rác rưởi à.

……

-Boss so với nguyên tác thông minh hơn,động tác dứt khoát hơn,hơn nữa lũ vệ sĩ phiền phức như vậy giải quyết thế nào,một nhóm bị đã gần cạn máu khi đánh với đám vệ sĩ Kobold rồi!

Kiriko cấp tốc suy tư, hiện tại nàng cũng không phải Kirito ngu ngốc này vậy,nàng so với hắn thông minh cả ngàn lần nên cũng không ngu ngốc đi cứu lũ lấy oán báo ơn đâu.

-Griselda,Sachi mệnh lệnh số 2 ( cứu player nữ có nhan sắc đã chọn trước)!

-Rõ!

Sachi và Griselda lập tức chia nhau ra bảo vệ các vị mỹ nữ ngoài team.

-Các đội viên còn lại chia nhau ra cản Kobold vệ sĩ

….

-Kiriko,Asuna với thực lực hiện tại ta không thể ra tay nên chỉ có thể đỡ đòn và hỗ trợ khiên thôi!Con Kobold king giao cho hai em đấy!

-Vâng.



Lúc Kobold king còn ít máu Diavel nhân lúc đó xông vào đánh.

-Cẩn thận,nó còn nội tại!

Diavel vẫn theo bản năng tham lam của mình xông lên đoạt boss

Kobold king không chờ Diavel đán mà vứt hai cây rìu đi,lấy thanh đại phủ đao gác trên đuôi,nó di chuyển thần tốc đánh ăng Diavel và gây mặt trái hiệu ứng:chảy máu,Diavel văng vào góc tường gục,còn có teamate từ đội hắn đưa bình máu cho hắn nhưng hắn kiên quyết từ chối

-Dùng cho người xứng đáng hơn.

Sau đó hóa thành mảnh vỡ biến mất!

….

Ngay sau đó, Kiriko cùng Asuna song kiếm hợp bích tiêu diệt kobold king.

Kobold king hóa thành mảnh vỡ biến mất để lại một rương đồ khá lớn.

….

-Được rồi,các đội viên chia nhau chiến lợi phẩm,Kiriko và Asuna lấy rương vàng,còn lại của clan.

Hoắc Lân nhè nhẹ phân phó,thế nhưng hắn không nhìn bọn tép riu đực rựa xung quanh!

-Thế phần của chúng ta đâu? Chúng ta cũng tham gia mà!

Thanh niên óc chó Kibaou lại lên tiếng kháng nghị,bất mãn!

….

-Đéo có phần của tụi bây hiểu chứ!

-Vì sao? Chúng ta cũng tham gia mà!

Phản kháng lập tức nói

-Bởi vì cả nhóm bọn bây đến 1 con vệ sĩ còn đánh không xong mà đòi thưởng à! Lúc tụi bây chạy thì mấy đứa con gái đứng ra chiến đấu,đéo phải một việc mà nam nhi nên làm,thế còn đòi đồ à tụi bây đéo biết nhục à?

Đến giờ chửi sml tụi tạ!

-Còn muốn đòi thưởng thì mơ đi,tụi bây là thành phần cùi mía,một đám hèn nhát!

-Diavel chết vậy tại sao chúng mày không cứu? Trong khi mấy người hiểu rõ con boss như thế nào mà,nếu các người cứu thì anh ta…..

Hết cớ liền đổi cớ,thằng trẩu Kibaou lại bắt đầu sủa bậy cùng bầy chó và làm bộ bi thương

-Thế sao lúc đó mày không cứu đi còn đổi thừa bọn tau,ngu còn sủa,lúc cả nhóm bọn tau đang chiến đấu thì nhóm bọn mày đang chui lủi sau lưng dự tính KS quái để cướp kinh nghiệm trang bị,trong khi tổng sát thương bọn mày 3% đều chưa tới.Lại tiếp nữa đòi trang bị,tụi mày là thứ gì?Xin lỗi nhưng trang bị tau chỉ phát cho người có cống hiến dù ít ỏi nhưng ít ra xứng đáng với đống trang bị hơn lũ vô ơn bọn mày,cả nếu bọn tau không ở đây thì bọn mày đều đã chết sạch cả ròi!

Chửi một cách văn minh dễ hiểu ít tục nhưng hiệu quả rõ rệt,hiện tụi Kibaou im lặng vô cùng.

…..

-Thế thì tau giết thành viên mày vậy thằng chó!

Kibaou thẹn quá thành giận lập tức bay vào một tên nữ hội viên trông trang bị khá cùi và yếu đuối,cùng ý nghĩ cả đám bội ơn tham gia vào phe của Kibaou.

-Nếu mày muốn nó sống thì đưa toàn bộ tiền và trang bị cho bọn tau,bọn tau đảm bảo sẽ thả nó ra.

Kibaou nói

-Đây là bộ mặt thật sự của mày sao,hồi nãy sao tau thấy nhân nghĩa lắm mà!

….

-Phát hiện hành vi vũ lực đối với người chơi clan Black Dragons!Được phép giết người miễn tội!

Hệ thống thông báo

-Im mồm và đưa đây!

Kibaou cùng đám đảng của hắn bắt lấy con tin uy hiếp nói,còn bản thân Kibaou xiết chặt cổ làm cô gái không thở được.

“Nãy giờ bọn mày đánh boss,tau không tin à bọn mày còn sức chống đối bọn tau,hahah”

..

-Được tau sẽ đưa!

Hoắc Lân mở hành trang..lấy gì đó

-Hội trưởng đừng làm thế! làm như vậy những thành viên còn lại thì làm sao?

Cô bé ấy lên tiếng kêu và giẫy giụa.

-Con điếm kia im mồm giùm tau!

Kibaou lập tức che miệng nàng,lòng vui cười đắc ý!

-Bình tĩnh,để tau đưa cho bọn mày ….cái chết! Hắc Ám ảo ảnh trảm!

-Leng...xoeng...xoeng.xoeng..xoeng!

Lập tức hàng trăm hắc ảnh xông ra chém sạch lũ rơm rạ này!

Và trong mắt Kiriko đều có chút khoái ý,còn Asuna các nàng tì Hoắc Lân đều nâng hảo cảm lên 100 và ký khế ước rồi,nên đã điều chỉnh mức độ lương thiện của người lại xuống 10 điểm,nghĩa là sống chết mặc bay (chụy không ngu xuẩn như trước nữa!).

Và mức tốt bụng lương thiện với người nhà thì 1000

đối với mẹ 50 ( sẽ dự định mang mẹ đưa cho hắn)

cha 0 điểm ( ai biểu muốn bán nàng cho thằng súc vật phần Alo kia)

Em trai ( 20)



-Lũ rác rưởi!

Kiriko phun ra một câu rồi lên lục trang bị!

-Sống chật đất

……

Còn lại đám Klein và anh cao to đen hôi mà hắn quên tên thì hắn cũng từ bi phát trang bị.

Còn mấy player nữ khá là khả ái nhìn thuận mắt thì thu về clan.

……

Hiện thực

-A...a..a…...đau quá! Đau quá

Mặc bệnh nhân y phục Kibaou bỗng dưng bật dậy hai tay ôm đầu,sau đó đầu hắn nổ ra thành ngàn mảnh vụn và sương máu,để lại cái xác không đầu mà chết!.

Sau đó lần lượt mấy thằng bội ơn cùng đi phó bản lần lượt bạo đầu mà chết!

( Cái kết cho tội tham lam,dám uy hiếp main há há há).