Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống

Quyển 1 - Chương 116: Đoàn di dân!





Hoắc Ma tiếp tục dẫn các Goblin Hero chiến đấu săn bắn!

Và thậm chí đạt một số điều kiện hà khắc để tiến hóa thành Legendary Goblin Hero!

Lại tiếp tục tiến hóa thành Legendary Goblin Noble, Royal!

Và cuối cùng cả 4 người lần lượt tiến hóa!

Goburou: Legendary Origin and Demise Goblin king!

Gobumi: Legendary Blood vampiric Goblin Queen!

Gobue: Legendary Earth Goblin Queen!

Gobukichi: Legendary Flame Bruiser Goblin king!

Điều kiện Vương, nữ vương tiến hóa: Tiêu diệt thủ lĩnh cao nhất của tộc đàn lớn, giết loại nào theo loại đấy!

Thì ví như Gobumi giết dơi quỷ để tiến hóa!

Có thể lựa chọn tiến hóa thành Dhampir nhưng hắn để nàng thành Blood Vampiric Goblin!

Để cai trị cái hang đó! Dù sao hắn cũng hứng thú với quá trình trở thành ApostleKing của Rou và đến Vajirayaksa overking!!

( ta buff mạnh nhiều hơn chút)

Đầy đủ 1 phương lực chiến!

“Đến lúc về rồi! “ Hoắc Ma nhàn nhạt nhìn 4 tuấn nam mỹ nữ Goblin này nói!

“Vâng! “ Goburou nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình!

Đồ ăn thực phẩm, thuốc cũng phải bao kỹ lại rồi đưa cho Gobue!

Gobue nhẹ nhàng cho tất cả vào 1 bao lớn rồi vác trên lưng!

Đoàn đội của hắn bắt đầu tiến ra ngoài khu rừng cự ma thú!

Thì vừa ra ngoài hắn liền chạm mặt phải 1 nhánh quân đội của một đế quốc nào đó!

Không chỉ là quân lính của một đế quốc, mà còn nhiều mạo hiểm giả!

Dẫn đầu là một nhóm thiếu nữ gồm 9 người! Bên cạnh đó là 1 thanh niên cầm màu đen trường cung!

Tiếp theo là một nhóm nữ với dàn kỵ sĩ!

Phía sau là hàng ngàn bình dân bách tính gồm rất nhiều chủng tộc bao gồm á nhân ( bán chủng tộc) và nhân loại chiếm phần lớn!

Hoắc Ma hứng thú nhìn bọn họ nói:” Emilia rero và Eleonora của Vanadis à?!Khoan đã hình như còn có người bên cuốn Smartphone Isekai gì đó nữa!”

“ Vậy là triệu hồi tháp đã làm ra tác dụng! Đúng là không tệ thần khí!” Hoắc Ma vừa dùng tinh thần lực của mình thần không biết quỷ không hay dòm nghó trí nhớ bọn họ!

Và nơi mà họ muốn tới không ngoại lệ chính là Bắc Việt thành trì!

Mà nguyên nhân cho cuộc di dân này là do Hagukei ( Cá voi trắng khổi lồ) liên hợp với vài đầu ác long tới đánh giết!

Tuy có bọn lực chiến cao, nhưng Cá voi và bầy ác long dùng kế thay phiên nhau chịu sát thương, lại còn thông đồng với một số quái vật cấp thấp đánh lén!

Mà nội bộ thì ùng ục, nội chiến làm mọi thứ càng thêm rối nên đã dẫn đến cuộc di dân khổng lồ này!

….

Hoắc Ma lập tức thuấn di tới trước mặt đoàn di dân!

Hiện ra trước mặt Eleonora phong long Vanadis!

“ Ai?!” Thấy trước mặt là một cái xa lạ tóc bạch kim nam tử!

8 Vanadis lập tức cảnh giác giơ lên vũ khí!

Nhưng nhìn thấy rõ ràng dung mạo cùng trang phục đặc thù tượng trưng cho thân phận của hắn!

Các nàng lập tức quỳ một chân xuống cung kính hành lễ nói:” Tham kiến quỷ long nhân đại nhân giáng lâm!”

Trong lòng thì vô cùng thấp thỏm lo âu chảy mồ hôi lạnh!

Phải biết, dung mạo của thế giới hoàng tộc thì ai cũng phải biết, càng có đặc thù đẹp đẽ trang phục!

Trước có một số dịch dung sư cả gan dám dùng dung mạo liền lập tức bị tàn nhẫn đồ sát cả nhà! Cho nên trước ắt quỷ long nhân chính là hàng thật!

Nên các nàng không dám nữa điểm bất kính!

Phải biết các nàng di dân 1 chuyến dài, trừ ngọc hoàng đại đế là tam giới chủ ít xuất hiện ra thì thế giới hoàng tộc nhưng là đáng sợ nhất! “Mấy người muốn đến phương đông à? “Hoắc Ma trầm giọng hỏi!

“Đúng thưa ngài! “Elen ( Eleonora) thành thật khai báo nói!

“Muốn đi tới có thể, nhưng hãy nhớ! Những kẻ có hào quang màu đen không được đi! “ Nói xong trong phần lớn trư mập quý tộc cặn bã liền hiện ra màu đen hào quang!

Điều này cũng khiến họ bàng hoàng không thôi! Không chỉ thế phần lớn tư binh và tên xuyên việt giả “Subaru” cũng đã vào màu đen hào quang này!

Thấy bọn họ bàng hoàng Hoắc Ma cũng vì thế giải thích:” Những kẻ có vào quang màu đen, đơn chính là nguyên nhân các ngươi thủ thành thất bại, vì chúng chỉ trơ mắt nhìn quân chính quy chiến đấu chết để có càng nhiều quyền lực! “

Hoắc Ma ngừng 1 tí rồi nói:” Kèm phần lớn là lũ rắp tâm hại người, nguyên nhân các ngươi ở đây, và nếu như đám ác long và cá coi trắng truy sát, chúng sẽ không do dự đem các ngươi làm bia đỡ đạn! “

“Thứ nhì, loại 2 chính là ngu xuẩn người, dù không xấu nhưng quá ích kỷ để người bên cạnh mình lần lượt hi sinh mà không biết vì sao? Càng sẽ không cố cải thiện bản thân! “ Hắn ở đây nói rất lớn, ý nói cho Subaru tên cặn bã ngu xuẩn này nghe!

Bởi vì tên này dù có nhân vật chính vầng sáng, và Bug tái sinh, nhưng ngu vẫn hoàn ngu, toàn lãng phí phần lớn thời gian!

Đến người nhà mình không bảo vệ được thì chứa chấp loại này làm gì? Chỉ tổ gây họa vào thân!

Dù cho Emilia, Rem, Ram có đau buồn 1 lúc, còn hơn phải chịu họa sát thân lặp đi lặp lại