Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

Chương 11: Săn bắt zombie (tang thi) Đã thêm



Từ học viện Fujimi đi ra một chiếc Hover tank

Hình dạng thì không khác gì chiếc AAT-1 của chiến tranh giữa các vì sao phần cuộc chiến vô tính, chỉ là màu đen thui! Còn trên phần rộng có 5 tên nữ nhẫn giả đang kiểm soát súng đạn,phi tiêu!

Về phần Hoắc Lân thì....... đang ngủ gật! ( ngươi đùa ta à, tốn tiền thuê ngươi mà ngươi vô ngủ! " Tác giả đang hò hét chửi bới." Tiền thuê cục cức,có đồng nào đâu mà thuê" Hoắc Lân khinh bỉ nói ra!).

Từ ngoài trường thì cũng vẻn vẹn vài con tang thi đang lờ đờ tiến tới! Nghe được âm thanh của chiếc AAT-1 chúng nó nghi hoặc rồi từ từ lên kiểm tra cũng không chạy( tang thi nơi này bị mù ngươi quên à)!

"Pằng....pằng" Nhẫn giả( ninja) nữ đó rút súng ra bắn nổ đầu còn có ý định dụ tang thi vào.

Xa xa tang thi khác nghe có tiếng súng liền lao nhao chạy đến ý đồ cắn xé cho thật nhiều và đầy điền bụng, sau đó 1 mạch chạy như điên!

5 nhẫn giả rút ra mình nhẫn giả kiếm katana hoặc wakizashi ( loại ngắn katana,sát thương tốt nhẹ nhanh)

Rồi không tiếng động nhảy xuống dần dần dùng đao cắt đầu tang thi,nói chung gọt đầu như cắt rau nhẹ nhàng vậy!

Dần dần khu vực đó tụ tập lớn hơn số lượng tang thi, AAT-1 hover tank bắt đầu tham chiến.

Xe tăng đó thì dùng loại súng nhỏ quanh pháo bắn! Trên nóc cũng chui ra 1 con battle droid màu đỏ cũng bắn hạ tang thi.

Tình thế nói chung cũng không có quá bị áp chế dù là 1000 vs 6

Đội nhẫn giả đó vừa di chuyển vừa chiến đấu thẳng đến nhà khu bất động sản ( trước đó là khu Takigi).

...

Sau khi chiến đấu 1 khoảng cách Hoắc Lân cũng đã tỉnh giấc! Tóc xù xì như 1 thằng ngốc nhưng buồn cười!

Hoắc Lân bắt đầu tắm rồi thay đồ! Bắt đầu cuộc hành trình của mình!

Hoắc Lân đi đến khu vực nhà Rika! Vì nơi đó là điểm nhiệm vụ cứu Alice.Còn chúng nữ thì đang luyện cấp

" Nhiệm vụ Alice được thưởng gì nhỉ?"Hoắc Lân vuốt cằm đi bộ trên đường.

" Hửm!!!" Hoắc Lân nhìn thấy bên đó 1 con to con cơ bắp tang thi, thoạt nhìn là vừa tiến hóa xong đang đập đánh xung quanh

" Xem ra lại có điểm kinh nghiệm rồi! Bắt đầu chiến đấu" Hoắc Lân rút ra đao sau lưng mặt đầy hưng phấn chạy đến cái kia to con

Hoắc Lân úôn người chém ngang! Cứ ngỡ con tang thi đó đỡ được mà làm 1 cái phòng thủ tư thế ai nhè!

Con tang thi đó bị cắt đôi O.O

" ồ mai gót, ngươi yếu vậy làm sao ta hướng tác giả bàn giao số chữ?" Hoắc Lân mặt hắc tuyến nhìn đang giẫy dụa to con tang thi.

Tang thi nghe vậy mặt cũng đen có đỏ.Nếu nó được nó sẽ nói:" đậu phộng,lão tử cấp 5 mà yếu cái cục cức, là tại ngươi quá mạnh!"

Sau đó chết luôn

Hoắc Lân lựm kim tệ và trang bị ( áo vải)rác rồi đi sang chỗ khác săn bắn.

Lần này hắn thích chơi vui.

