Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

Chương 16: Gặp boss! Tang thi vương cũng là con Loli???



" Saya thế nào rồi! Có tin tức gì về tang thi vương chưa?" Hoắc Lân cười mỉm nói.

" không....khoan có phát hiện ở khu đông bắc có 1 con khá là mạnh mẽ!" Saya đẩy kính nhìn màn hình radar

" Được hành quân bắt đầu!" Hoắc Lân cười xong đi ra ngoài.

" sẵn tiện 40 chiếc telsa tank và 20 MK lll AT-ST cùng 100 storm troopers"

..

Ngoại ô khi đông bắc nói cũng có rất nhiều tang thi qua lại cấp cao nhất là 40 nhưng vấn đề không phải là cấp mà là số lượng lại đông như kiến.

Trên đỉnh cao thấy có 5 cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, loli có ngự tỷ có đủ loại sắc đẹp đang khống chế tang thi.

Theo ta biết họ là thi tộc thi vương cao cấp.

Mà cấp bậc thì đều là 50.

Cao? Mạnh chết, tương đương Vegeta không xài khí công đấy.

...

Một lúc sau Hoắc Lân mang theo hùng vĩ đội quân tham gia chiến đấu.

Nhưng tới thì không một thứ

Lát thì thấy hàng trăm con đến bao vây

" chuẩn bị chiến đấu" Hoắc Lân nói một tiếng rồi cầm kiếm chém đứt sọ 1 con tang thi trước mặt.

Binh lính xe tăng xếp thành vòng tròn sau đó.

" roẹt...roẹt...roẹt" các telsa tank đang thiêu rụi tang thi.

" pew...pew..pew" storm trooper và At-ST MK lll đang biến tang thi thành cái sàng.

Riêng Hoắc Lân thì vừa ném Bim vừa chém

" ký chủ đạt cấp 8 toàn bộ thuộc tính:+20"

Nốc 1 bình Mana rồi sử dụng cuồng nộ

Sau đó tàn sát,thi thoảng cũng ném bim hồi máu về đám storm troopers

Bim mới khai phá: Bim hồi máu (20%) làm lạnh 40s

Bim c4: 8 viên đặt, nổ khi ấn nút trên vòng tay, làm lạnh 60s.

Để khai phá thì tốn 1 tuần đấy!

Hoắc Lân cứ việc mà tàn sát đến cấp 10

Chém 1 kiếm diệt tận thế phương

Chém 1 kiếm mang đi sự sống.

Chém 1 kiếm chẻ ngang kẻ địch.

Kiếm phát động

" ký chủ đạt thập cấp nhận được hộp quà cấp 10, tiến hóa lượt và chuyển sinh"

Nhưng lúc này hắn điên cuồng bỏ qua nó sau gáy rồi tiếp tục mài kiếm.

Số lượng tanh thi ngày một tăng, item rơi ra gồm thẻ exp, kim tệ,tích phân và những thứ linh tinh.

Sau khi ép cực hạn 10 cấp Hoắc Lân chuyển kinh nghiệm cho Saeko chúng nữ, và cho lá bài tướng quân hệ.

....

Xa xa

" có nên giết hắn ngay và luôn không nữ vương tỷ tỷ!" Bên trái lạnh như băng xinh đẹp nữ hài nói ra.

" nữ vương đại nhân ý của ngài?hắn có vẻ rất nguy hiểm sau này" Bên phải tóc đen đeo kính hỏi?

" Cứ xem đi...chút nữa ta trả lời!" Đằng trước một cái xinh đẹp tinh xảo loli mặt khá đỏ mỉm cười nói ra!

" ơ mọi người không thấy hắn ta quen quen sao? Thật giống đại ca ca!" Đằng sau tóc đỏ khả ái ấu nữ nhìn đang chiến đấu Hoắc Lân nói ra.

"....." đằng trước nữ hài cũng không nói gì chăm chú nhìn Hoắc Lân.

" Thật giống...." bên phải bên trái nhìn nhau.

" Lãnh Băng Băng ( bên trái), Hắc Ảnh Nhi ( bên phải) không nhận ra hắn thật à, ta thật thất vọng đây cần thì tra thông tin là được!" Nữ vương nói ra mặt có hơi dâm đảng

(" dâm đảng? Đừng làm ta mất mặt với ca ca đại nhân, ta liều mạng với ngươi tác giả)

" Liễu Uyễn nữ vương đúng là hắn nhìn xem" tay ấu nữ hiện ra 1 cái bảng thông tin.

" Tên: Hoắc Lân; tuổi:19-21

Giới tính: nam (cần phải nói à?)

Cấp:10

Kỹ năng:....nhiều

Nghề: không rõ".

"Manh manh sao phân tích có sai sót à! Cấp 10 mà đánh được mớ cấp 30-40 sao?" Liễu Uyển sinh khí nói.

" đại tỷ không sai đâu ạ! Manh Manh đã làm hết sức!" Manh manh nữ hài đã phân tích hết mức có thể nói.

" coi bộ Ca ca đại nhân sở hữu hệ thống rất mạnh à! Yến linh tìm cách liên lạc nhanh chat hệ thống nhanh." Liễu Uyển nhìn phía trước nữ hài nói.

" Ừm...."Yến Linh mở ra hệ thống gõ gõ.

" Ca ca đại nhân lần này bọn tiểu muội ta không bắt ngươi lên giường không tha đâu vĩnh viễn!" Liễu Uyển cười tà nói ( trong truyền thuyết Đẩy ngược à!)

" hiện tại bảo kê đại ca 1 lúc mới được! " Lãnh Băng Băng hiếm thấy cười.

....

Số lượng tang thi ngày càng giảm.

" Nhất kiếm diệt thế" Hoắc Lân chém một kiếm tạo thành hàng trăm kiếm ảnh, kiếm ảnh tạo thành cơn sóng kiếm nuốt chửng toàn bộ kẻ thù đứng trước mặt nó.

Sau khi làn sóng biến mất để lại một cái vết lỏm sâu trên mặt đất.

" toàn bộ lui binh,Anti Bim" Hoắc Lân hô lên một tiếng rồi ném anti bim

" Òanh......" anti bim tạo thành 1 cái lỗ lớn đủ để rút về!

" Flash Bim, Smoke Bim" sau đó Hoắc Lân ném cùng lúc 2 thứ rồi co chân chạy.

Khu vực sáng lên 1 cái rồi tan đi thì thấy một mớ khói dày đặc.

Khói tan đi Hoắc Lân đã chạy rồi.

...

" Có nên áp trại phu quân không ta? " Liễu Uyển nghiêng đầu hỏi 1 câu.