Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Quyển 1 - Chương 2: Hồng Nhược Khê đại mỹ nữ



Trong 1 khu rừng xanh, nhìn kiểu nào cũng phải nói nó thật mỹ lệ, ngay tại bờ sông có một cái xác nằm ở đó

( Hoắc Lân:" cái xác? Ta còn chưa chết mà xác dâu ra?)

Sau 1 lúc càng sau 1 lúc! Vẫn chưa tỉnh,càng một lúc lại vẫn chưa tỉnh! Bất đắc dĩ,hệ thống phải kêu gọi một cái NPC đánh thức hắn (hâm mộ vãi)

- Uy...Uy dậy dậy

Lạ lẫm ngọt ngào thiếu nữ âm thanh vang lên, vừa nghe là đã đoán được là mỹ nữ,nhưng mỹ nữ đó dùng gậy chọt chọt "cái xác"

( Hoắc Lân: đậu phộng ta vẫn chưa chết mà)

-Tránh ra! Cho ta ngủ! Đừng làm phiền ta!

Hoắc Lân bất mãn nằm lì nơi đó không muốn nhúc nhích. ( ngủ say như chết, hạn hán lời =.=)

- Dậy mau lên!

Mỹ thiếu nữ đó vẫn không từ bỏ đẩy đẩy Hoắc Lân

-Cho ta ngủ đi mà! Ta còn đang chơi với mấy vị mỹ nữ ngực to đây!

Hoắc Lân mặt muốn bị ăn đòn mơ mơ màng màng nói, sau đó tìm 1 gốc cây ngủ tiếp.

A thì ra thằng khứa này đang làm xuân mộng. Kiếm dựng chưa baybe.

- Chán ghét!Xem chiêu của bản cô nương

Vị thiếu nữ đó nổi gân xanh tay nắm lại đánh vào đầu Hoắc Lân thật mạnh.

Hoắc Lân U đầu 1 cục to nhưng hắn vẫn nằm đấy!

Mỹ thiếu nữ cũng trợn mắt há hốc mồm!

30 giây sau!

-Ui...da... đau quá Tên tiểu nhân hèn hạ đánh lén nào mau ra đây nhận tội!Dám phá hoại ta mộng đẹp

Hoắc Lân sờ sờ cục u trên đầu có 1 loại khóc không ra khóc cảm giác, "đã rất gần rồi" tại sao các nàng lai bay đi!

- Là ta đánh đấy!

Hoắc Lân vừa quay đầu lại liền thấy một cái kiều diễm mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ hiện tại vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp!

Nhìn thấy như vậy mỹ nữ hắn liền vuốt tóc nhìn cô nàng đó

-Mỹ nữ tìm ta có chuyện gì không?

Hoắc Lân một bộ cà lơ phất phơ nói

-Mà khoan đây là cái chỗ quỷ quái nào?"

Hoắc Lân cũng không kinh hãi ngược lại trấn định làm cho thiếu nữ nhìn với cặp mắt khác xưa!

-Sắc lang ngươi bây giờ mới để ý à!

Mỹ thiếu nữ nghiêm mặt nhìn hắn.

-Uy, Uy cô nương.Ngươi đây là đang nói ta à!?

Hoắc Lân làm một cái nghi hoặc biểu cảm và lấy ngón tay chỉ mình.

-Chứ còn ai vào đây chứ!

Mỹ thiếu nữ nổi giận, đầu đều muốn bốc khói.

-Ta sắc lang á! Giờ ta mới biết đấy! Nhân tiện ta gọi Hoắc Lân, cô tên gì?

Hoắc Lân " làm bộ" kinh hãi sau đó sờ đầu, có lẽ mình đúng là sắc lang a.

-Ta gọi Hồng Nhược Khê và là ngươi chỉ đạo NPC

Nhược Khê Ngạo kiều nói ra.

-Người đẹp tên cũng thật đẹp nha! Mà ngươi nói là ta chỉ đạo NPC là cái quỷ gì!Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Hoắc Lân làm bộ vò đầu suy nghĩ không ra.

Và..1 nắm đấm vào đầu.

Hét sọt và từ đó hiện ra 1 khối u khác là lớn

-Sao đánh ta?Ngươi thấy ta hiền dễ ăn hiếp hả?

Hoắc Lân đau đớn gặng từng chữ!

-Do ngươi gọi bổn cô nương là cái quỷ gì! Nghe đây ta không biết tên sắc lang nhà ngươi làm thế nào được hệ thống chọn nhưng bị chọn là ký chủ tức chủ nhân của ta thì phải nghe lời

Nhược Khê làm một bộ đương nhiên nói ra.

Nghe vậy Hoắc Lân chảy mồ hôi thầm nghĩ:" nghe lời ngươi? Có quỷ đi thôi mà rốt cuộc ai là chủ thế!

Vừa nghĩ xong lại bị Nhược Khê cầm đao rượt!"

1 lúc sau Hoắc Lân mặt đầu heo chịu thua.

Và rốt cuộc an phận nghe cô giáo Nhược Khê giảng bài. riêng chữ hệ thống thì hắn ồ lên 1 phát, rồi ngồi đó suy nghĩ.

Rồi hắn bây giờ mới biết chỗ này là RPG đại lục, giống như thế giới game võ hiệp mà ai cũng chơi chỉ duy nhất khác là hình người quái và NPC là nữ còn quái thú và quái đực ở nơi khác. Chọn độ khó quái đực sẽ xuất hiện còn bình thường đều là nữ.

Ví dụ như: con gấu sau lưng hắn là đực và đang định xực hắn.

-Đờ mờ chạy mau.....!

Hoắc Lân vắc chân lên cổ chạy 1 bên kéo Nhược Khê, hận không thể mọc ra vài cái chân.

-Quái gì thế nào sao ta cảm giác như bị teo nhỏ lại như thế!Chu Mi Nga!Cứu mạng