" leng....keng...leng...keng....." Hoắc Lân đến một cái nhà thờ đánh chuông nhằm làm tầm cho tang thi!

Tang thi xung quanh nghe được tiếng chuông thì đến tụ tập tạo thành một cái thi triều cỡ khoảng vạn con.

Nhiều tang thi đang đánh đập nhà thờ để vào cắn xé những kẻ còn sống.

Hoắc Lân đứng trên nóc nhà khinh miệt cười khát máu,sau đó cầm kiếm nhảy xuống.

Vừa xuống liền đem cấp 1 cái kia xui xẻo tang thi cho đè chết.

Đồng thời hắn vung kiếm cắt tang thi xung quanh ra từng mảnh.

Cứ 1 kiếm lại đến 1 kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh

"Trạng thái cuồng nộ tiến nhập""

Ánh mắt Hoắc Lân đỏ lên tận phát sáng.

Hoắc Lân như 1 chúa tể hắc ám đang thu gặt mạng người.

Chém!

Chém!

Chém! Mãi tận bị giết chết

Một kiếm lạnh lẽo vô tình.

Một kiếm thu gặt đầu người.

Một kiếm phá nát đại địa.

Đây là kiếm ý.

Kiếm là gì?

Là vũ khí,công cụ? Không không, là người yêu vào sinh ra tử đối với hắn luôn có một thanh kiếm ở mỗi người! Kiếm ý là kiếm của hắn,vô hình vô ảnh không nặng không tồn tại nhưng sắc bén mạnh mẽ chém sắt như bùn! Tình liên kiếm ý, vì yêu mà sát vì tình mà giết!

"Soạt....." đầu của một con tang thi bay tung tóe,óc văng khắp nơi tràng cảnh huyết tinh không thích hợp nhi đồng,đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú!

" Kiếm là ta người yêu! Ta vì ngươi mà giết,ngươu vì ta mà sát! Bảo vệ nhau suốt ngàn kiếp,vạn đời. Ta chết ngươi cũng chết theo ta vì thế ta sẽ mạnh mẽ hơn để ngươi mãi tồn tại." Hoắc Lân cười mỉm sờ tay mình kiếm.

" Tích....ký chủ lĩnh ngộ được tình liên kiếm ý....kỹ năng kiếm hóa được sử dụng( bất kì thứ gì hắn cầm lên đều cường hóa thành kiếm của hắn,có riêng hắn ký hiệu.).

Hôm nay hắn chủ yếu là giết đến tối! Sau đó mới đi cứu Alice!

Bên chúng nữ! Fujimi học viện.Saya đang ngồi chỉ huy chiến đội!

" Đội tu sĩ tiến lên phục hồi thể lực! Và lồng bảo hộ!" Saya mặt ngạo kiều ra lệnh cho mấy cái xinh đẹp nữ tu ( priestiest trong nhà thờ gọi nữ tu cho lẹ)

" Rõ" đứng đầu trùm khăn nữ tu tay nắm lại quỳ xuống mặt cung kính cầu nguyện.

" Hỡi nữ thần ánh sáng hãy ban cho dũng sĩ của chúng con sức mạnh để chiến đấu với quỷ dữ!""

" Hỡi nữ thần ánh sáng hãy bảo vệ những dũng sĩ trước quỷ dữ xâm nhập!" Một lượng lớn tu sĩ nữ niệm phép phụ trợ cầu nguyện

" hỡi nữ thần ánh sáng hãy ban cho con sức mạnh để tiêu diệt quỷ dữ!" Một số thì cũng thế, nhưng lần này các nàng cùng những lính stormtroopers phát sáng lên và mạnh mẽ hơn, riêng nữ tu sĩ phát động công kích thì tạo ra quang cầu.

.....Saeko và Rei thì cùng nhau săn bắn nên khỏi lo.

Sau đó cũng có nhiều pháp sư tham trận.

" Hỡi nữ thần của ngọn lửa chiến thắng hãy ban cho những ngọn lữa thiêu rụi kẻ thù!" Một nữ pháp sư tóc đỏ tay tạo ra hỏa cầu niệm phép bắn ra tang thi.

Tang thi cứ thế mà thành than bụi.

Hôm nay ra hơi nhiều rồi!