Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

Chương 31: Giao chiến Hùng Quân (2)



Bị đánh tới choáng váng Hồng Quân bỗng nhiên gầm lên,cánh tay dài ra sắc bén hùng trảo.

Một bộ dáng muốn đem Hoắc Lân cho phanh thây ra.

Thấy thế Bích Cơ và Tử Cơ muốn ngăn vì sức mạnh của Hùng Quân không phải không rõ ràng mà là hiểu rõ,nhưng nhìn lại Lam Ngân một bộ bình tĩnh xem trò vui thì nàng cũng quyết định yên tĩnh xem.

"Hi vọng hắn cho ra xem cái kinh hỉ!"Đây là Bích Cơ suy nghĩ tới.

Còn Tử Cơ thì nàng bản thể là một đầu địa ngục ma long vương.

Thì đối với hoàng kim cổ long võ hồn với Hoắc Lân tới nói thì tự nhiên sinh ra hảo cảm.

Tất nhiên là võ hồn long của hắn sinh ra là vì đế hấp dẫn khác phái vẫn là chuyện bình thường huống chi là long võ hồn của hắn có thể thiên biến vạn hóa các loại long đâu.

(Ta yêu thích tây phương long hơn đông phương,tại đông phương long là từ xà tiến hóa thành giao long ( cá sấu) rồi mới thành long,còn tây phương long thì vốn là từ cổ đại tiến hóa tới nhìn ngầu hơn,đa chủng hơn!))

Tử Cơ nhìn Hoắc Lân tuấn tú gương mặt lại có chút phạm vào hoa si. Thế nhưng thân địa ngục ma long vương thì cố gắng nhịn xem,bởi vì dẫu có hảo cảm các nàng sẽ khôn thích người yếu hơn mình. Nữ hồn thú thì luôn một bộ này!

Nói đùa không có thực lực ai bảo vệ họ? Dẫu họ có mạnh bao nhiêu thì trong thời gian mang thai sẽ cực kỳ yếu ớt! Bởi thế trong nguyên tác Lam Ngân mới chết đó. Nếu không nàng mà sợ ai.

Còn Đường Hạo thì hắn cũng đủ vô dụng rồi.

Nhìn lấy biến cuồng Hùng Quân Hoắc Lân chả những không sợ mà còn bình tĩnh nhìn về hắn đánh giá.

Đợi Hùng Quân phát động công kích gần tới thì biến cố phát sinh.

" Chân không quyền ( cú đấm chân không)" Đôi tay Hoắc Lân thổi bùng ra ngọn lửa củ trái thiêu thiêu (Ace),sau đó Hoắc Lân đấm một cái hỏa quyền tung ra ngoài,hỏa quyền bay và đánh tới Hùng Quân gây cho hắn sát thương và làm chậm.

Cùng lúc đó Hùng Quân trải tới,thì gặp Hoắc Lân lách sang bên phải dùng đòn đánh thường đấm vào bụng bên phải.

"Thăng Hoa quyền! ( cú đấm thăng hoa)" Hoắc Lân nhanh chóng lách ra sau và tung một cú đấm móc gây ra sát thương kèm hiệu ứng hất tung.

( thanh máu Hùng Quân:57%)

Sau đó lách ra và tung đòn đánh thường bằng tay trái.

"Tả xung hữu đột" Chưa cho phép Hùng Quân lấy hơi hắn lập tức ủi đấm về phía trước đam Hùng Quân đẩy lùi một khoảng cách.

Vì thấy hắn vẫn chịu đựng nổi thì đấm thường vào mặt kèm hiệu ứng đẩy lùi.

Đem sống sờ sờ Hùng Quân đánh bất tỉnh.

( nội tại Raz đòn đánh thứ 3 gây sát phép ( trong đây là phép tăng thêm và hiệu ứng lùi).

Hoắc Lân thổi hai nắm đấm của mình quay người đi.

"Hai vị mỹ nữ chả nhẽ muốn đánh nhau sao! Hai nàng xinh đẹp vậy,có lẽ sẽ không đối với ta ra tay chứ!" Hoắc Lân nhìn về phía Bích Cơ hai người suất khí mỉm cười.

Bị phát hiện làm Bích Cơ có chút ngượng ngùng hồng hồng gương mặt lại nói." Đa tạ ngươi cũng rất suất khí đâu!"

"Hai người các người đừng có khen nhau nữ được không? Bích Cơ ngươi kiểm tra xem Hùng Quân đi,hắn mà toi mặt thì Đế Thiên ra vấn tội đấy!" Tử Cơ mặt không quen nhìn thở phì phò,hừ dám trước mặt lão nương ân ái à.

"Biết rồi!" Bản thể là một con Phỉ Thúy Thiên Nga hệ phụ trợ hồn thú gánh vác tránh nhiệm cứu chữa cho những con hồn thú bị thương này.

Sau một lúc nàng nói.

"Hắn không có gì nghiêm trọng,chỉ bị đánh ngất đi!" Bích Cơ thở phào nhẹ nhõm nói.

"Hai vị tỷ tỷ" Lúc này Lam Ngân,Hoán Khê mới để ý kêu lên.

"Ô,ra là người quen!" Hoắc Lân nhìn hai người sau đó về lại căn bếp.

"Xin tự giới thiệu lão nương là Tử Cơ,bản thể là một đầu địa ngục ma long vương hệ cường công,còn nàng gọi Bích Cơ,bản thể là phỉ thúy thiên nga hệ phụ trợ hồn thú!"Tóc đen cột tóc ngự tỷ đứng chính diện nói.

"Còn ta gọi Hoắc Lân! Là các nàng lão công!" Hoắc Lân lộ ra một cái mê người thần bí mỉm cười.

"Thì ra đây là thần bí Lam Ngân nam nhân a,chả trách nhà ta Lam Ngân hội không để ý mấy cái khác a,thì ra đã là hoa có chủ! Tử Cơ mặt không đổi sắc mỉm cười nói, đáng đời ngươi rồi Hùng Quân trêu chọc vợ người ta thì ăn quả đắng!

Còn một bên Bích Cơ thì mỉm cười hì hì nhìn.